Nỗi niềm của cô gái không cha mẹ trước cánh cổng đại học

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 16:32:23

Chạm đến cánh cổng đại học vừa là ước mơ, vừa là áp lực đối với nhiều sĩ tử. Thậm chí, vì gia cảnh khó khăn mà nhiều người thấy mông lung vô cùng, tưởng như có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.


"Em gắng làm thêm đủ 10 ngày để nhận lương, có tiền mà trang trải chuyện học phí" , đó là lời tâm sự của Hồ Thị Bích Trâm (18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - một tân sinh viên sắp bước vào giảng đường đại học. Mất bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, Trâm đã vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực học thật tốt để đến gần hơn với ước mơ của mình, song con đường trước mắt của cô gái giàu nghị lực này vẫn còn thật lắm chông gai.

Bích Trâm sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ ra đi sớm. (Ảnh: Dân Trí/Tuổi Trẻ Online)

Với nhiều người, học đại học là con đường để có tương lai tốt đẹp. (Ảnh minh họa: Duhochocbong/TrangEdu)

Báo Dân Trí viết, Bích Trâm sống cùng bà ngoại 84 tuổi trong căn nhà cũ đã xuống cấp tại một con hẻm nhỏ ở phường 2 (TP.Tuy Hòa). Bà của em đã lớn tuổi nên nhiều bệnh tật và di chuyển chậm chạp, phần lớn đều nhờ cháu gái giúp đỡ. Quanh nhà Trâm chẳng có gì giá trị, đẹp đẽ nhất chính là những tấm giấy khen về thành tích của cô bạn.

Trâm và bà sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp. (Ảnh: Dân Trí)


"Lớn tuổi rồi, mấy năm nay tôi trở nên chậm chạp, bệnh tật, chứ trước đây một tay tui nuôi nó lớn đó. Hồi Trâm mới 21 tháng tuổi, ba mẹ nó đều ra đi trong một sự cố giao thông" , bà của Trâm kể. Cũng vì gia cảnh khó khăn nên từ bé, Trâm đã chịu thiệt thòi nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Dẫu vậy, em chưa bao giờ chểnh mảng việc học với thành tích đạt học sinh giỏi 11/12 năm học.

Từ bé cô bạn đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. (Ảnh: Dân Trí)


Đặc biệt, từ nhỏ Trâm đã được nhận xét rất biết quan tâm để ý người thân và những chuyện xung quanh. Ý thức được gia cảnh kém may mắn của mình, mỗi dịp hè đến em lại sắp xếp thời gian đi làm thêm, kiếm tiền dành dụm để học đại học. Sau kỳ thi trung học phổ thông vừa qua, Trâm đã xin làm phục vụ ở một quán cà phê với tiền lương 3 triệu đồng mỗi tháng. "Có hôm em làm 3 ca từ sáng sớm tối mới về. Tiền thù lao mỗi tháng chỉ 3 triệu đồng, em cũng không dám tiêu một đồng nào mà gửi cho ngoại để dành lo chuyện học hành" , Trâm nói.

Thời gian nghỉ hè, Trâm tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền lo cho việc học. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)


Bên cạnh đó, bà ngoại Trâm cũng đã dành dụm được một ít tiền để em đóng học phí và mua các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong thời gian đầu. Dẫu vậy, với hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, Trâm không khỏi lo lắng về chặng đường gian nan phía trước vì chi phí ăn học trong 4 năm là không hề nhỏ. "Các kỳ sau, em sẽ cố gắng vừa đi học, vừa làm thêm, mong sẽ vượt qua được khó khăn để được tiếp tục đến trường", cô bạn tâm sự.

Cả bà ngoại và Trâm đều cố gắng để lo cho tương lai. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Vừa rồi, Trâm đã nhận được giấy báo trúng tuyển trường Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành Công nghệ sinh học. Mong rằng trong thời gian tới, sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ Trâm có cuộc sống đỡ vất vả hơn để em yên tâm học hành và cố gắng thực hiện được những dự định của mình.

Mong rằng con đường phía trước của Trâm sẽ dễ dàng hơn. (Ảnh: Dân Trí)

Trong khi việc được bố mẹ hỗ trợ hết mình trong học tập là một chuyện rất đời thường nhưng nhiều tân sinh viên vẫn phải đau đáu nỗi lo cơm áo gạo tiền trước khi bước vào cánh cổng đại học. Còn nhớ hồi năm 2019, nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc (ở xã Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An) từng định bỏ ngang giấc mơ vì gia cảnh quá khó khăn, may mắn đã nhận được ưu ái của nhà trường.

Nhà khó khăn, mẹ bị bệnh khiến Ngọc từng định bỏ ngang việc học. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Trí Thức Trẻ viết, gia đình Ngọc thuộc diện khó khăn, mẹ lại bị bệnh bên cô có ý định cất giấy báo nhập học, không đi học nữa. Thế nhưng đại diện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã vượt hơn 300km về tận nhà cô để hỏi thăm, động viên gia đình và quyết định miễn toàn bộ chi phí của khóa học, bố trí chỗ ở trong ký túc xá cho Ngọc yên tâm học hành. Nhờ vậy mà cô nữ sinh ngày nào đã có thể lên đường rời quê hương để đến gần hơn với ước mơ của mình.

Nhờ được nhà trường và mọi người hỗ trợ mà cô mới có thể đi học đại học. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, có người hạnh phúc, suôn sẻ thì cũng có những người kém may mắn như Trâm và Ngọc. Quan trọng là đừng bỏ cuộc mà hãy luôn phấn đấu, rồi thành quả sẽ sớm đến với chúng ta.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN !

Được trúng tuyển vào trường đại học ước mơ của biết bao người, thế nhưng với nhiều sinh viên, điều này lại có thể là một gánh nặng và nỗi lo lắng khôn nguôi khi áp lực tài chính đè nặng lên vai. Dù vậy, chúng ta đều biết rằng chỉ kiến thức mới có thể đưa ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, vực dậy và giúp cuộc đời sang trang mới tươi đẹp hơn. Thế nên dù vất vả nhưng cũng đừng bỏ cuộc nhé, hãy nghĩ đến gia đình và tương lai của mình để cố thêm một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook