Người không tim liệu có thể sống?

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 00:07:50

Làm theo lời Khương Tử Nha, Tỷ Can sau khi khuyên ngăn không được đành rạch ngực moi tim dâng lên, rồi che vết thương, không nói một lời cưỡi ngựa ra về, mọi việc êm xuôi cho đến khi ông gặp bà lão bán rau vô tâm… 

Năm 1154 TCN, Trụ Vương lên ngôi hoàng đế. Trong Sử ký mô tả: Trụ Vương có sức mạnh và trí thông minh vượt xa người thường. Trong những năm đầu trị vì, ông là vị vua anh minh, giúp thiên hạ ấm no thái bình.

Tuy nhiên kể từ ngày Đát Kỷ – người bị hồ ly phụ thể tiến cung, Trụ Vương dường như trúng phải mê hồn tà pháp, chỉ biết đam mê tửu sắc, nghe lời xúi giục của yêu hồ Đát Kỷ giết hại trung thần, làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Đến người chú ruột Tỷ Can cũng có thể moi tim cho Đát Kỷ ăn. Phân đoạn này có thể được tóm tắt đại khái như sau:

Một hôm, Đát Kỷ mở tiệc mời con cháu hồ ly giả làm thần tiên đến ăn chơi trụy lạc.

Tỷ Can biết rõ âm mưu, liền tìm đến hang ổ con cháu hồ ly của ả ta đốt chết chúng, lột da may áo lông tặng Trụ.

Đát Kỷ biết chuyện vô cùng phẫn nộ, giả bệnh nặng nói rằng cần trái tim thất khiếu linh lung của Tỷ Can mới có thể chữa khỏi. Trụ Vương vì mê muội đã ngay lập tức triệu Tỷ Can vào cung.

Sự việc này Khương Tử Nha đã tiên liệu từ trước, nên đã đưa cho Tỷ Can một lá bùa và dặn rằng: Trước khi vào cung, hãy đốt lá bùa thành tro rồi uống, sau khi uống xong thì moi bụng mổ tim cũng sẽ không chảy máu, nếu có thể làm thinh mà về phủ thì tánh mạng có thể giữ. Tỷ Can làm theo lời dặn, sau đó vào cung.

Trước mặt Trụ Vương, ông hết lòng khuyên giải, nhưng vua Trụ không nghe, cuối cùng ông đành phải rạch ngực moi tim dâng lên. Tỷ Can che vết thương, không nói một lời cưỡi ngựa quay về phủ.


Cưỡi ngựa đi được khoảng 6, 7 dặm đường thì gặp một người phụ nữ rao rằng: “Ai mua rau vô tâm không?” .


Tỷ Can lấy làm lạ, sau đó mở miệng hỏi: “Rau vô tâm là giống gì?”


Người phụ nữ đáp: “Tôi là đàn bà nghèo khó, đi bán rau vô tâm”.


Tỷ Can lại hỏi: “Vậy nếu người vô tâm thì sao?”


Người phụ nữ trả lời: “Nếu trống ruột thì sống, người vô tâm thì chết tức thời”.

Người đàn bà vừa dứt lời thì Tỷ Can liền lăn ra chết.

Một người bình thường như Tỷ Can nếu không có thần thông của Khương Tử Nha bảo hộ, một khi mất đi trái tim sẽ chết ngay tức khắc, nhưng ông ấy vẫn có thể bình yên đi suốt 6, 7 dặm đường. Vì sao lại như vậy?


Mời Quý độc giả xem nội dung đầy đủ ở video bên dưới:

Chia sẻ Facebook