Nhặt được tài sản quý, nữ công nhân nhanh chóng trả lại người đánh mất

Chia sẻ Facebook
12/11/2022 21:38:48

Sau khi nhặt được túi đồ có chứa 7,5 chỉ vàng khi đang trên đường đi làm, nữ công nhân đã nhanh chóng tìm ra được người đánh mất. Hành động đẹp của chị đã nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Trong cuộc sống, việc vô tình đánh rơi đồ hay tài sản là một điều hoàn toàn bình thường, bởi mỗi người đều có những lúc không để ý mà làm mất đồ. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp đã may mắn gặp được người tốt bụng, ngay thẳng, hoàn trả toàn bộ số tài sản mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Mới đây, câu chuyện về nữ công nhân ở Quảng Trị nhặt được số vàng giá trị liền đem trả lại cho chủ nhân đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả trên mạng xã hội.

Túi vàng trị giá 7,5 chỉ mà ông Trần Ẩn làm rơi. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, người có hành động vô cùng đáng quý này là chị Nguyễn Thị Tuyên (32 tuổi, trú tại khu phố 4, Phường 3, TP. Đông Hà), công nhân tại Nhà máy viên năng lượng C.L và người làm rơi vàng là ông Trần Ẩn (58 tuổi, trú tại khu phố 3, Phường 1, TP. Đông Hà).

Ông Ẩn cho biết, vì ông Ẩn cùng vợ đi làm ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) nên trưa ngày 11/11, ông đã tự đi xe một mình về TP. Đông Hà để lo chuyện cưới xin cho con trai. Khoảng 3 tiếng sau, khi phát hiện mình sơ ý đánh rơi chiếc túi chứa đồ đạc giá trị, ông Ẩn quay lại đoạn đường Quốc lộ (thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) tìm nhưng đã không thấy đâu.

Ông Ẩn đến nhà cảm ơn và trò chuyện cùng chị Tuyên. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, trong túi không những đựng quần áo, mà còn chứa 7,5 chỉ vàng ông Ẩn dành dụm để làm của hồi môn cho con trai, nên ông Ẩn vô cùng tuyệt vọng. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, khi đã chắc chắn về việc có ai đó đã nhặt được túi đồ, ông Ẩn mới buồn bã gọi về báo cho gia đình và tìm đến mạng xã hội hy vọng nhận được sự giúp đỡ.

May mắn thay, khi bài viết của ông Ẩn được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn, chị Tuyên đã ngay lập tức chủ động liên hệ với gia đình ông Ẩn để trao trả lại số vàng trên. Ngày 12/11, ông Ẩn đã đến tìm gặp chị Tuyên và nhận lại đầy đủ những tài sản giá trị mà ông đánh rơi trước đó, bao gồm 7,5 chỉ vàng và quần áo.

Túi vàng đã được trao trả đầy đủ đến tay chủ nhân. (Ảnh: Thanh Niên)

Nữ công nhân cho biết, trên đường đi làm ca chiều tại nhà máy trên địa bàn xã Cam Hiếu, chị đã vô tình nhặt được túi đồ. Khi phát hiện ra số lượng vàng không nhỏ ở bên trong, chị Tuyên khá hoang mang vì không biết đưa lại cho chủ nhân bằng cách nào. Nhưng rất may, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.


“7,5 chỉ vàng là tài sản lớn mà người ta tích cóp cả đời mới có được. Nhặt được gói đồ có giá trị cao nhưng không có giấy tờ tùy thân nên tôi sợ khi mình đăng bài sẽ có người đến nhận bừa nên tôi càng thêm lo lắng” , chị Tuyên thật thà chia sẻ với Thanh Niên.

Chị Tuyên được công ty tuyên dương sau khi làm việc tốt. (Ảnh: Thanh Niên)

Liên quan đến câu chuyện trên, sau khi nắm bắt được tình hình, lãnh đạo Tổng công ty Thương mại Quảng Trị - chủ nhà máy nơi chị Tuyên làm việc đã đến tận nơi trao phần quà trị giá 20 triệu đồng cho nữ công nhân. Theo đó, dù có hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng chị Tuyên đã không tham của rơi, nhặt được vàng trả lại cho người đánh mất.

Cách đây vài ngày, chị Thảo (31 tuổi, Nghệ An) cũng đã tìm lại được 2 cây vàng sau khi không may đánh rơi khi đi mua phở. Tưởng chừng số tài sản mình tích góp bao lâu nay đã bị mất, thì bỗng 1 tháng sau, chị bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại từ chủ quán phở cho biết có người tên Thanh báo nhặt được vàng.

Chị Thảo nhận lại 2 cây vàng sau khi đánh rơi. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Hay tin, chị Thảo đã tới tận nhà ông Thanh, một người đàn ông làm nghề phụ hồ. Được biết, khi vào ăn tại quán phở, ông Thanh đã nhặt được 2 cây vàng của chị Thảo. Ban đầu, khi không biết đó là vàng, ông Thanh còn định đem về cho vợ bán đồng nát. May mắn, người nhà ông Thanh phát hiện ra đó là vàng nên ông mới giữ lại.

Dù gia cảnh khó khăn nhưng khi nhặt được số vàng lớn, ông Thanh vẫn tìm để trả lại người đánh mất. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Sau đó, ông Thanh cẩn thận quay lại quán phở, nhờ chủ tiệm liên hệ với người bị mất để đến nhận lại. Cảm động trước tấm lòng của người đàn ông nghèo, chị Thảo đã gửi 10 triệu đồng thay lời cảm ơn. Tuy nhiên, ban đầu, ông Thanh nhất định không chịu nhận, chỉ đến khi chị cho biết rằng đây chỉ là một ít coi như trao lộc thì người đàn ông nghèo mới nhận.

Hay câu chuyện của anh Lộc - người công nhân môi trường từng nhận được vô vàn lời khen trên mạng xã hội vì đã trả 2 chiếc nhẫn kim cương lại cho người đánh mất. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Anh Lộc sau đó đã được công ty tổ chức khen thưởng. Được biết, đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện tốt. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)

“Cho đi là sẽ nhận lại”, hành động của chị Tuyên hay ông Thanh, anh Lộc đã chứng minh rằng trong cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, đáng được trân trọng. Hy vọng rằng câu chuyện trên sẽ mang lại giá trị nhân văn cao đẹp cho tất cả mọi người.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Nhặt được của rơi trả người đánh mất từ trước đến nay luôn là nét đẹp văn hóa mà mỗi chúng ta đều đã được dạy từ thuở còn thơ. Song, để thực hiện tốt được bài học ấy, không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, nhờ những câu chuyện trên, chúng ta càng thêm có niềm tin về lòng tốt, dù nghèo khó cũng không tham đồ không thuộc về mình. Mong rằng, câu chuyện ý nghĩa này sẽ được lan tỏa và trở thành tấm gương cho nhiều người.

Chia sẻ Facebook