Niềm vui đã đến với shipper nói tiếng Pháp sau khi được kêu gọi hỗ trợ

Chia sẻ Facebook
17/11/2022 16:23:19

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đã ủng hộ cho nam shipper giỏi tiếng Pháp. Hiện cậu đã đủ điều kiện đến trường và xin ngừng hỗ trợ để dành phần cho người khác.

Vừa qua, báo Thanh Niên đã đăng tải câu chuyện về chàng trai Nguyễn Hữu Phước đang làm shipper nhưng giao tiếp với nhà văn Marc Levy ở đường sách TP.HCM bằng tiếng Pháp. Sau khi chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của nam sinh, bạn đọc trên khắp cả nước đã gửi tiền hỗ trợ mong Phước có thể đến trường.

Câu chuyện của cậu được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Thanh Niên)

Nhờ sự ủng hộ của mọi người, tương lai tốt đẹp hơn đã đến với chàng trai 25 tuổi khi Phước có thể sớm trở lại giảng đường. Vào sáng ngày 16/11, Nguyễn Hữu Phước đã đến Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Sư phạm TP.HCM để làm thủ tục, hoàn thiện hồ sơ sớm trở lại trường học.

Hiện cậu đã đăng ký đi học trở lại. (Ảnh: Thanh Niên)


Cậu chia sẻ: “ Các thầy cô trong khoa đều hỗ trợ để em làm các thủ tục. Các thầy cô cũng hướng dẫn em trong các bước tiếp theo để quay lại khoa và chuẩn bị cho việc đăng ký học phần học kỳ sắp tới. Mọi người đều động viên, cho em những lời khuyên”. Nam thanh niên bộc bạch, mọi thứ đến với mình tựa như giấc mơ.

Hình ảnh nam shipper nói tiếng Pháp khiến mọi người ngỡ ngàng. (Ảnh: Zing)

Câu học chuyên ngành tiếng Pháp và yêu thích văn học. (Ảnh: Zing News)

Thời gian qua, cậu vẫn tiếp tục giao hàng ngoài lúc hoàn thành thủ tục đăng ký đi học trở lại. Đồng thời, Phước cho biết nhiều người đã liên hệ để gửi tiền ủng hộ. Thậm chí, lúc đi giao hàng, khách nhận ra anh chàng nổi tiếng trên mạng nên hỏi thăm, chụp ảnh hoặc ủng hộ chút tiền.

Phước tâm sự, hiện số tiền ủng hộ đã đủ để cậu an tâm trở lại trường tiếp tục học. Chính vì vậy Phước xin ngừng nhận sự hỗ trợ để dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Ngoài các anh chị, cô chú ủng hộ tiền, chỗ ở miễn phí, các cụ ông cụ bà 80 tuổi còn gọi điện để động viên Phước. Trước tấm lòng của mọi người, Phước bày tỏ bản thân không bao giờ quên.

Gia tài lớn nhất của cậu là mấy trăm cuốn sách được gìn giữ cẩn thận. (Ảnh: Thanh Niên)

Công việc shipper chỉ đủ chi phí để cậu trang trải sinh hoạt hàng ngày. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết trước đó, câu chuyện của Phước gây xôn xao vì dù là shipper nhưng có thể giao tiếp trôi chảy tiếng Pháp. Nói về hoàn cảnh của mình, cậu cho biết bố mẹ đã ly hôn, vì áp lực chuyện kinh tế và khủng hoảng đời sống nên xin tạm dừng đến trường. Hiện tại, hàng ngày cậu đi làm từ sáng tới khuya và kiếm được số tiền đủ chi tiêu sinh hoạt thường ngày.

Những lúc rảnh rỗi, Phước lại tranh thủ học và đọc sách. Trong căn trọ nhỏ, gia tài quý nhất của cậu là hàng trăm cuốn sách được cất giữ cẩn thận. Ngoài tiếng Anh và Pháp, cậu còn tự mày mò học thêm tiếng Trung và tiếng Nhật.

Tinh thần hiếu học của cậu khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: Thanh Niên)

Tương lai cậu sẽ tốt đẹp hơn khi được giúp đỡ. (Ảnh: Thanh Niên)

Cuộc sống dù khó khăn như vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp. Chính sự góp sức đồng lòng từ dân tình, cộng đồng đã làm nên điều tốt đẹp đó.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù họ đã cố gắng tằn tiện, lao động nhưng vẫn chẳng thể khá khẩm hơn là bao. Nhiều đứa trẻ phải tạm dừng đến trường, lang thang khắp con phố bán vé số hay ăn xin mưu sinh. Những hoàn cảnh, trường hợp đó cần được sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng. Đôi khi một khoản tiền rất nhỏ nhưng góp gió sẽ thành bão. Nhiều người hưởng ứng thì khoản quyên góp sẽ lớn dần từ đó ngày càng nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.


Cập nhật thêm nhiều bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook