Người phụ nữ bỗng trên trán nở bông hoa mai đỏ

Chia sẻ Facebook
23/09/2022 18:05:02

Một người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện bông hoa màu đỏ ngay giữa trán, dù làm cách nào nó cũng không biến mất. Dần dần cô cảm thấy tự ti vì mình khác biệt so với mọi người.

Trong cuộc sống có rất nhiều những điều kỳ lạ, bất ngờ xảy ra mà chúng ta chẳng thể ngờ trước. Mới đây, kênh Độc Lạ Bình Dương đã giới thiệu về cô Trần Thị Ngọc Trọng (trú Tân Uyên, Bình Dương) bỗng trên trán nở một bông hoa giống như hoa mai nhưng lại màu đỏ. Được biết, cô Trọng hiện đang làm công việc nội trợ, trước kia cô cũng có gia đình nhưng đã chia tay.

Cô Trọng có bông hoa mai nở giữa trán. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Kể về sự tích bông hoa mai đỏ trên trán của mình, cô Trọng tâm sự khoảng 7-8 năm trước, trong một lần chiên cá để cả nhà ăn trưa thì mắt cá văng lên ngay giữa trán của cô. Cháu cô Trọng khi đó đã giúp cô gỡ ra thì vết thương đã chảy rất nhiều máu. May mắn sau đó đã cầm máu được.

Trên trán cô xuất hiện bông hoa là vì một lần gặp sự cố khi rán cá. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Tuy nhiên, vết thương lại không liền da mà dần dần nổi lên một cục tròn đỏ ở giữa trán. Sau này từ cục tròn đó dần tạo hình thành 5 cánh hoa ở xung quanh. Và cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao nó lại có màu đỏ chứ không phải là màu da bình thường.

Cô Trọng khi đó đã uống thuốc và dùng mọi cách để loại bỏ “bông hoa” này nhưng thử cách gì cũng vẫn không có tác dụng.

Dù cách 7-8 năm rồi nhưng nếu sờ vào bông hoa vẫn sẽ cảm thấy đau. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương) ​

Kể từ ấy trở đi, người phụ nữ này bắt đầu cảm thấy hơi mặc cảm và tự ti về khuyết điểm này. Thậm chí cô Trọng cũng ít xuất hiện ở những chỗ đông người, ít ra ngoài gặp mọi người hơn. Vì bất cứ ai khi gặp cô đều bị bông hoa trên trán thu hút, mọi người cứ hỏi và tò mò về sự tích của bông hoa đó.

Thậm chí có một số người nghĩ cô dùng sơn đỏ để sơn lên. Nhiều khi đi đường người cô cứ cúi rạp xuống, dùng một tay dùng che đi “bông hoa đỏ” đặc biệt của mình.

Cô Trọng cảm thấy ô cùng tự ti vì khuyết điểm này của mình. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương) ​

Thêm nữa, mặc dù hiện tại cách khoảng thời gian xảy ra sự cố khá lâu nhưng khi sờ vào bông hoa trên trán cô vẫn có cảm giác cứng và hơi đau.

Cô ít ra ngoài vì ngại mọi người nhìn "bông hoa đỏ" đặc biệt trên trán của mình. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương) ​

Mặc dù có hơi tự ti về ngoại hình của mình nhưng ẩn chứa bên trong người phụ nữ này là một niềm đam mê mãnh liệt với ca hát. Chính vì vậy cô đã vượt qua những mặc cảm của bản thân và từng giành được giải nhất giọng ca hay cấp huyện Tân Uyên. Được nhiều mọi người cổ vũ và động viên cô cảm thấy rất vui và phần nào bớt e dè.

Cô Trọng là người đam mê hát. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Khi được cầm mic hát, cô như biến thành người khác. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Có thể thấy, những người mang điểm khác biệt với mọi người đều cảm thấy không tự tin, muốn giấu mình đi. Hy vọng những ai đang chung nỗi lòng với cô Trọng sẽ luôn cảm thấy tự tin về bản thân mình. Bởi có thể trong suy nghĩ của bạn nó là thứ không đẹp nhưng trong mắt của người khác đó chính là nét riêng, nét độc đáo mà chỉ có bạn mới có.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Không ai sinh ra trên cuộc đời này hoàn hảo cả, có những người không may mang nhiều bệnh tật trong người, cũng có những người bị ảnh hưởng bởi gen mà mắc những khiếm khuyết, hoặc có cả những người chỉ vì một sự cố hy hữu nào đó mà mang những điểm khác người. Những người như vậy đều sẽ cảm thấy bản thân không đẹp, cảm thấy bản thân thật khác biệt. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến họ luôn mặc cảm, tự ti và không muốn giao tiếp, tiếp xúc với bất cứ người nào. Nhưng bạn hãy nhớ bản thân đẹp theo cách của mình, bởi tự tin chính là vẻ đẹp nhất của con người.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook