Nhật Kim Anh vẫn phải để bé Tin cho gia đình chồng cũ nuôi

Chia sẻ Facebook
13/07/2023 03:00:46

Diệp Lâm Anh tiếp tục chạm mặt chồng cũ trong phiên tòa cuối do doanh nhân Đức Phạm kháng cáo đòi nuôi cả hai con.

Sáng 5/7, diễn ra phiên tòa cuối cùng do chồng cũ Diệp Lâm Anh kháng cáo đòi quyền nuôi cả hai con. Cả Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Đức Phạm đều có mặt tại phiên tòa kín này. Nữ người mẫu khá lo lắng trước phiên tòa. Trước đó, vào ngày 14/3, theo giấy triệu tập của tòa, đại diện của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã đến tòa làm việc với thẩm phán.

Diệp Lâm Anh trước phiên tòa. Ảnh Phụ nữ Việt Nam

Sau khi có phán quyết của tòa sơ thẩm, doanh nhân Đức Phạm đã kháng cáo. Theo phán quyết của Tòa án nhân dân quận 1, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái 4 tuổi, doanh nhân Đức Phạm nuôi con trai 3 tuổi.

Diệp Lâm Anh mong muốn được nuôi hai con khôn lớn. Ảnh internet

Trong phiên tòa sơ thẩm, doanh nhân Đức Phạm cho rằng Diệp Lâm Anh làm lĩnh vực showbiz nên giờ giấc không ổn định. Anh và gia đình mình muốn nuôi cả 2 con vì đảm bảo cho chúng có môi trường sống, học tập tốt. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh cho hay nguyện vọng của cô là được nuôi 2 bé cùng sự hỗ trợ từ chồng cũ. Cô cũng cho biết hiện đã chuyển sang nhà mới, hạn chế hoạt động nghệ thuật để ưu tiên thời gian cho 2 con.

Diệp Lâm Anh và chồng cũ. Ảnh internet

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm giải quyết việc ly hôn vào đầu tháng 12/2022, cựu người mẫu đã mất quyền nuôi con trai. Theo kết quả được công bố, chồng cũ Nghiêm Đức sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc con trai - bé Bboy, còn Diệp Lâm Anh chăm lo cho bé gái - bé Boorin.

Xuất hiện tại một sự kiện đầu tháng 2/2023, Diệp Lâm Anh cho biết, sau ồn ào ly hôn, kiện tụng giành quyền nuôi con, cô đã dần lấy lại tinh thần, quay trở lại với các hoạt động showbiz và công việc kinh doanh. Chân dài 8X cũng tiết lộ, giờ đây việc thắng thua đối với cô không quan trọng vì dù sao cả hai cũng từng là một gia đình.

Mới đây, Nhật Kim Anh đã có những dòng tâm sự ngắn với truyền thông về cuộc sống đời tư. Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết: “Trong thời gian ly hôn, tôi chưa kinh doanh nhiều nên đã quyết định nhường quyền nuôi con. Nhường quyền nuôi con chứ không phải mất quyền nuôi con.

Trước khi ly hôn thì tôi đã lỡ kí hợp đồng phim cho nên không thể nào bỏ dở được. Sau khi nhường quyền nuôi con thì tôi quyết định kinh doanh. Thực ra tôi có thể giành quyền nuôi con được nhưng tôi thương con, không muốn con rong ruổi theo tôi, hết đầu đường xó chợ, ăn cơm hàng cháo chợ”.

Nhật Kim Anh không muốn con trai sống cảnh "đầu đường xó chợ" nên nhường quyền nuôi con.


Nhật Kim Anh chia sẻ thêm: “Tôi có gặp con nhưng chỉ được tới nhà, vào nhà thăm con. Tôi thường đi làm, đi diễn, đi công tác rồi thứ 7, chủ nhật lại về thăm con, chơi với con rồi thứ 2 lại lên Sài Gòn.


Khi tôi chở con đi học vào sáng thứ 2, bé ôm tôi chặt cứng rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng có đi nữa, mẹ ở nhà với Tin đi". Khi con nói điều đó, tôi không chịu được. Thực sự tôi muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để dành thời gian cho con. Nhưng tôi bỏ không được, tôi bỏ hết thì ai nuôi mình, ai nuôi gia đình, ai lo cho tương lai con. Thực sự tôi bỏ không được”, nữ diễn viên nghẹn ngào.


Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi chia sẻ về câu nói đầy ám ảnh của con trai.

Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc, sau đó sinh con trai Bửu Long. Từ cuối năm 2017, cả hai vướng tin đồn lục đục tình cảm, nhưng phải đến đầu tháng 6/2019, Nhật Kim Anh mới xác nhận chuyện ly hôn.

Sau khi tiết lộ đã "đường ai nấy đi" với Bửu Lộc, cuộc sống của Nhật Kim Anh gặp khá nhiều sóng gió. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã, mệt mỏi, hoang mang. Nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này được cho là xuất phát từ nỗi uất ức, bức xúc của cô dành cho chồng cũ vì không được gặp con sau ly hôn.


Sau khi công khai chuyện ly hôn, cuộc sống của nữ diễn viên gặp nhiều sóng gió.

Theo Nhật Kim Anh, trước khi lên tiếng "tố" chồng cũ không cho mình gặp con, cô đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Nhật Kim Anh từng cắn răng chịu đựng, chấp nhận im lặng suốt thời gian qua. Thế nhưng càng nhẫn nhịn thì chồng doanh nhân càng lấn tới, khiến mọi chuyện dần vượt quá giới hạn chịu đựng.

“Đỉnh điểm là việc rất nhiều lần anh Lộc không muốn cho tôi được tiếp xúc với con, được gần gũi con trai mình. Tôi đã chờ đợi suốt hai mùa hè rồi và đến đợt hè năm nay, tôi muốn được dẫn con trai lên Sài Gòn để đưa con đi đây đi đó chơi, nhưng anh không đồng ý, chỉ cho phép tôi về Cần Thơ gặp con, điều đó khiến tôi rất bức xúc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Chia sẻ Facebook