Nhật kí ra trường của học sinh Nguyễn Công Trứ: Quậy thật nhiều, khóc cũng thật nhiều

Chia sẻ Facebook
27/06/2023 12:12:06

Những ngày thanh xuân của học sinh cuối cấp THPT Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) thật rực rỡ. Kỉ niệm về mùa hạ chia tay đã được các bạn cất giữ trong kí ức của mình..

Mùa hạ tháng 6 - mùa chia tay lại đến rồi. Vào những ngày nắng chiếu vào tán lá cây dưới sân, cũng vào những ngày phượng nở đỏ rực vùng trời, chúng ta ... nói lời tạm biệt!

Hành trình nào rồi cũng phải đi đến hồi kết, nhưng đặc biệt là điểm kết của mỗi chúng ta có đáng nhớ hay không. Còn với học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ, hành trình của các bạn được kết lại thật đẹp bởi TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH và đêm nhạc NCT BY NIGHT - LỜI CHƯA NÓI đánh dấu ngày ra trường cùng với những khởi đầu cuộc hành trình mới của các bạn. Với chủ đề NÉT, năm nay, chương trình mong muốn các bạn học sinh sẽ lưu giữ những năm tháng cuối cấp của mình như những thước phim thật rõ “nét”.


MỘT THƯỚC PHIM THANH XUÂN RÕ “NÉT”

Khoảnh khắc các cô, cậu học trò năm ấy đặt chân bước vào cổng trường THPT Nguyễn Công Trứ, khoác trên mình bộ đồng phục “sọc trắng” thì bộ phim “Cuộc hành trình ngàn ngày của khoảng thời thanh xuân” đã chính thức khai máy. Từng “nét” một, lời thoại đơn giản rồi phức tạp, tất cả đã cùng nhau tạo nên những thước phim điện ảnh đáng nhớ nhất ngưỡng tuổi 18.

Lễ Tri ân - Trưởng thành của học sinh khối 12

Đêm nhạc Lời chưa nói - NCT by Night

LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH - ĐÁNH DẤU NGÀY CON TRƯỞNG THÀNH

Mùa hạ lại đến rồi, khi phượng rơi đầy sân, tiếng ve kêu râm ran cũng là lúc các bạn hoc sinh khối 12 lại bước vào “mùa chia ly” đầy kỉ niệm. Vào sáng ngày 18/06/2023 vừa qua, trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) đã tổ chức thành công Lễ Tri ân - Trưởng thành dành cho học sinh Khối 12 khoá 2020-2023, không ít học sinh đã có những kỷ niệm đáng nhớ với đầy đủ cung bậc cảm xúc, hạnh phúc có, xúc động cũng có bên gia đình, thầy cô, và bạn bè. Đây được xem là dịp bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành, sâu sắc đến các đấng sinh thành, đến những người lái đò thân thương . Đồng thời đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời học sinh sau 12 năm dưới ánh đèn sách vở tại trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Cái ôm ấm áp thay cho lời cảm ơn đến người đã luôn tần tảo, chăm sóc con bao tháng ngày

Cảm ơn cha - người đã luôn âm thầm đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường

Thầy Phan Hồ Hải - Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời gửi đến các bạn học sinh và các bậc phụ huynh trong buổi lễ

Không quên tri ân đến những người lái đò thầm lặng cho con bao tri thức

Sau những giờ phút lắng đọng là lúc chúng ta quẩy hết mình nè

Cùng lưu giữ lại những kỉ niệm bằng những tấm hình siêu đáng yêu nha


ĐÊM NHẠC “NCT BY NIGHT” - LỜI CHƯA NÓI ĐƯỢC GIẢI BÀY

“Chúng ta của sau này” sẽ chẳng phải là đám nhóc năm mười bảy trên áo còn thêu ba chữ Nguyễn Công Trứ! Bởi mùa hoa nở năm mười bảy ấy, chúng ta đã có những kỉ niệm thật trọn vẹn, thật đáng nhớ của một tuổi thanh xuân rực rỡ. Sau khoảnh khắc ngọn lửa trại bùng lên rực rỡ giữa trời đêm, ánh sáng cuối cùng của hành trình vụt tắt thì một cánh cửa mới sẽ lại xuất hiện. Chúng ta lại phải tiếp tục bước về phía trước, từng bước chạm đến ngôi sao trên bầu trời ước mơ của chính mình.

Đêm nhạc với chủ đề Điện ảnh được “biến hoá” thành một buổi Lễ trao giải, đem lại cảm giác vừa quen vừa lạ

Khoảnh khắc bên nhau cùng nghe nhạc, cùng trò chuyện thế này thật vô giá

Sau bao cố gắng, cuối cùng lớp chúng ta cũng “giật” được giải rồi nè

Sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Grey D càng làm không khí “nóng” hơn bao giờ hết

Cơn mưa rào bất chợt đến cũng không làm chúng ta hết “nhiệt”

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên rực rỡ giữa trời đêm càng khiến chúng ta cảm thấy dâng lên trong lòng một cảm xúc khó tả

Dưới ánh lửa ấm áp, chúng ta cùng trao nhau những dòng lưu bút đầy tình cảm, những lời chưa từng nói ra

Đôi ba lời nói, ba năm thanh xuân, có khi trôi nhanh! THPT Nguyễn Công Trứ đã bao bọc những học sinh cấp ba bằng kỉ niệm. Dẫu biết là sẽ luyến tiếc, nhớ nhung nhưng chúng ta vẫn phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt các cậu - thanh xuân tươi đẹp của tớ…

Chia sẻ Facebook