Nhà sập sau bão, hai mẹ con giấu bố bị bệnh: Sợ ông sốc không chịu nổi

Chia sẻ Facebook
03/10/2022 23:48:12

Được các mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà mới, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Mai rất xúc động. Bà muốn nhanh chóng hoàn thiện căn nhà để có chỗ ở ổn định cũng như vượt qua những cơn bão tiếp theo.

Sau khi cơn bão số 4 (bão Noru) càn quét qua, nhiều địa phương ở các tỉnh miền Trung đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều nhà dân bị đổ sập, hoa màu, tài sản đều theo đó mất sạch khiến cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn. Thời điểm bão Noru vừa đi qua, mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ một đoạn clip người phụ nữ khóc nghẹn khi chứng kiến căn nhà mình tích cóp cả đời chỉ còn đống đổ nát.

Hình ảnh người phụ nữ khóc hết nước mắt sau cơn bão Noru khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Chụp màn hình video FB K.Đ)


“Nhà cô bay hết rồi, mất hết rồi, chẳng còn chi nữa con ơi…”, câu nói này của bà Nguyễn Thị Mai (67 tuổi, trú tại thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt. Đáng chú ý hoàn cảnh gia đình bà càng khiến người ta thêm thương cảm.

Nhiều mảnh tường vỡ nát, căn nhà gần như bị hư hại toàn bộ. (Ảnh: Tổ quốc)

Thông tin đăng tải trên Tạp chí Người Đưa Tin cho hay chồng bà Nguyễn Thị Mai là ông Đinh Khắc Nhuận bị bệnh nặng đã nhiều năm. Dù đã 67 tuổi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên bà Mai hàng ngày vẫn phải ra chợ buôn bán kiếm sống qua ngày. Chính thế, ngôi nhà là tài sản duy nhất của cả gia đình lúc này. Lo lắng cho sức khỏe của chồng không thể chịu được bà Mai và con gái đành phải giấu ông chuyện này, sợ ông sẽ bị sốc.

Nhìn căn nhà tích cóp cả đời bỗng chốc mất sạch khiến bà Mai vô cùng buồn bã. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Chồng bà Mai bị bệnh nặng nhiều năm nên gia đình không dám cho ông biết sự việc. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình bà Mai, nhiều mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ để gia đình có thể xây ngôi nhà mới. Trong đó có đoàn từ thiện của MC Phan Anh đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng để gia đình có thêm kinh phí sửa chữa nhà.

Chị Kiều Đinh (con gái của bà Mai) không giấu nổi sự xúc động khi gia đình được các mạnh thường quân giúp đỡ. Chia sẻ với Người Đưa Tin con gái bà Mai cho biết:


“Được sự giúp đỡ của quý lòng hảo tâm, các mạnh thường quân khắp nơi trên cả nước, cùng chính quyền địa phương, gia đình mình cũng vay mượn thêm một ít nữa để xây lại cái nhà cho an toàn trước mùa mưa bão sắp tới luôn.


Thực sự bản thân mình vui và biết ơn lắm, không cầm được nước mắt. Hỗ trợ bao nhiêu cũng được, miễn được mọi người quan tâm giúp đỡ là gia đình vui lắm rồi.”

MC Phan Anh đại diện đoàn từ thiện ủng hộ gia đình bà Mai 50 triệu đồng. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Hiện tại, điều gia đình mong muốn nhất là có thể sớm tu sửa ngôi nhà để ổn định cuộc sống trong thời gian bão lũ. Bên cạnh đó, họ cũng trăn trở nỗi lo về những cơn bão tiếp theo. Chị Kiều Đinh cũng cho hay hiện gia đình đã có 60 triệu đồng. Các đoàn thiện nguyện hỗ trợ 80 triệu đồng. Dự kiến kinh phí để sửa chữa ngôi nhà là 200 triệu đồng, gia đình sẽ vay mượn thêm đã tu sửa lại ngôi nhà.

Trước đó, khi biết tin bão Noru sẽ đổ bộ vào đất liền chính quyền địa phương đã nhanh chóng thông báo di dời bà con đến nơi trú ẩn an toàn. Chiều ngày 27/9, giữa cơn mưa xối xả bà Nguyễn Thị Mai cố gắng dìu người chồng bị bệnh nặng đến nhà con trai để trú bão.

Hình ảnh ngôi nhà của bà Mai tan hoang sau cơn bão. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Mặc dù bản thân đã an toàn nhưng bà vẫn không thôi lo lắng về căn nhà mà mình tích cóp cả đời. Cả đêm hôm đó, người phụ nữ không thể yên giấc bởi những cơn gió to cứ thế “gào rú” trên mái nhà. 5 giờ sáng ngày 28/9, sau một đêm thức trắng, bà Mai vội vã trở về nhà xem tình hình như thế nào. Thế nhưng, điều bà không mong muốn nhất đã xảy ra. Ngôi nhà mà vợ chồng dành dụm bao nhiêu năm mới tích cóp được để có chỗ “trú nắng trú mưa” lúc xế chiều đã không còn.

Bà Mai tranh thủ dọn dẹp đống đổ nát sau cơn bão. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Tất cả mọi đồ đạc sinh hoạt trong nhà cũng theo cơn bão mà hư hỏng sạch. Chứng kiến tài sản tích cóp cả đời không còn, bà Mai rưng rưng nước mắt khóc nghẹn. Hình ảnh này của bà đã gây bão khắp mạng xã hội khiến ai nấy đều xót xa. Hy vọng với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân vợ chồng bà Mai có thể sớm ổn định lại cuộc sống.

Một trường hợp khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Noru đi qua là đôi vợ chồng ở Nghệ An bị lũ cuốn trôi. Cụ thể đó là anh Nguyễn Văn A. (sinh năm 1984) và chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1985). Đáng chú ý sự ra đi của đôi vợ chồng để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ. Cháu bé lớn nhất mới chỉ 11 tuổi, còn bé út năm nay mới 6 tuổi. Mặc cho anh cả liên tục khóc nấc, hai đứa em nhỏ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đôi vợ chồng ở Nghệ An bị lũ cuốn trôi để lại 3 đứa con thơ. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc là lúc chị L. chở anh A. đi khám lại vết thương ở Trạm Y tế xã Nghi Lâm. Trước đó một tuần, anh đã không may gặp sự cố giàn giáo, bị thương ở chân, không đi lại được. Cả hai đang đi qua cầu Cố Hoà, xã Nghi Lâm thì gặp sự cố. Mọi người phát hiện ra chỉ kịp giữ lại chiếc xe máy, còn hai vợ chồng lại không rõ tung tích. Hy vọng các mạnh thường quân cũng có thể biết đến trường hợp này và hỗ trợ để 3 đứa trẻ được học hành, đảm bảo tương lai.


Tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất tại YAN !

Sau ảnh hưởng của bão Noru, bà con miền Trung cũng chịu nhiều thiệt hại khi mưa lớn kéo dài, dẫn tới lũ quét và sạt lở đất. Thời điểm này, bà con cần hết sức lưu ý khi tham gia giao thông, nhất là qua các khu vực nước lũ chảy xiết. Nếu không có việc gì quá quan trọng chỉ nên ở nhà, hạn chế ra các khu vực gần sông, suối, có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, cần tuyệt đối chấp hành theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hy vọng bà con miền Trung sẽ sớm vượt qua được thiên tai, ổn định cuộc sống.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook