Những chi tiết thú vị trong tập 3 Moon Knight: Các vị thần Ai Cập lộ diện, xuất hiện thêm 1 nhân cách bí ẩn của chàng Kỵ sĩ Mặt trăng

Chia sẻ Facebook
17/04/2022 18:12:04

Tập phim mới nhất của Moon Knight đã khẳng định chắc chắn vẫn còn 1 nhân cách nữa tồn tại bên trong Marc Spector, đồng thời cũng hé lộ nhiều chi tiết quan trọng có thể sẽ liên quan đến loạt dự án tương lai của MCU như Thor: Love and Thunder hay Black Panther: Wakanda Forever.

Tập phim thứ 3 của Moon Knight đã mang đến không ít thay đổi lớn, với bối cảnh chuyển từ London sang Cairo với rất nhiều sa mạc, nhiều kim tự tháp hùng vĩ. Tập phim này cũng đã phô diễn khả năng chiến đấu của Marc Spector nhiều hơn, đồng thời còn hé lộ những vị thần Ai Cập cổ đại và avatar trên Trái Đất của họ.

So với 2 tập phim đầu tiên, tập thứ 3 đã có liên kết chặt chẽ hơn với vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), với những chi tiết, easter egg liên quan đến 1 số địa điểm từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trước đây, đồng thời còn “nhá hàng” cho sự xuất hiện của các nhân vật có thể sẽ có vai trò rất quan trọng trong loạt dự án như Thor: Love and Thunder hay Black Panther: Wakanda Forever.

Trong phân cảnh làm hộ chiếu giả ở đầu phim, có thể thấy Layla sinh vào ngày 28/10/1994 - trùng ngày sinh với nữ diễn viên thủ vai nhân vật này, May Calamawy, chỉ khác mỗi năm sinh (1986). Ngoài ra, hộ chiếu này cho thấy Layla đã nhập cảnh Ai Cập vào năm 2019, đồng nghĩa với việc cô không bị “bay màu” bởi cú búng tay vô cực của Thanos, diễn ra trong khoảng thời gian từ 2018 - 2023.

Phân cảnh đầu phim cũng hé lộ cha của Layla là 1 nhà khảo cổ. Vì Layla được xây dựng dựa trên nhân vật Marlene Alraune trong truyện tranh, nên nhiều khả năng cha của cô chính là Peter Alraune, nhà khảo cổ từng bị sát hại sau khi khám phá ra lăng mộ bí mật của Khonshu. Phân đoạn sau của phim cho thấy rất có thể Marc Spector có liên quan đến cái chết của cha Layla.

Bản nhạc nền trong cảnh Marc Spector tỉnh dậy trong taxi cũng chính là ca khúc credit cuối phim của Moon Knight. Chi tiết này có lẽ sẽ chẳng có gì thú vị, nếu như tập phim thứ 3 không hé lộ thêm về 1 nhân cách khác của Moon Knight - 1 anh tài xế taxi “nóng như kem” mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ngay dưới đây.

Đúng như nhiều fan dự đoán, vẫn còn ít nhất 1 nhân cách nữa tồn tại trong cơ thể của Moon Knight, bên cạnh Steven Grant và Marc Spector. Chính nhân cách này đã bất ngờ thức tỉnh trong tập 3 để giải nguy cho Marc. Rất có thể đó chính là Jake Lockley, một thám tử tư (theo truyện tranh) nóng tính, từng hành nghề tài xế taxi để thiết lập 1 mạng lưới thông tin ngầm rộng lớn. Hành động dùng bạo lực để tra khảo thông tin từ kẻ thù rất phù hợp với cá tính của nhân cách này.

Các vị thần Ai Cập cũng đã lộ diện trong tập phim này, thông qua avatar (người đại diện) trên Trái Đất của họ. Trong nguyên tác, họ sống trong 1 chiều không gian khác và có thể đến với thế giới của chúng ta thông qua 1 cánh cổng tốc biến tại kim tự tháp Giza - tương tự như cầu Bifrost tren Asgard. Chúng ta có Hathor, nữ thần âm nhạc; Horus, thần bầu trời, thần chiến tranh; Tefnut là nữ thần mưa; và Osiris là thần chết.

Ngoài Hathor ra, 3 vị thần còn lại đều từng xuất hiện trong chương truyện Thor #239 và đều trở thành đồng minh của chàng Thần Sấm đến từ Asgard. Thor: Love and Thunder sẽ công chiếu vào mùa hè năm nay, với phản diện chính là 1 nhân vật được mệnh danh là “Kẻ sát thần”. Điều đó sẽ khiến không ít người đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa bộ phim này có liên quan đến những vị thần Ai Cập trên đây.

Trong khi đó, nữ thần Hathor trong truyện tranh lại mang dáng vẻ của một con mèo, và là họ hàng của Báo thần Wakanda, Bast. Sau này, Hathor-Sekhmet trở thành kẻ thù của Black Panther với danh xưng “Lion God” (thần sư). Rất có thể đây là 1 chi tiết “nhá hàng” cho bom tấn Wakanda Forever của Marvel Studios, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Khi trò chuyện với các vị thần, Khonshu đã nhắc đến 1 địa danh có tên Overvoid. Đây chính là nơi cư ngụ của các vị thần Ai Cập trong truyện tranh, tương tự như Asgard.

Để tìm ra lăng mộ của Ammit, Marc Spector được Yatzil, avatar của thần Hathor, mách nước về cỗ quan tài của Senfu. Nhiều khả năng nhân vật này được xây dựng dựa trên Pharaoh Sneferu, người từng xây dựng nhiều kim tự tháp cổ đại tại Ai Cập.

Cách tra hỏi thông tin, giọng nói có hơi biến đổi, vẻ mặt lầm lì như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, liệu đây có phải nhân cách Jake Lockley, chứ không phải Marc Spector như chúng ta lầm tưởng?

Để giúp Marc tìm quan tài của Senfu, Layla đã nhờ đến sự trợ giúp của Anton Mogart, và nhắc đến việc 2 người từng gặp nhau tại Madripoor. Nếu như bạn còn nhớ, đây chính là thành phố xuất hiện trong The Falcon & the Winter Soldier, nơi Sam Wilson cùng Bucky Barnes và Zemo gặp Sharon Carter. Đây cũng là 1 địa điểm liên quan đến loạt truyện tranh của X-Men - những dị nhân được cho là đã ở rất gần với MCU.

Trong truyện tranh, Anton Morgart là 1 siêu đạo chích có biệt danh Midnight Man, chuyên ăn trộm trang sức và các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời cũng là 1 kẻ thù không đội trời chung của Moon Knight. Sau khi trận chiến giữa Marc, Layla với Morgart kết thúc, có thể thấy đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm (Midnight) - 1 easter egg liên quan đến cái tên Midnight Man của nhân vật này.

Bek (do Loic Mabanza thủ vai) là trợ thủ của Mogart. Nhân vật này được ấy cảm hứng từ Kareesh-Bek, một phản diện nhỏ trong chương truyện Moon Knight #18 (1982).

Như đã nêu trên, rất có thể Marc có liên quan đến cái chết của cha Layla. Trong nguyên tác, Marc là người đã chứng kiến khoảnh khắc Peter Alraune bị sát hại trong hầm mộ. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân cực lớn thúc đẩy anh tiếp nhận sức mạnh của Khonshu và trở thành Moon Knight.

Chiếc áo choàng “chuẩn truyện tranh” của Moon Knight lần đầu lên sóng trong phân cảnh hành động gay cấn nhất của tập phim thứ 3, với hình dáng của 1 vầng trăng khuyết, liên quan đến sức mạnh của siêu anh hùng này.

Cuối cùng, tập 3 của Moon Knight được coi là món quà tri ân mà Marvel Studios dành cho Gaspard Ulliel, người thủ vai Anton Mogart. Nam diễn viên đã không may qua đời vào tháng 1/2022 sau 1 tai nạn trượt tuyết tại dãy Alps của Pháp.


Theo ScreenRant, BuzzFeed

Chia sẻ Facebook