Người mẹ của những thiên thần bị bỏ rơi

Chia sẻ Facebook
16/11/2022 19:46:05

Chị Đỗ Thị Cúc (Hà Nam) có 7 người con, trong đó có 3 người con không phải máu mủ, ruột rà.

Trong căn nhà chẳng mấy khang trang tại huyện Lý Nhân, Hà Nam, ngày ngày vẫn ríu rít tiếng nói cười của 3 đứa trẻ. Đây là 3 người con của người phụ nữ 52 tuổi làm công việc nhặt ve chai Đỗ Thị Cúc, nhưng 3 em lại không phải con ruột của chị.

"Mẹ cặp bé sinh đôi đã định đi phá thai từ lúc 2 tháng, sau đó giữ được đến lúc sinh nở thì bạn ấy lại cương quyết không nuôi con. Tôi có nói là tạm thời con không nuôi, mẹ Cúc cứ mang về...", chị Cúc chia sẻ.


Người con thứ 3: Bé Ân - cô con gái 4 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện và thương mẹ. Nhưng ít ai biết, em đã có một hành trình hồi sinh thần kỳ từ một chiếc túi nilon được chị Cúc nhặt bên đường.


Từ 3 người dưng, chẳng máu mủ, giờ đây họ đã trở thành người một nhà. Tự chọn cho mình những việc chẳng mấy ai làm, từ năm 2009, chị Cúc còn trở thành người chăm nom cho những thiên thần bị bỏ rơi.

"Tôi trích tiền của gia đình mua, có hôm được 15, hôm 25 cái tiểu. Sau một ngày có bao nhiêu em tôi cũng ghi vào một tờ giấy hay cuốn sổ nho nhỏ. Tôi cộng thì là hơn 4 vạn thai nhi", chị Cúc cho biết.


Không mưu cầu danh lợi, suốt 13 năm qua, hành trình của chị Cúc vẫn luôn tiếp tục. Giờ đây, bên cạnh niềm vui được làm việc thiện , chị còn có thêm niềm vui từ những người con nhỏ, mà với chị đó là những món quà vô giá.

Hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Hai trẻ sơ sinh gồm 1 bé trai, 1 bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa Thủ Dương (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) trong đêm.

Chia sẻ Facebook