Người phụ nữ "nở" hoa trên trán buồn vì mọi người nghĩ tự dựng chuyện

Chia sẻ Facebook
19/04/2023 18:12:50

Cô Trọng cảm thấy e dè và tự ti khi trên trán bỗng xuất hiện đoá hoa mai. Cô càng cảm thấy hụt hẫng và buồn hơn khi mọi người cho rằng cô dựng chuyện, đoá hoa mai là cô tự tạo ra chứ không có sự cố nào hết.


18:00 19/04/2023

Có những người trên cơ thể bỗng nhiên xuất hiện những đặc điểm khác thường khó lý giải. Đó cũng chính là trường hợp của cô Trần Thị Ngọc Trọng (trú Tân Uyên, Bình Dương), người phụ nữ trên trán bỗng “nở” một đóa hoa mai. Tuy nhiên, lại có nhiều người nghĩ cô dựng chuyện, muốn tạo sự chú ý nên mới gắn bông hoa như vậy lên trán.



Người phụ nữ trên trán bỗng "nở" hoa mai. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)


Mới đây cô đã có dịp bộc bạch những tâm trạng, nỗi lòng của mình về vấn đề mọi người nghi ngờ. Cô Trọng bộc bạch: “Tôi rất buồn vì cái đó là thực tế, tôi cũng không có gán hay ghép gì lên được. Tôi cũng đâu có muốn người tôi nó phát sinh ra vậy. Mọi người coi rồi nói sao thì nói thôi chứ tôi đâu có cãi được. Nó là sự thật thì biết giải thích như thế nào”.



Cô Trọng cảm thấy buồn vì mọi người nghĩ cô dựng chuyện có đoá hoa mai trên trán. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Kể về sự tích bông hoa mai đỏ trên trán của mình, cô Trọng tâm sự khoảng 7-8 năm trước, trong một lần chiên cá để cả nhà ăn trưa thì mắt cá văng lên ngay giữa trán của cô. Cháu cô Trọng khi đó đã giúp cô gỡ ra thì thấy vết thương khá nghiêm trọng.



Cô Trọng có đoá hoa mai này do một lần gặp sự cố khi nấu ăn. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Tuy nhiên, vết thương lại không liền da mà dần dần nổi lên một cục tròn đỏ ở giữa trán. Sau này từ cục tròn đó dần tạo hình thành 5 cánh hoa ở xung quanh. Và cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao nó lại có màu đỏ chứ không phải là màu da bình thường.

Cô Trọng khi đó đã uống thuốc và dùng mọi cách để loại bỏ “bông hoa” này nhưng thử cách gì cũng vẫn không có tác dụng. Hơn nữa, đoá hoa trên trán của cô Trọng ngày càng to ra khiến cô cũng khá lo lắng.



Dần dần vết thương tạo thành bông hoa đỏ 5 cánh như bây giờ. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Sau đó cô cũng đã nhiều lần đi bệnh viện, khám bác sĩ mong muốn biết được nguyên nhân và loại bỏ đóa hoa này trên trán. Sau khi thăm khám, xét nghiệm các bác sĩ kết luận cô bị sẹo chùm, nhưng không thể làm phẫu thuật được vì nó còn ảnh hưởng đến mắt và nhiều dây thần kinh khác.

Cô Trọng cũng chỉ còn cách chấp nhận sống chung với đoá hoa này. Mỗi khi đi ra ngoài cô đều đội mũ trùm kín. Sau này khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều người tin tưởng đã động viên cô không cần tự ti hay ngại ngùng gì bởi bông hoa này rất đẹp, rất đặc biệt.



Cô đã đi bác sĩ khám và được biết không thể làm phẫu thuật loại bỏ vết sẹo vì nó ảnh hưởng tới nhiều cơ quan khác. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Có lần đi lễ chùa, nhiều người nhận ra cô Trọng đã xin chụp ảnh cùng và gửi lời chúc sức khoẻ đến cô. Còn lần khác cô đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bạn y tá ở đó cũng nhận ra nên động viên cô không cần phải đội mũ kín, cứ tự tin bỏ mũ và là chính mình. Nhờ những lời động viên và khích lệ ấy, dần dần cô Trọng bớt nhút nhát, mạnh dạn hơn khi nói chuyện và gặp gỡ mọi người.


Đã từng có thời gian cô Trọng cảm thấy hơi ngại vì mình có đặc điểm lạ. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)



Mọi người động viên, an ủi khiến cô lạc quan hơn rất nhiều. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)



Hiện tại cô Trọng còn là một cây văn nghệ của phường. (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)

Hy vọng những ai cảm thấy tự ti về bản thân, đang chung nỗi lòng với cô Trọng qua câu chuyện này sẽ được tiếp thêm sức mạnh và luôn cảm thấy tự tin về bản thân mình. Bởi đó là nét riêng, nét độc đáo mà chỉ bạn mới có.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Không ai sinh ra trên cuộc đời này hoàn hảo, có những người không may mang bệnh tật, cũng có những người bị ảnh hưởng bởi gen hoặc có cả những người chỉ vì một sự cố hy hữu nào đó như cô Trọng mà mang những điểm khác biệt. Cũng vì sự khác biệt ấy mà họ cảm thấy mình bất bình thường, cảm thấy tự ti và ngại giao tiếp với mọi người. Nhưng bạn có biết mỗi người lại đẹp theo cách riêng của mình. Quan trọng nhất chính là sự tự tin, nó chính là vẻ đẹp nhất của con người.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Comment cái mới được!

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook