Người phụ nữ nhặt ve chai cưu mang 3 đứa nhỏ dù chẳng phải con ruột

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 15:35:25

Người phụ nữ sẵn sàng cưu mang 3 đứa trẻ không phải con ruột. Dù mọi người bàn tán, xì xào cũng mặc kệ. Cô vui vì việc làm của mình đã giúp đỡ được cho những mảnh đời bất hạnh.

Trong cuộc sống có rất nhiều người tốt, tuy hoàn cảnh của họ chẳng mấy khá giả nhưng vẫn sẵn sàng ra tay cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. Báo Tổ Quốc viết, cô Đỗ Thị Cúc (52 tuổi, ngụ ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) dù làm nghề ve chai nhưng lại có một tấm lòng, trái tim thiện lương.​​


Người phụ nữ có tấm lòng thiện lương

Sau những lần giúp đỡ các cô gái lỡ lầm, mang thai ngoài ý muốn, cô Cúc được nhiều người biết đến và chia sẻ cả số điện thoại của cô lên mạng xã hội. Khoảng 8 năm trước, cô Cúc nhận được một cuộc điện thoại của một cô gái trẻ vì lỡ lầm mà có bầu. Người mẹ trẻ ấy mới nghỉ học và đi làm công việc không ổn định, do vậy không muốn giữ lại cặp song thai này.

Cô Cúc làm công việc nhặt ve chai nhưng lại có tấm lòng nhân hậu. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Cô Cúc nghe thế vội vàng khuyên nhủ và giảng giải cho người con gái ấy biết về những hệ luỵ nếu thực hiện hành động dại dột. Không những vậy, người phụ nữ này còn vượt quãng đường 20-30km mang gạo cho mẹ con ăn. Khi cái thai được 5 tháng, cô gái lại không muốn giữ con, cô Cúc một lần nữa làm công tác tư tưởng, khuyên tốt nhất nên giữ và cuối cùng cô ấy đã nghe.

Rồi đến ngày chuyển dạ, người mẹ nghèo túng chẳng có một đồng tiền nào để đi viện. Người phụ nữ tốt bụng lại chạy vạy 11 triệu đồng để cô gái có thể đi sinh. Những người trong gia đình cô Cúc khi ấy cũng không hề phản đối chuyện cô tự rước việc vào thân.

Để giữ lại cặp sinh đôi, cô Cúc đã khuyên nhủ mẹ ruột của các em rất nhiều. (Ảnh: Tổ Quốc)


Cụ bà 91 tuổi, mẹ đẻ của cô Cúc minh mẫn kể với báo Tổ Quốc: " Tôi thấy nó (bà Cúc) vay mượn 11 triệu đồng đấy, nhưng tôi bảo cứ cố gắng, tôi nghĩ nó làm việc tốt thì cứ ủng hộ" . Bởi bà hiểu, bản thân con gái bà cũng mồ côi cha từ sớm nên coi đây là cái duyên ông trời đã định, dù khó khăn vất vả đến đâu cũng đón nhận.

Thế rồi 2 bé trai chào đời trong niềm vui của cô Cúc và người mẹ trẻ. Hai con được đặt tên là Trần Bảo Q. (nặng 1,8kg) và Trần Bảo K. (1,7kg). Người mẹ sau sinh đã nhờ cô Cúc chăm con hộ, còn mình đi vào trong Nam sinh sống, xây dựng hạnh phúc mới.

Hai đứa trẻ từ lúc còn đỏ hỏn đã ở trong vòng tay của cô Cúc. Chẳng may các em lại bị những bệnh liên quan đến mắt. Đưa con đi khám, bác sĩ bảo vì là bẩm sinh nên không thể chữa được. Do vậy việc học hành của 2 cậu bé cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng 2 em vẫn rất vui vẻ, yêu thương mẹ Cúc, trong nhà không bao giờ ngớt tiếng cười trẻ thơ.

Cụ bà 91 tuổi (mẹ cô Cúc) ủng hộ việc con gái làm. (Ảnh: Tổ Quốc)


Thấy gia đình cô Cúc nhận nuôi 2 đứa trẻ bệnh tật, có những lời gièm pha, xì xào. Nhưng cả gia đình gạt hết đi. Báo Tổ Quốc dẫn lời tâm sự của cô Cúc: "Chồng và các con tôi vẫn luôn bảo, các bé về nhà mình thì như ruột thịt rồi, không được ai phân biệt, nhà có thứ gì thì cùng sinh hoạt”.

Cũng cách đây 4 năm, trong một lần tình cờ đi nhặt ve chai, cô Cúc lại phát hiện ra một chiếc túi màu trắng rất lạ ở bên vệ đường. Theo linh cảm, cô lại gần và mở chiếc túi ra thì phát hiện có một đứa bé nằm trong đó.

Hai cậu bé được sống trong vòng tay mẹ Cúc, được yêu thương, chăm sóc. (Ảnh: Tổ Quốc)

Cô Cúc nhanh chóng bế con về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi gọi bác sĩ đến nhà khám. Bác sĩ kiểm tra xong bảo bé không vấn đề gì cô mới yên tâm, sau đó gọi báo cho chính quyền địa phương. Con trai cô cũng đăng thông tin lên mạng xã hội để ai là người nhà thì đến đón bé về.

Tuy nhiên, có nhiều người xa lạ tự nhận là người thân của bé nhưng xác minh thấy không đúng nên gia đình cô quyết định không trao. Cuối cùng cả nhà bàn nhau giữ em lại nuôi nấng, đặt cho em cái tên Đỗ Thị Hồng A.

Mẹ Cúc gặp Hồng A. trong một lầm đi lượm ve chai. (Ảnh: Tổ Quốc)

Chồng cô Cúc là chú Trần Thuyến luôn ủng hộ vợ vì thấy việc làm của vợ đem lại sự sống cho nhiều đứa trẻ, nhiều cặp đôi hàn gắn. Đi làm xa nhà, chú Thuyến vẫn luôn tiết kiệm, tích góp gửi tiền về cho cô chi tiêu việc chung của gia đình.

Không những vậy, các con của cô Cúc luôn lấy mẹ làm hình ảnh mẫu mực và tấm gương lao động của bố nên cả 3 người con (2 trai, một gái) hiện tại đều rất chăm ngoan, chịu khó lao động và tham gia vào các công việc cộng đồng.

Cô con gái 4 tuổi của mẹ Cúc rất ngoan, chẳng bao giờ khóc lóc. (Ảnh: Tổ Quốc)

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xác nhận, gia đình cô Đỗ Thị Cúc hiện nay đang chăm sóc 3 đứa trẻ bơ vơ. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, gia đình đặc biệt này ở trong khu vực phong tỏa và cách ly nên khó khăn, chính quyền đã ưu tiên quan tâm đến các cháu.


Người phụ nữ 11 năm nhận nuôi đứa trẻ khiếm khuyết

Cũng như cô Cúc, một người phụ nữ giàu lòng nhân ái khác cũng đã nhận nuôi một bé gái không cha mẹ vì quá thương cho hoàn cảnh của con. Báo Vietnamnet viết, bà Nguyễn Thị Hường đã ngoài 60 tuổi, trong một lần phẫu thuật xương ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, vô tình biết đến hoàn cảnh thương tâm của bé gái tại phòng bệnh bên cạnh.

Bà Hường nhận nuôi bé Liên trong một lần đi chữa bệnh. (Ảnh: Vietnamnet)

Bà thấy bé quá dễ thương nên quyết định nhận nuôi và hoàn cảnh cũng chẳng dư dả gì cả. Bà đặt tên con là Phúc Liên. Khi bé lên 3 tuổi, vẫn chưa biết nói, biết cười, thậm chí là không đi lại được, bà lo lắng ôm con đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết con bị bệnh não bẩm sinh.

Nhiều người thấy thế khuyên bà Hường cho con vào trại trẻ nhưng bà nhất quyết nói không. Suốt 11 năm qua, người mẹ này vẫn cố gắng nỗ lực mỗi ngày chạy chữa cùng con.

Bé Liên bị bệnh được mẹ Hường chăm sóc tận tình, chu đáo. (Ảnh: Vietnamnet)

Dù không phải là đứa con do mình mang nặng đẻ đau sinh ra nhưng những người mẹ này vẫn cố gắng nuôi dưỡng, chăm sóc như con ruột. Đó thực sự là một tấm lòng, một việc làm vô cùng đáng quý.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Trong cuộc sống này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh đáng thương, thậm chí có nhiều đứa trẻ bơ vơ từ khi mới lọt lòng. Thế nhưng, lại có những người tốt như cô Cúc xuất hiện để giúp các em có một cuộc sống mới, một gia đình đầy đủ và ấm áp. Thực sự những việc làm ý nghĩa mà cô Cúc làm đã thay đổi số phận của những đứa trẻ kém may mắn. Chính cô là "người mẹ" đã sinh ra các em lần thứ hai. Các con khi lớn lên chắc chắn sẽ là những đứa trẻ tốt, có tấm lòng thiện lương như mẹ của mình vậy.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook