Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày trên Tiktok

Chia sẻ Facebook
31/08/2022 11:33:48

Hi mọi người, mình muốn chia sẻ một số niềm vui gần đây của mình. Mình là một đứa có khá nhiều nỗi lo trong người nên mình rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Ngoại trừ đi du lịch thì mình cũng có 1 sở thích là lướt tiktok.

Như bao bạn trẻ khác thì mình cũng có thói quen lướt tiktok như một hình thức giải trí, tik tok mình follow rất nhiều các bạn là content mảng hài hước hay là biến hình vì coi rất xả stress. Vô tình 1 lần mình có lướt thì thấy video của anh Dan Foolish nói về “Mẹo luôn vui 2”. Lúc đầu thì mình chỉ nghĩ là những câu lí thuyết nhan nhãn dễ dàng search được trên google thôi, nhưng không ngờ mình đã phải nghe chiếc video đó lặp lại hơn 10 lần…


Qua tìm hiểu chút về cái tên Dan Foolish cũng khá là thú vị. Từ foolish được bắt nguồn từ câu nói rất nổi tiếng của Steve Jobs  - “Stay Hungry - Stay Foolish”. Anh cho mình thấy được quá trình anh lập nghiệp, phát triển, anh ổn định về cuộc sống và hành trình xây dựng kênh tiktok của anh rất nhiều bài học hay cho mình suy nghĩ.


2 Tài khoản mạng xã hội phổ biến của anh Dan Foolish

Mình thấy như có một hướng đi mới trong cho những vấn đề của mình, mình tự suy rất nhiều về những lời anh nói và cuộc sống của mình. Mình đã dành rất nhiều thời gian tiếp theo để theo dõi các video khác của anh và trong lúc đó những video truyền độc lực của anh đã và vẫn đang giúp đỡ mình rất nhiều.


Trong chuyến đi gần đây lên TP Hồ Chí Minh để cùng bạn mình tham dự marathon thì mình có vô tình thấy anh Dan Foolish . Lúc này mình cũng kha khá là nghi vì không biết có nhìn đúng người hay không nhưng khi nghe anh ấy nói chuyện thì mình biết chắc chắn là ảnh.

Khá là vui mừng vì được gặp anh Dan nhưng cũng chưa có can đảm chạy lại. Những khi mình bắt đầu chạy thì cũng không thấy anh vì thật sự mình chạy cũng khá yếu =)) Đến gần cuối thì bị lắm rồi nên là mình hơi muốn bỏ cuộc nhưng không biết đâu từ sau có anh kia la lớn lắm “sắp tới đích rồi chạy tiếp đi kìa em”. Mình biết là ảnh và cùng bất ngờ hơn là ảnh lại chịu tương tác với mình khi mình là một người không quen biết. Nhờ lời nói nó mình đã cố chạy hết đường đua, chuyện mà mình không tưởng.


Được chụp hình giao lưu với anh Tin Dang và team Dưỡng Sinh Runners

Sau cái sự gặp ngắn ngủi đó mình chợt nhận ra rằng có rất nhiều thứ đáng yêu, cũng còn có quá nhiều người giỏi hơn mình để phát triển tiếp hơn.

Rất muốn chia sẻ kênh của anh Dan đến các bạn trẻ đang thiếu đi sự định hướng và nhiều các bế tắc như mình để nhận thêm nhiều thông tin tích cực nhé. Cảm ơn mọi người!

Chia sẻ Facebook