Nông dân 60 tuổi bức xúc vì 5 lần 7 lượt bị phá ruộng

Chia sẻ Facebook
01/09/2022 19:19:57

Mồ hôi, nước mắt và tiền bạc mà đôi vợ chồng lão nông bỏ ra trong nhiều tháng qua bỗng chốc bị phá hoại bởi hành động của những kẻ xấu.

Thông tin từ báo Dân Việt, sáng ngày 31/8, ruộng bí xanh của vợ chồng lão nông ở Nghệ An bất ngờ bị hư hỏng nghiêm trọng, nghi do bị ai đó tác động. Hiện UBND xã cho biết cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an có mặt để xác minh sự việc ở vườn bí. (Ảnh: Người Lao Động)

Cụ thể, khi ra thăm vườn vào sáng 31/8, ông Nguyễn Văn Bình (gần 60 tuổi, ở thôn Chi Kim, xã Thanh Chi) phát hiện cả ruộng bí đã bị cắt gốc hoàn toàn, lá và ngọn cây bắt đầu héo rũ rượi, xác xơ trên giàn. Không chỉ bị cắt gốc, nhiều dây bí còn bị đứt thành từng đoạn, một số quả bí cũng không còn nguyên vẹn nằm lăn lóc trên ruộng.

Những dây bí bắt đầu héo rũ rượi, nhiều quả không còn nguyên vẹn. (Ảnh: Dân Việt)

Được biết, ruộng bí này có diện tích khoảng 1 sào với 7 luống bí (14 hàng bí) được ông Bình trồng cách đây 3 tháng với chi phí khoảng 5 triệu đồng. Hàng ngày, 2 vợ chồng phải thay nhau gánh nước từ các ao quanh đó để tưới cây vì ruộng cách xa nguồn nước. Không phụ công chăm sóc, ruộng bí phát triển tốt, lứa đầu tiên bán được 2,3 triệu đồng vào sáng 30/8 vừa rồi. Đến chiều cùng ngày, 2 ông bà vẫn ra vườn chăm sóc ruộng như bình thường.

Cả vườn đã héo rũ rượi. (Ảnh: Báo Nghệ An)


Không tin nổi vào mắt mình, bà Trần Thị Lài (58 tuổi, vợ ông Bình) rất buồn vì công sức bấy lâu bị hỏng. “ Chiều qua, tôi mới gánh 20 gánh nước để tưới cho bí, sớm mai nghe nói ruộng bí bị cắt tận gốc mà cảm thấy xót lòng ”, bà chia sẻ với báo Nghệ An.

Hầu như cây nào cũng bị cắt đứt gốc. (Ảnh: Báo Nghệ An)


Về phía ông Bình, ông cho biết từ khi ruộng bí bị cắt gốc, cơ quan chức năng đã đến tận nơi kiểm tra. Hai vợ chồng cũng nhận được nhiều lời động viên từ bà con lối xóm. Tuy nhiên, ruộng bí là công sức và tâm huyết của ông và vợ nên lão nông rất bức xúc và không muốn để vụ việc qua đi dễ dàng, tạo cơ hội cho ai đó tiếp tục hành vi không tốt này. " Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, để gia đình tôi và người dân trong xóm yên tâm làm ăn, sản xuất, không bị kẻ xấu rình rập phá hoại ", ông nói.

Ông Bình buồn bã bên ruộng bí đã bị hư hỏng. (Ảnh: Báo Nghệ An)


Báo Dân Việt viết, trước đó cũng trên mảnh ruộng này, vợ chồng ông Bình từng trồng đỗ tương và dưa chuột nhưng cũng đã 2 lần bị phá hoại trong đêm. " Đây là lần thứ 3 gia đình tôi bị phá hoại, lần đầu tiên vào năm 2019 khi đó cũng chính trên mảnh ruộng này tôi trồng dưa leo và đỗ tương. Khi dưa leo và đỗ tương chuẩn bị đến ngày thu hoạch thì trong đêm ai đó cắt, chặt toàn bộ gốc khiến cây hỏng sạch, vậy là vụ đó gia đình tôi trắng tay ", ông Bình nói.

Đến năm 2020, ông tiếp tục trồng lại đỗ tương và dưa leo nhưng đến ngày ra trái, quả trĩu giàn lại tiếp tục rơi vào cảnh tương tự, cắt toàn bộ gốc khiến công sức bấy lâu đổ sông đổ bể. Cả 2 vụ việc đều đã được trình báo công an, song vẫn chưa tìm được người đứng đằng sau.

Chăm chỉ làm việc đến ngày thu hoạch nhưng kết cục lại hỏng, mất sạch công sức. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Bà Trần Thị Trúc - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi cho biết gia đình ông Bình sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai nên rất mong cơ quan công an sớm điều tra ra kẻ xấu phá hoại vườn bí. Mặt khác, trong chiều 31/8, người dân xã Thanh Chi đã hỗ trợ thu mua và huy động lực lượng giúp vợ chồng ông Bình thu hoạch, tiêu thụ số bí còn lại trên ruộng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Người dân xung quanh hỗ trợ ông Bình thu hoạch và tiêu thụ bí xanh. (Ảnh: Người Lao Động/Dân Việt)

Trước đó, vụ việc nhóm thanh niên phá hoại ruộng dưa hấu của cụ ông Phan Văn Tôn (70 tuổi, ở Nghệ An) cũng từng gây xôn xao trong dư luận. Ruộng dưa hấu này cũng là công sức mà gia đình ông dày công chăm sóc nhiều tháng trời nhưng đã "tan thành mây khói" vào chiều ngày 3/7.

Cụ ông “khóc ngất” khi chứng kiến ruộng dưa hấu bị phá tan hoang. (Ảnh: FB D.N.Q.)


Ông Tôn chia sẻ với báo Thanh Niên: "Chiều tôi lên thăm ruộng dưa thì thấy đã bị hái hết quả lớn, quả nhỏ cũng bị nát hết. Tôi rất đau lòng vì tiền giống, phân bón, tiền công sức chăm sóc, canh giữ hơn 2 tháng qua đã bị phá hết". Hình ảnh cụ ông nằm bất lực khóc trên ruộng dưa khiến nhiều người xúc động. Sau đó, nhóm gây chuyện đã bị phát hiện nhưng được vợ chồng ông Tôn tha thứ thay vì để pháp luật xử lý theo đúng quy định.

Công sức mấy tháng trời đã tan thành mây khói. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù rất buồn nhưng ông Tôn vẫn quyết định tha thứ cho đối tượng phá hoại. (Ảnh: Chụp màn hình video FB D.N.Q.)

"Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra", làm việc xấu dù kín đáo đến đâu rồi cũng bị phát hiện. Hơn thế, đối với những người nông dân, mảnh ruộng chính là nguồn thu nhập chính của họ. Do đó, nếu không giúp đỡ được thì cũng đừng cản trở công việc chân chính của những người nông dân này.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Làm nông vốn là công việc dãi nắng dầm sương, phải bỏ thời gian và công sức chăm lo cho mảnh vườn của mình từ đầu đến cuối nên rất vất vả. Với chúng ta, 1 quả bí có thể không đáng được bao nhiêu nhưng với họ là mồ hôi nước mắt và là nguồn thu nhập chính cho gia đình.

Bất cứ ai làm những công việc chân chính đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng cho thành quả của mình. Còn hành động phá hoại một cách "ngẫu hứng" như vậy chỉ cho thấy cách suy nghĩ và hành xử của những kẻ thừa thời gian, vô trách nhiệm, rất đáng bị lên án.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook