Nhà tan hoang, anh họ của bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn khóc nghẹn

Chia sẻ Facebook
03/10/2022 23:36:01

Mất em họ 4 tháng ngay trước mắt do dòng lũ cuốn đi, cậu bé lớp 5 kiên cường tự cứu sống mình giờ đây lại nấc nghẹn chực khó vì nỗi nhớ em.

Những ngày qua, bão lốc, lũ lụt đã hoành hành ở nhiều tỉnh nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Hậu quả mà thiên tai để lại là những mảnh đời mất đi người thân, nhà cửa, rơi vào cảnh khốn cùng.

Trong đó, trận lũ quét qua huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hà Tĩnh hôm 2/10 đã vùi lấp bao nhiêu của cải, công sức cả đời của người dân nơi đây, khiến 14 ngôi nhà bị trôi hoàn toàn, 100 ngôi nhà ngập nặng, 2 xe ô tô cuốn trôi, 10 ô tô và rất nhiều xe máy ngập trong bùn đất. Đáng nói, không chỉ có vật chất, một bé gái mới chỉ 4 tháng tuổi - con của chị V.Y.D. cũng đã không qua khỏi trong cơn lũ.

Trận lũ kinh hoàng cuốn qua huyện Kỳ Sơn khiến nhiều căn nhà bị cuốn trôi. (Ảnh: Facebook 60giay.com)

Một cô bé 4 tháng tuổi đã ra đi trong cơn lũ. (Ảnh: Facebook V.Y.D.)

Khi biết tin, một hảo tâm đã đến tận nơi để hỏi thăm và động viên gia đình. Anh đã gặp được anh họ của bé 4 tháng tuổi - chính cậu là người ôm em trong cơn lũ. Cảnh tượng khiến người xem xót xa.

Cậu bé đã ở cùng em bé 4 tháng tuổi khi lũ đến. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Do tác động của thiên tai nên khắp người cậu bé từ mặt mũi đến chân tay có rất nhiều vết thương chưa lành. Thời điểm lũ đến, 2 anh em đang ở trong nhà cùng gia đình, cậu đang ôm bé gái 4 tháng. Dòng nước quá mạnh đã mang bé gái đi trong chớp mắt, người anh họ không kịp giữ lại. Thậm chí, cậu bé cũng bị nước cuốn đi 1 đoạn xa, sau đó may mắn bám vào được một cái cây rồi tự leo lên bức tường gần đó để thoát nạn và trở về nhà khi đã an toàn.

Dòng nước đã đưa em gái đi ngay trước mắt cậu bé. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Khắp người cậu bé chằng chịt vết thương. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)


Khi được hỏi: " Con có thương em không, nhớ em không? ", cậu bé lặng lẽ gật đầu với ánh mắt đượm buồn, nấc nghẹn chực khóc. " Em của con không khóc, em toàn cười thôi ", cậu kể. Được biết, nhà cậu bé có 4 anh chị em, cậu là con thứ 3, hiện đang học lớp 5. " Thương lắm mọi người ơi, em ngoan lắm ", nhà hảo tâm chia sẻ.


Hiện tại, nhà của cậu bé đã ngập trong bùn đất, lũ cuốn trôi mọi thứ, chỉ còn lại mỗi bức tường gạch. " Tan tành, không còn gì luôn ", người chứng kiến miêu tả. Trong khi đó, các chiến sĩ bộ đội đang hỗ trợ gia đình dọn dẹp.

Tàn dư còn sót lại sau cơn lũ. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Mọi thứ đều ngập trong bùn đất hoặc bị nước cuốn đi, chẳng còn lại gì. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Bộ đội đang giúp đỡ gia đình dọn dẹp. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)

Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của cậu bé kiên cường, tình cảm, nhà hảo tâm đã hỗ trợ em một khoản tiền, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Số tiền nhận được em sẽ cầm về cho mẹ để mua đồ dùng học tập và lo lắng thêm cho gia đình.

Nhà hảo tâm kêu gọi mọi người ủng hộ tiền giúp đỡ em. (Ảnh: Chụp màn hình FB Dũng Nguyễn Quân)


Được biết, gia đình đã lo hậu sự cho bé gái 4 tháng tuổi vào hôm 2/10. Nói lời từ biệt con gái, mẹ của em - chị V.Y.D. viết: “Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé, mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ, mẹ thương em nhưng không làm được gì. Ở bên kia con có lạnh không, mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế. Mẹ chấp nhận mất mọi thứ chứ không chấp nhận được chuyện mất em. Thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ làm sao vượt qua đây, chỉ có mẹ thôi mẹ sống sao bây giờ”.

Những dòng tâm sự quặn lòng của người mẹ trẻ mất con ở Kỳ Sơn. (Ảnh: Facebook V.Y.D.)

Cơn lũ qua đi nhưng nỗi đau đớn của người mẹ mất con, người anh họ mất em gái sẽ mãi mãi ghim sâu vào trái tim họ. Hy vọng cả gia đình sẽ sớm vượt qua thời gian khó khăn này, sớm khắc phục được hậu quả để tiếp tục tiến về phía trước.


Cùng cập nhật những tin tức tiếp theo tại YAN !

Lũ lụt là một trong những thảm họa nguy hiểm nhất trên thế giới, khi thiệt hại mà nó gây ra không chỉ là tài sản mà còn là tính mạng con người. Vật chất mất đi thì có thể gây dựng lại được, nhưng người thân không còn là điều đau đớn không từ nào tả nổi. Thậm chí, dù cơn lũ qua đi, cuộc sống của người dân dần trở lại nhịp thường ngày nhưng nỗi lo âu, phấp phỏng thì vẫn còn đó.

Thiên tai sẽ ập đến rất bất ngờ, không thể kháng cự nên khi biết tin, bà con hãy nhanh chóng chuyển đến nơi an toàn để ưu tiên đảm bảo tính mạng hàng đầu.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook