Nhóm bạn trẻ tốt bụng giúp đỡ cụ ông nhặt ve chai rơi xuống hố rác

Chia sẻ Facebook
09/04/2023 15:41:30

Cụ ông lớn tuổi vô tình lọt xuống hố bên đường khi đi nhặt ve chai. Cụ không thể đứng lên được, mà chỉ cố gắng cất tiếng kêu yếu ớt gọi mọi người. May mắn có nhóm thanh niên tốt bụng đi qua nghe thấy và đã đưa cụ lên.


15:30 09/04/2023

Đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến, làm việc, bất cứ ai cũng muốn về già được sống an nhàn, yên ấm, sum vầy bên con cháu. Thế nhưng, không phải người cao tuổi nào cũng có thể thực hiện được mong ước ấy. Trên thực tế, có rất nhiều cụ ông, cụ bà vẫn phải cố gắng làm việc, gồng mình lên mỗi ngày để mưu sinh, nhặt nhạnh từng chút một dù tuổi cao, sức yếu.



Nhóm thanh niên giúp đỡ cụ ông nhặt ve chai bị ngã xuống hố rác. (Ảnh: FB N.Đ.P)


Mới đây, trên mạng xã hội, một bạn trẻ đã chia sẻ về câu chuyện vô tình giúp đỡ cụ ông nhặt ve chai bị thương. Cụ thể chàng trai này đăng tải: “Mấy anh em đang đi bộ thì nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, ngó xuống cái hố bên đường thấy cụ ông nằm lọt thỏm bên dưới. Cả người cụ còn có mấy vết thương. Nhìn xót hết cả ruột, cụ đi nhặt ve chai xong chẳng may thế nào rơi luôn xuống hố rác mà không lên nổi, cứ ngồi đấy kêu cứu yếu ớt.


Đoạn này thì toàn người đi xe máy mà tiếng cụ thì nhỏ nên chẳng ai nghe được mà đưa cụ lên, may sao mấy đứa em đi bộ nên mới nghe thấy mà cứu cụ. Nghĩ khổ, lỡ chẳng may không ai cứu chắc cụ cứ ngồi luôn đấy quá. Nhìn mà thương không cầm lòng được, tuổi này là tuổi an nhàn...”



Vì bị ngã nên người cụ có rất nhiều vết thương. (Ảnh: FB N.Đ.P)

Có lẽ vì hoàn cảnh cụ ông mới phải đi nhặt ve chai, kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhưng vì sức khoẻ yếu, vì đã lớn tuổi lên chẳng còn minh mẫn và nhanh nhẹn như trước. Do vậy mới vô tình lọt vào hố rác rồi bị ngã không đứng dậy được như thế. Cũng thật may mắn khi có nhóm thanh niên tốt bụng đi qua và đưa cụ lên.



Khi cụ ngã chỉ biết kêu những tiếng yếu ớt gọi mọi người. (Ảnh: FB N.Đ.P)



Nhóm bạn trẻ không khỏi xót xa, thương cụ ông nhặt ve chai. (Ảnh: FB N.Đ.P)

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Ai cũng cảm thấy thương cho hoàn cảnh của cụ ông.


- Thương cụ quá. Con cầu mong ông có thật nhiều sức khoẻ và bình an ông nhé.


- Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà ở tuổi này còn phải mưu sinh như vậy. Xót xa thật đấy.


- Cuộc sống này còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn quá. Thực sự cảm động trước tấm lòng của các bạn trẻ.



Nhiều bình luận gửi lời chúc sức khoẻ đến cụ ông. (Ảnh: FB B.V)

Thực sự ngoài kia còn rất nhiều những người như cụ ông trong câu chuyện trên, vẫn phải gồng mình lên để kiếm sống, mưu sinh. Trước đó, mọi người cũng không khỏi nghẹn ngào khi nghe về hoàn cảnh của một cụ ông 90 tuổi bị thương ở bàn tay nhưng đêm nào cũng đi nhặt ve chai, giấy bìa, lọ mọ đến tận 2 giờ sáng. Cụ nói rằng vết thương ở tay là vì ngã xe đạp. Cụ được người qua đường đưa vào bệnh viện, các bác sĩ thương tình hoàn cảnh của cụ, họ không lấy tiền thuốc men.



Cụ ông 90 tuổi đi nhặt ve chai đến 2 giờ sáng. (Ảnh: N.L)



Tay của cụ bị thương vì gặp sự cố. (Ảnh: N.L)

Cụ ông 90 tuổi cũng có 3 người con, tất cả đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Mấy anh chị đều biết việc bố đi nhặt ve chai và đã khuyên ngăn nhiều lần, nhưng cụ bảo không muốn con các con vất vả nuôi thêm bố, kiếm được chút ít cho đỡ khổ con cháu.



Cụ ông đi nhặt ve chai vì không muốn các con phải cực khổ nuôi mình. (Ảnh: N.L)

Thực sự những câu chuyện trên đã chạm đến trái tim của biết bao người, khi những người già vẫn phải nhọc nhằn kiếm từng đồng để lo cho cuộc sống. Bạn có cảm nhận thế nào, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Khi ở cái tuổi gần đất xa trời, những người lớn tuổi chẳng có mong muốn gì cao sang, họ chỉ mong được sống an nhàn, tận hưởng ngày tháng bình yên còn lại bên con cháu. Thế nhưng trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý người. Đâu đó ngoài kia vẫn có rất nhiều người dù đã ở ngoài tuổi lao động vẫn phải vất vả mưu sinh, kiếm sống bằng các công việc nặng nhọc vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Do vậy, nếu có vô tình bắt gặp một hoàn cảnh nào như ông cụ trong câu chuyện trên, hãy dùng lòng tốt để sưởi ấm những số phận có phần kém may mắn ấy nhé!


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Comment cái mới được!

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook