Người vô gia cư co ro trong đêm lạnh, Tết về lo nhiều hơn là mừng

Chia sẻ Facebook
20/01/2023 15:27:37

Dù là những ngày cận Tết, những người vô gia cư vẫn không có nhà để về chỉ có thể ngủ ở vỉa hè. Nỗi buồn của họ được xoa dịu phần nào nhờ món quà từ mạnh thường quân.

Trong khi nhà nhà sum vầy đón năm mới thì cũng không ít hoàn cảnh khó khăn đến bữa cơm còn sợ chưa đủ. Họ phải lang thang ngoài vỉa hè, dưới gầm cầu và trông chờ vào sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Người vô gia cư ngủ tạm bợ ở mái hiên, vỉa hè trong đêm lạnh cận Tết. (Ảnh: Thanh Niên)

Tết đến, ở Sài Gòn nhiệt độ cũng giảm hơn hẳn nhất là về đêm. Nhiều người phải co ro vì lạnh khi nằm ngủ dưới gầm cầu hay trên vỉa hè. Vì nghèo khổ, chiếc áo lành còn chẳng có nên họ không dám mơ tới chăn ấm nệm êm. Nhiều người sống bằng nghề bán vé số hay lượm ve chai. Số tiền đó chỉ đủ để họ trang trải ăn qua ngày nên dù Tết về cũng chẳng dám sắm sửa gì.

Mọi người vẫn tranh thủ mưu sinh trong những ngày cuối năm. (Ảnh: Thanh Niên)

Thương người vô gia cư, nhiều bạn trẻ, nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân đã tổ chức phát tiền, quà, quần áo mong đưa Tết ấm về cho người khó khăn. Phần quà được gói lại cẩn thận trong từng bịch ni lông gồm bánh chưng, bánh tét, bao lì xì… Mặc dù giá trị chẳng quá nhiều nhưng đó là tấm lòng, phần nào giúp người vô gia cư có một cái Tết ấm hơn giữa trời lạnh giá.

Có người mệt quá, trải luôn túi bóng ở vìa hè để ngủ. (Ảnh: Dân Trí)

Cụ ông vui mừng khi được mọi người tặng quà. (Ảnh: Dân Trí)

Nhiều bạn trẻ gửi món quà Tết tới hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Dân Trí)

Thậm chí, nhiều người lao động nghèo chẳng mong Tết về. Bởi họ lo sợ khi lượng người ngoài đường giảm xuống, bà con về quê hết thì biết mưu sinh như thế nào. Nguồn thu nhập giảm, giá cả tăng cao, người lao động nghèo chỉ biết thở dài, trông chờ những ngày Tết qua đi. Thế mới thấy rằng, năm mới với nhiều người là niềm háo hức nhưng đâu đó là ánh mắt trăn trở, sự lo lắng tới nhói lòng.

Món quà tuy nhỏ nhưng góp phần nào mang đến niềm vui cho người khó khăn. (Ảnh: Dân Trí)

Cụ bà nhặt ve chai được tặng ít quà Tết. (Ảnh: Vietnamnet)

Những món quà Tết tuy không có giá trị cao nhưng được gửi đi khắp mọi nơi. (Ảnh: Vietnamnet)

Nhiều người lo khi Tết về, mọi người ít đi lại tụ tập thì kiếm sống sẽ khó khăn hơn. (Ảnh: Vietnamnet)

Vất vả, khổ sở là thế nên khi nhận phần quà từ mạnh thường quân, ai cũng phấn khởi. Những nụ cười hiếm hoi đã nở trên đôi môi của người vô gia cư, lao động nghèo. Hơn hết, giữa đường phố vắng và không khí đìu hiu khi năm mới về, họ vẫn nhận được sự yêu thương, quan tâm.

Món quà không chỉ là bánh kẹo, tiền lì xì mà cả những chiếc chăn mong giữ ấm cho bà con. (Ảnh: Vietnamnet)

Những sư thầy cũng đi khắp vỉa hè để phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Vietnamnet)

Cuộc sống còn rất nhiều người khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. (Ảnh: Vietnamnet)

Chỉ mong rằng, cuộc sống sẽ ngày càng phát triển, khấm khá hơn. Theo đó, người vô gia cư, lao động nghèo sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ thoát khỏi cảnh phải ở gầm cầu, vỉa hè. Như vậy, Tết trên khắp đất nước mới thật sự trọn vẹn khi ai cũng được ấm no, hạnh phúc.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại YAN !

Tết nhất có cái filter chơi hài vãi mà khá đúng, mí bạn có thể thử chơi mùa Tết. Tên filter này là Phúc Lộc Thọ nha, cứ làm theo các bước như sau, khá là dễ:

https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/560329745968706/

- Bước 2: Nhấn vào khung "Phuoc Loc Tho by YAN Talents"

- Bước 3: Chọn "Save Effect" (lưu hiệu ứng)

- Bước 4: Vào trang cá nhân, chọn Create Reel (tạo thước phim)

- Bước 5: Quay video chơi filter và đăng lên Reels, kèm hashtag #ReelsYourTet (mọi người nhớ để đúng hashtag - đặc biệt là chữ Reels nha)

Chia sẻ Facebook