Người phụ nữ 50 năm trân trọng kỷ vật của người yêu cũ để lại

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 10:04:28

Một người phụ nữ đã giữ kỷ vật của người yêu cũ suốt hơn 50 năm. Chồng của cô không những không khó chịu mà còn vô cùng trân trọng và dành một tình cảm đặc biệt đối với chúng.

“Người yêu cũ” luôn là 3 từ vô cùng nhạy cảm mỗi khi nhắc đến. Bởi hầu hết mọi người đều vì một lý do không vui vẻ nào đó mới quyết định chia tay người mình từng gắn bó. Và chắc chắn nửa kia ở hiện tại cũng sẽ không mấy hào hứng khi nhắc về người cũ của đối phương. Thế nhưng, cặp vợ chồng dưới đây lại hoàn toàn trái ngược.

Đôi vợ chồng này có một câu chuyện tình yêu vô cùng đặc biệt. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Thông tin từ VTV, cô Vũ Thị Lui (Hà Đông, Hà Nội) đã giữ kỷ vật của người yêu cũ 50 năm và chồng cô là chú Nguyễn Doãn Hùng cực kỳ tôn trọng những đồ vật đó, coi nó là vô giá. Cô Lui đã từng có một mối tình đậm sâu với liệt sỹ Trần Minh Tiến. Trong suốt 5 năm, từ 1963-1968, khi liệt sỹ Trần Minh Tiến vào chiến trường khốc liệt, chú vẫn viết và gửi thư đều đặn về cho người yêu ở hậu phương. Cho đến một ngày, cô Lui không còn nhận được thư nữa, thay vào đó là chiếc khăn tay được trao lại bởi một người đồng đội. Trái tim cô như vỡ ra hàng trăm mảnh vì cô biết người đàn ông mình yêu đã hy sinh.

Cô Lui trước khi quen chú Hùng đã có từng yêu tha thiết một người khác. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)


Một năm sau, khi tròn 23 tuổi, cô Lui kết hôn với chú Hùng - một chiến sĩ phòng không không quân qua mai mối của gia đình. Cô Lui chia sẻ với VTV: “Lúc cưới là tôi chưa yêu nhà tôi. Nhưng qua một giấc mơ tâm linh, thì liệt sĩ (chú Tiến) bảo lấy là tôi nghe theo. Thế thì tôi cũng bảo với anh là, anh là người bạn rất tốt, còn yêu thì em chưa yêu. Nhưng em chắc chắn sẽ là một người vợ tốt”.

Cô Lui lấy chú Hùng nhờ một giấc mơ tâm linh. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Thế rồi vào năm 1971, miền Bắc xảy ra một trận lụt lịch sử. Nước lũ dâng cao tràn vào nhiều nhà dân. Chú Hùng khi ấy chẳng ngại khó khăn, nguy hiểm mà chạy vào nhà cầm lấy chiếc vali chứa những kỷ vật tình yêu của cô Lui và người yêu cũ lội nước từ Quốc Oai ra tận Hà Đông, bỏ mặc tất cả những đồ vật có giá trị khác trong nhà.

Những kỷ vật của người yêu cũ là thứ cô vô cùng trân trọng. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)


Khi cô Lui hỏi tại sao chồng lại “cứu” chiếc vali thì chú Hùng nói: “Những thứ khác mà trôi đi thì còn sắm lại được. Còn kỷ vật của liệt sĩ mà trôi thì em hận anh suốt đời” . Khi nghe những lời ấy, cô Lui đã không kìm được nước mắt, cô ôm chầm lấy chú Hùng vì chú quá hiểu và tốt với mình. Chính hành động này của chú đã khiến cô càng thêm yêu và quý trọng người đàn ông “đầu gối tay ấp”.

Chú Hùng chẳng ngại nước lũ lội vào nhà "cứu" chiếc vali vô giá, lưu giữ kỷ vật mà người yêu cũ để lại cho cô Lui. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Chú Hùng cũng dành một tình cảm đặc biệt cho người liệt sĩ mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Trong phòng thờ của gia đình, hai cô chú đã để một ban thờ nhỏ để tưởng nhớ đến liệt sĩ Trần Minh Tiến. Không những vậy, năm nào cả gia đình cô chú cũng đều đi vào nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị) để thắp hương cho liệt sĩ Tiến.

Cô Lui chú Hùng trân trọng thờ liệt sĩ Trần Minh Tiến. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Tới thời điểm hiện nay, cả hai cô chú đã cùng nhau đi qua quá nửa đời người nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn mặn nồng và ngày càng thắm thiết. Cô Lui chăm sóc cho chồng và gia đình vô cùng cẩn thận, chu đáo. Còn chú Hùng thì luôn tự hào và hạnh phúc vì mình lấy được một người vợ rất chung thủy.

Cả hai cô chú dành rất nhiều tình cảm cho nhau. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Chú Hùng và cô Lui đều cảm thấy may mắn vì tìm được "một nửa" tuyệt vời của mình. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Có thể thấy, câu chuyện tình yêu nào cũng sẽ phải trải qua sự khó khăn và chính nhờ thử thách đó mới gắn kết hai con người lại gần nhau hơn. Bạn có cảm nhận thế nào về tình yêu đặc biệt của cô Lui và chú Hùng, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Những câu chuyện tình yêu như của cô Lui, chú Hùng thực sự khiến mỗi người trẻ càng có động lực và niềm tin vào việc xây dựng một gia đình hạnh phúc dành cho bản thân mình. Bởi vậy, tình yêu là một thứ gì đó thực sự vô cùng kỳ diệu. Chính nhờ có tình yêu mà nó đã chữa lành biết bao trái tim bị tổn thương và viết tiếp những ngày tháng tươi đẹp phía trước. Cũng chính nhờ tình yêu đã khiến con người ta biết cảm thông, bao dung và hiểu cho nhau bất chấp những lý do, những lỗi sai nào đi nữa.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook