Người mẹ quyết tâm giữ lại thai 3 dù đã có 3 con trai trước đó

Chia sẻ Facebook
02/11/2022 20:08:54

Giai đoạn đầu mang thai người mẹ không hề nghén nên khi đi siêu âm đã phát hiện con ở tuần thứ 10 của thai kỳ. Dù rất ngạc nhiên nhưng chị vẫn quyết tâm sinh 3 công chúa nhỏ.

Khác với ông bà thời xưa thường sinh 5-7 người con, hiện nay hiếm lắm mới có gia đình sinh nhiều hơn con số 5. Chính vì thế những gia đình đông con luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mới đây, một mẹ bầu ở Nam Định gây bão khi có tới 6 người con. Đáng chú ý lần mang thai này chị mang thai 3 hoàn toàn tự nhiên. Trước đó, người mẹ đã có 3 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Chính vì thế, gia đình vốn không có kế hoạch sinh thêm tới 3 người con nữa. Nhưng khi phát hiện ra sự có mặt của 3 thiên thần nhỏ, dù đông con nhưng chị vẫn quyết định sẽ cho con thành hình hài, cất tiếng khóc chào đời.

Chị Thủy đã có 3 cậu con trai kháu khỉnh trước khi phát hiện mang thai 3. (Ảnh: FB T.T)

Cụ thể, đó là câu chuyện của mẹ bầu Thu Thủy, được đăng tải trên báo Phụ nữ Việt Nam. Trong giai đoạn đầu mang thai chị cũng không bị nghén nên khi đi siêu âm 3 em bé đã ở tuần thứ 10 của thai kỳ.


“Lúc phát hiện có 2 vạch và đi siêu âm lần đầu bản thân em cũng rất bất ngờ. Do không bị nghén nên lúc phát hiện có bầu, em đi siêu âm thì các bé đã được 10 tuần rồi”, chị Thủy chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam.

Dù gia đình đã đông con nhưng chị Thủy vẫn quyết tâm sinh cả 3 bé. (Ảnh: FB T.T)

Dù biết đông con sẽ vất vả nhưng chị Thủy vẫn rất vui vì điều đó. (Ảnh: FB T.T)

Vì đã có kinh nghiệm sinh 3 bé trước nên lần mang thai này chị Thủy không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vì mang thai tới 3 người con nên chị cũng khá hồi hộp và lo lắng. Chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình mang thai với Phụ nữ Việt Nam chị Thủy cho hay:


“Có lần lên khám, bác sĩ bảo có cơn gò và cổ tử cung tụt nên khuyên em nhập viện. Thế nhưng em luôn nghĩ các con đủ ngày đủ tháng sẽ ra với mẹ nên xin về và uống thuốc theo đơn bác sĩ kê. Thời điểm này là khoảng tuần 28 của thai kỳ. Và đúng như những gì em tin tưởng, tròn 38 tuần thì các con chào đời nhưng cân nặng hơi nhỏ vì có 3 bạn.”

Vì không bị ốm nghén nên khi đi siêu âm thai của chị Thủy đã ở tuần thứ 10. (Ảnh: FB T.T)

Suốt hành trình mang thai chị được sự chăm sóc tận tình của chồng và bố mẹ hai bên. Chính vì thế, dù phải trông thêm 3 con nhỏ nhưng sức khỏe của chị tương đối tốt, tinh thần luôn thoải mái. Chị Thủy cũng chia sẻ về hành trình đi sinh con trong đêm nhanh như chớp của mình khiến nhiều độc giả thích thú.


“Vì dự định sinh vào ngày 2/9 nên bác sĩ dặn 20-21 giờ tối ngày 1/9 sẽ nhập viện để sáng 2/9 mổ. Em vào viện 22 giờ đêm, bác sĩ kiểm tra thấy cổ tử cung đã mở 2 phân nên yêu cầu phải mổ luôn dù em xin thêm mấy tiếng nữa để sang ngày 2/9 mà không được.


Bạn đầu tiên chào đời lúc 23 giờ 15 phút. Bạn thứ 2 chào đời lúc 23 giờ 16 phút và bạn thứ 3 ra khỏi bụng mẹ lúc 23 giờ 17 phút. Trong 3 phút là 3 con đã chào đời. Tính ra từ lúc đến viện đến lúc các con chào đời mất hơn 1 giờ thôi.”

3 em bé chào đời chỉ trong vòng 3 phút khiến chị Thủy vô cùng hạnh phúc. (Ảnh: FB T.T)

Được biết, 3 nhóc tỳ của bà mẹ Nam Định này chào đời khỏe mạnh và có cân nặng lần lượt là 1,4kg, 1,5kg và 2,4kg. Vậy là sau lần sinh nở này, gia đình chị đã có tổng cộng 6 người con. Việc chăm 3 em bé sơ sinh cùng một lúc với chị Thủy cũng không gặp quá nhiều khó khăn vì được bố mẹ hai bên đỡ đần. Chồng chị cũng chủ động giúp vợ chăm con và làm việc nhà. Ngoài ra, gia đình đã thuê thêm một bác phụ bế em bé nên không quá vất vả.

Quá trình mang thai chị luôn giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái nên các bé đều phát triển khá tốt. (Ảnh: FB T.T)


“Trộm vía 3 con ăn ngoan, ngủ ngoan nên bố mẹ và người thân cũng không vất vả thời gian ở cữ. Em cũng đủ sữa cho các con ăn đến thời điểm hiện tại và đang phấn đấu 3 tháng đầu nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn” , chị Thủy hào hứng chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam.

Hiện các bé đã được hơn 2 tháng, chị Thủy vẫn duy trì cho con ăn sữa mẹ đều đặn. (Ảnh: FB T.T)


Mẹ Hà Nội sinh 3 thiên thần dù gặp nhiều khó khăn

Trước đó, mạng xã hội cũng xúc động chia sẻ câu chuyện của một sản phụ ở Hà Nội quyết tâm sinh 3 người con dù gặp nhiều khó khăn. Cụ thể đó là câu chuyện của chị Hà Linh (Long Biên, Hà Nội).

Tâm sự với VnExpress, Hà Linh cho hay cô từng được chẩn đoán đa nang buồng trứng nên khó có con. Chính vì thế, việc cô đột nhiên mang thai 3 khiến bản thân và gia đình vô cùng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng Linh đã nhận được lời khuyên của bác sĩ nên giảm thiểu phôi thai vì giữ lại cả ba gặp nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Tuy nhiên vì tình yêu với các con, lại vốn khó có thai nên người mẹ trẻ quyết tâm giữ lại cả 3 bé dù biết rất nguy hiểm. Quá trình mang thai cô cũng bị ốm nghén nặng nên rất vất vả. Cứ cách một tuần, chị Linh lại đi siêu âm xem các bé phát triển ra sao. Nhờ sự động viên của gia đình cũng như chồng hết lòng chăm sóc cuối cùng chị Linh đã mẹ tròn con vuông, cả 3 bé sinh ra đều khỏe mạnh.

Chị Hà Linh rất hạnh phúc vì 3 nhóc tỳ chào đời đều vô cùng khỏe mạnh, đáng yêu. (Ảnh: VnExpress)

Vậy mới thấy, chính sức mạnh của tình mẫu tử đã giúp những người phụ nữ hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng của mình. Bạn thấy hành động của các bà mẹ trên như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với chúng tôi nhé!

Để chăm lo một đứa trẻ từ khi mới sinh ra đến lúc trưởng thành không phải điều đơn giản. Ngoài tình yêu thương của cha mẹ còn cần đến rất nhiều yếu tố từ sữa, bỉm, quần áo, đồ ăn,... Lớn hơn một chút là bố mẹ phải lo chuyện học hành. Một đứa trẻ nuôi đã khó chứ đừng nói đến sinh 3 đứa con cùng một lúc. Dù biết là khó khăn, phải cố gắng gấp 3 lần bình thường nhưng những người mẹ này vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Hy vọng các bé sẽ luôn khỏe mạnh, sau khi lớn lên có thể báo hiếu cha mẹ.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook