Người đàn ông quỳ gối trên "nóc nhà thế giới" cầu hôn một nửa của mình

Chia sẻ Facebook
20/10/2022 00:42:34

Một cặp đôi đã cùng nhau chinh phục đỉnh Everest - nóc nhà của thế giới và ở độ cao 5.364m cả hai đã trải qua thời khắc vô cùng ngọt ngào. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của họ

Cầu hôn luôn là một dịp trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong tình yêu của mỗi cặp đôi do vậy không ít người đã kỳ công chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt như anh Ngô Quang Cường. Báo Dân Trí viết, anh Ngô Quang Cường (45 tuổi) cùng bạn gái là chị Trần Mai Linh (38 tuổi) đã hẹn hò được 6 tháng. Trước đó, hai người có cách nghĩ và quan điểm khá giống nhau về một số vấn đề trong cuộc sống nên đã làm bạn với nhau hơn 1 năm.

Vì đều từng trải qua một lần “đổ vỡ” nên 2 người khá rụt rè, mặc dù có tình cảm với đối phương nhưng vẫn giữ trong lòng. Chỉ đến khi nhận thấy tình cảm và sự quan tâm chân thành của anh Cường dành cho mình, chị Linh mới mạnh dạn đồng ý.

Anh Cường và chị Linh đã hẹn hò được 6 tháng. (Ảnh: Dân Trí)

Đặc biệt cả anh Cường và chị Linh đều có chung niềm đam mê xê dịch. Anh chị trước khi quen nhau từng đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới. Sau này, họ lại tiếp tục cùng tham gia nhiều giải chạy, check-in các địa điểm du lịch ở nhiều tỉnh thành.

Cả hai cảm thấy vô cùng đồng điệu nên anh Cường đã tính tới chuyện kết hôn với chị Linh. Vì có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện nên bản thân anh Cường luôn có những ý tưởng độc đáo cho các sự kiện trọng đại trong đời. Do vậy, anh nghĩ đến kế hoạch cầu hôn trên đỉnh Everest để thể hiện trọn vẹn tình yêu mà mình dành cho nửa kia.

Cả hai đều có niềm đam mê với "dịch chuyển". (Ảnh: Dân Trí)

Mất nửa năm chuẩn bị kế hoạch chinh phục đỉnh Everest, đến ngày 30/9 họ chính thức bắt đầu hành trình đặc biệt. Cả hai khởi hành cùng 13 nhà leo núi khác bao gồm cả huấn luyện viên người Việt và người Nepal. Mỗi ngày cả đoàn đi bộ và leo khoảng 10-12km, vừa đi vừa nghỉ để đảm bảo sức khỏe tới hết hành trình.

Hành trình kéo dài 16 ngày với tổng cộng khoảng 180km, hai anh chị đã trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Thế nhưng sau tất cả họ đã vượt qua. Đến khi tới chạm nghỉ cuối của hành trình chinh phục “nóc nhà thế giới”, anh Cường đã lấy ở trong balo của mình ra một chiếc váy tím cho người yêu và thông báo về việc anh sẽ cầu hôn chị khi lên tới đỉnh núi.

Qua 16 ngày 2 anh chị đã đến được đỉnh Everest. (Ảnh: Dân Trí)


Chi Linh xúc động kể lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời mình với báo Dân Trí: "Khi anh đưa tôi chiếc váy tím đã chuẩn bị sẵn, tôi biết anh sẽ làm một điều gì đó đặc biệt dành cho mình".


Khi leo từ trạm nghỉ cuối đến đỉnh Everest, anh Cường lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn có mặt đá hình trái tim và cầu hôn bạn gái. Trong giây phút thiêng liêng ấy, anh Cường nói rằng: "Em lạnh lắm không? Chúng mình đánh dấu mốc một chặng đường mới cùng nhau nhé? Anh xin phép được đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay em thay cho tình cảm bền chặt của anh dành cho em”.

Anh Cường đã ấp ủ màn cầu hôn này suốt nửa năm. (Ảnh: Dân Trí)

Khi ấy, không chỉ các thành viên trong đoàn mà toàn bộ du khách nước ngoài có mặt ở đỉnh Everest đều cổ vũ nhiệt tình và chúc phúc cho cặp đôi. Có lẽ niềm vui, sự hạnh phúc và tình yêu của hai người đã xóa tan tất cả mệt mỏi, khó khăn trong suốt 16 ngày vừa qua.

Cuộc sống vốn dĩ nhiều thử thách nhưng anh Cường và chị Linh tin rằng qua 16 ngày chinh phục Everest, họ có thể cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trong tương lai. Thời gian tới, cặp đôi dự định sẽ quay trở lại công việc, tập trung phát triển một số dự án cá nhân và tổ chức một hôn lễ ấm cúng cùng nhau.

Chiếc nhẫn chính là minh chứng tình yêu đặc biệt của cặp đôi. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó cũng từng có một cặp đôi cùng nhau đi bộ suốt 3 tuần, vượt qua mọi trở ngại về địa hình, nhiệt độ và bệnh tật để tới đỉnh Everest và trao lời hẹn thề trăm năm. Daily Mail đăng tải, đó là anh James Sissom (35 tuổi) và chị Ashley Schmieder (32 tuổi), sống ở California, Mỹ. Họ mong muốn đám cưới của mình sẽ trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời.

Anh James Sissom và chị Ashley Schmieder đã cùng nhau chinh phục đỉnh Everest. (Ảnh: Daily Mail)

Cả hai phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng với sức mạnh của tình yêu và niềm đam mê chinh phục, cặp đôi đã hoàn thành mục tiêu và có một hôn lễ đáng nhớ.

Cả 2 đã có một hôn lễ vô cùng đặc biệt ở nơi có độ cao 5.364m. (Ảnh: Daily Mail)

Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của hai anh chị. (Ảnh: Daily Mail)

Tình yêu là động lực giúp con người ta có thể vượt qua tất cả khó khăn, thử thách. Bạn có cảm nhận thế nào về những màn cầu hôn đặc biệt trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật thêm những tin tức hấp dẫn tại YAN !

Có thể nói, cho dù có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì tình yêu vẫn luôn là một thứ tình cảm lãng mạn nhất và đẹp nhất. Nó có thể là động lực giúp chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, thử thách. Do vậy để kỷ niệm bước ngoặt tình yêu của mình bằng một lễ cưới thì trước đó không thể thiếu một màn cầu hôn ý nghĩa. Ngày nay càng nhiều bạn trẻ quan tâm và tổ chức màn cầu hôn đặc biệt để trở thành ngày kỷ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook