Nhờ team Quang Linh, bà con Angola quyết tâm thay đổi cuộc sống

Chia sẻ Facebook
12/11/2022 21:08:44

Không hề ỷ lại sự giúp đỡ của team Quang Linh, bà con Angola ai nấy đều có ý thức làm việc, đóng góp sức mình để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ khi bắt đầu khai hoang đất để phục vụ cho hoạt động nông nghiệp, công việc trồng trọt của anh em trong nhóm Quang Linh tại Angola dù gặp không ít khó khăn nhưng tiến triển rất tốt, phủ xanh nhiều mảnh đất khô cằn, tạo cơ hội việc làm cho bà con kiếm thêm thu nhập. Với sự hướng dẫn của team châu Phi, mọi người đang cho thấy tinh thần làm việc hăng say để hướng tới cuộc sống ổn định, đầy đủ.

Điển hình như đoạn clip vừa được chia sẻ trên kênh YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi đã ghi lại khoảng thời gian làm việc trên cánh đồng của người dân các bản Angola. Dù trời nóng nhưng ai cũng hăng say cuốc đất, vui vẻ góp sức để sớm được trồng cây, thu hoạch lương thực.

Nhờ khai hoang và xây dựng nông trại, team Quang Linh đã mang lại nhiều giá trị tích cực cho bà con Angola. (Ảnh: FB Quang Linh Vlogs/Chụp màn hình YouTube Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở Châu Phi)

Bà con cũng có thêm việc làm, ai nấy đều hăng say đóng góp sức mình làm nông nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)

Giữa cái nắng chang chang, rất nhiều người dân đã có mặt để chung sức lên luống đất, chuẩn bị cho mùa vụ mới. Chứng kiến sự chăm chỉ của người dân, Đông PauLo - một thành viên trong team Quang Linh cũng rất vui mừng.

Trời nắng nóng cũng không cản được tinh thần của bà con. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)


Mặc dù rất chăm chỉ làm việc, tích cực trồng trọt nhưng thời tiết ở châu Phi vốn khắc nghiệt, nắng nóng và khô hạn nên để cây cối lên thuận lợi là điều không dễ dàng. " Tưới nước cũng không xuể được các bạn ạ, dùng máng nước để tưới nhưng nhiều chỗ không tới được. 1 tuần nay lại không có mưa nữa ", Đông PauLo chia sẻ. Anh cho biết một số người dân vẫn tiếp tục khai hoang, lên luống mới, mở rộng quy mô trồng trọt.

Luống ngô mới lên giữa mảnh đất khô cằn là thành quả của bà con. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)

Trên cánh đồng rộng bát ngát, có thể thấy rất nhiều mảnh ruộng đã được vun xới, cày cấy để gieo hạt và đã lên mầm, cho thấy dấu hiệu phát triển tốt. Những chỗ chưa có cây trồng, bà con tập hợp lại để chung tay, có người còn địu con trên lưng nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia, cùng vun xới đất. Tất cả những bước này đều đã được Đông Paulo hướng dẫn, dặn dò trước khi họ bắt tay vào làm.

Có người còn địu cả con nhỏ đi làm. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)

Mảnh đất bát ngát này sẽ sớm được phủ xanh. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)


" Ở đây trồng cây lương thực là chủ đạo, phía bên này chủ yếu trồng ngô nhưng do chất đất hơi chua nên anh em mình đang trong quá trình khắc phục. Còn bên khu mới khai hoang, anh em mình dự định sắp tới sẽ trồng khoai mỳ, khoai tây, khoai lang - những cây lương thực chính để chủ yếu phục vụ người dân ", anh cho hay. Nói đoạn, anh hướng dẫn người dân: " Các bác nói mọi người làm thẳng như thế này, hôm sau cháu đưa giống khoai, sắn đến chỉ bới ra một chút cho cây giống xuống là được ạ ".

Khắp nơi, ai nấy đều cầm dụng cụ trên tay, miệt mài cuốc đất. Được biết, người dân ở nhiều bản đã tụ họp lại để cùng nhau làm việc, ai cũng muốn đóng góp sức để cải thiện cuộc sống. Dù trời nắng nóng cũng không khiến bà con nản lòng, mỗi người đều cặm cụi, nghiêm túc làm tốt công việc của mình. Với sự động viên và phân công của Đông Paulo, việc lên luống đất diễn ra thuận lợi, nhịp nhàng hơn rất nhiều.

Đông PauLo nhiệt tình chỉ việc cho mọi người. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)


Thậm chí, khi Đông PauLo nhắc nhở mọi người chia nhau ra để làm việc nhanh hơn, dù mới cuốc được một nửa nhưng bà con rất hứng khởi trả lời: " Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ làm xong khu đất này ạ ". Cứ như vậy, quá trình lên luống tạo từng dãy đất trồng rau củ, đào đường dẫn máng nước diễn ra suôn sẻ, nhịp nhàng.

Ở một góc gần đó, vài người phụ nữ cũng đóng vai trò làm hậu cần chuẩn bị đồ ăn để phục vụ bà con khi đến bữa. Mỗi người mỗi việc, có thể thấy bà con rất hết mình làm lụng, đồng lòng giúp hỗ trợ, sát cánh bên nhau để hướng tới cuộc sống đầy đủ hơn trong tương lai.

Gần đó, đội hậu cần cũng đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Đông PauLo Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)

Có thể thấy, dù nhận được sự giúp đỡ hết mình của team Quang Linh tại châu Phi nhưng bà con Angola không ỷ lại mà còn cố gắng đóng góp công sức làm việc cùng mọi người. Hy vọng rằng trong tương lai, "quả ngọt" sẽ sớm đến với các anh em Việt Nam cũng như người dân nơi đây để họ có thêm động lực và năng lượng làm việc, cùng nhau xây dựng tương lai đầy đủ, ấm no hơn.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Tạo nên những nông trại xanh trên mảnh đất khô cằn, mang lại cuộc sống đầy đủ và công ăn việc làm cho bà con Angola là thành công của team Quang Linh, và việc người dân nơi đây hưởng ứng, chung tay làm việc lại là niềm tự hào hơn hẳn. Có thể thấy, anh em Việt Nam tại châu Phi đã tạo được thiện cảm trong mắt bạn bè quốc tế bằng những hành động ý nghĩa này. Hy vọng rằng với sự giúp sức của nhóm Quang Linh, người dân Angola sẽ sớm được cải thiện cuộc sống, không còn phải lo toan quá nhiều về cơm áo gạo tiền.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook