Người dân thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Chia sẻ Facebook
15/09/2023 02:59:24

Vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khường Đình (quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội) đến nay vẫn khiến dư luận vô cùng xót xa và chưa hết bàng hoàng.

Vụ cháy chung cư mini xảy ra tại ngõ 29, phố Khương Hạ, phường Khường Đình (quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Sau gần 2 ngày xảy ra thảm họa, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa.

Căn chung cư mini cao 9 tầng này xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng.

Trước nơi xảy ra vụ cháy thương tâm, 1 ban thờ tạm đã được lập để người dân có thể đặt hoa, thắp cho những người tử nạn nén hương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn làm việc, đồng thời hỗ trợ người dân vào thắp hương.

Những vòng hoa được đặt tại đây để tưởng nhớ với những nạn nhân xấu số trong vụ án.

Mặc dù Tp.Hà Nội thời tiết có mưa nặng hạt, nhưng rất nhiều người vẫn sắp xếp thời gian, lặng lẽ đến đặt hoa và thắp hương trước hiện trường vụ cháy.

Bà Nguyễn Thị Thơi (Bắc Ninh) khóc nấc khi nghe tin người cháu xấu số đã không qua khỏi thảm họa.

Xót xa lên thắp hướng nén hương, bà Thơi cho biết, tối hôm qua nhận được cuộc điện thoại của con trai thông báo căn chung cư gia đình con gái tôi ở đã cháy thì vội bắt xe chạy lên Hà Nội. “Khi đến nơi, tôi không có thông tin gì về gia đình con, chỉ biết chờ đợi và cầu mong. Đến ngày hôm qua, tôi nhận được tin con gái và con rể cùng 2 cháu đang nằm viện, còn 1 cháu không may mắn. Tôi gần như suy sụp”, bà Thơi nói.

Tranh thủ sau buổi học, nhiều em học sinh tức tốc đến để thắp nén hương, chia buồn cùng gia đình người bạn thân T.L.A. đã mất do vụ hỏa hoạn gây ra.

Không giấu được sự đau buồn và xót xa: "Đến giờ em vẫn không tin đây là sự thật, bởi nhà bạn A. không phải ở đây, khi nghe cô giáo thông báo gia đình bạn 7 người đã mất, tất cả lớp ai cũng khóc nức nở'', một học sinh chia sẻ.

Chiều cùng ngày, vẫn có nhiều người chung tay mang đến những nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp đỡ các nạn nhân sau vụ cháy thương tâm.

Những thùng nước, thùng sữa nhỏ nhoi thể hiện tinh thần "lá lành đùm là rách" giúp đỡ người trong hoàn cảnh hoạn nạn.

Tại không gian nhà sinh hoạt cộng đồng số 8 tại phố Khương Hạ tràn ngập các nhu yếu phẩm, từ quần áo cho đến thực phẩm.

Không chỉ thương cảm trong lòng, nhiều người dân đã đến ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, quần áo... chung tay chia sẻ những khó khăn cho các nạn nhân vụ cháy.

Nhiều học sinh cùng những món quà đầy tình yêu thương, sự đồng cảm.

Chia sẻ Facebook