Người đàn ông Mỹ tìm được mẹ Việt sau 2 ngày đăng tải thông tin

Chia sẻ Facebook
02/10/2022 12:31:57

Lúc nào ông Ton cũng khao khát có thể tìm được thông tin về người mẹ ruột thịt của mình. Và điều đó đã thành hiện thực nhờ mạng xã hội, chỉ tiếc là cả hai không thể đoàn tụ với nhau.

Suốt gần 50 năm qua, ông Ton Ogi-Robbins (52 tuổi, người Mỹ) vẫn cố gắng tìm lại người mẹ ở TP.HCM. Tuy nhiên, chỉ đến khi ông đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, phép màu mới xảy ra.

Đến nay, ông Ton vẫn giữ bức ảnh của mẹ hồi trẻ. (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Ton cho biết, từ khi trở thành bố của 3 đứa trẻ, ông mới thực sự hiểu hết được tâm tư của những người làm cha làm mẹ. Khi bố mẹ nuôi không còn nữa, ông đã quyết định tìm và gặp lại mẹ ruột của mình. Những gì mà ông còn nhớ được về người thân ruột thịt không còn nhiều.

Cụ thể, ông có tên tiếng Việt là Tuan Dong (còn gọi là Tuấn). Mẹ ông là một phụ nữ Việt Nam, bố từng là lính Mỹ. Năm 1975, ông được đưa từ Việt Nam sang Mỹ, rời xa vòng tay của mẹ ruột. Lúc này, mẹ ông là bà Cao Thu Thủy đã gửi con trai cho một người bạn thân tên Billy Robbins (hiện 77 tuổi).

Một trong những bức thư mẹ ruột gửi cho ông Ton. (Ảnh: Thanh Niên)

Suốt một thời gian sau đó, bà Thuỷ nhiều lần gửi thư sang Mỹ hỏi thăm sức khoẻ con trai. Đến năm 1981, ông Ton được gia đình ông Dub và bà Suzzanne (bạn thân ông Billy) nhận nuôi. Trong suốt thời gian trưởng thành, ông được bố mẹ nuôi dành rất nhiều tình yêu thương cho, cuộc sống rất đủ đầy. Cũng từ năm 1992, mẹ ruột không còn gửi thư cho ông nữa, họ mất liên lạc với nhau cho đến tận ngày hôm nay.


Kể về mẹ của mình, ông nói: " Có lẽ khi đó tôi còn quá nhỏ, và quá trẻ để thấy mẹ ruột của mình quan trọng tới nhường nào. Nhưng giờ đây, tôi thực sự muốn tìm lại mẹ của mình. Thông qua ngân hàng ADN, tôi tìm thấy và có liên lạc với ba ruột của mình ở Mỹ. Song, có vẻ gia đình và ông ấy không thừa nhận sự hiện diện của tôi. Mẹ sinh tôi năm 20 tuổi, nên tôi tin, và hy vọng rằng, thời điểm này bà vẫn còn sống ”.

Bản thân cụ Billy cũng rất ủng hộ con trai nuôi tìm được mẹ ruột. (Ảnh: Thanh Niên)

Ông Ton (đeo kính) thời còn trẻ. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù chưa từng trở lại Việt Nam, thế nhưng ông Ton vẫn biết đây là một đất nước xinh đẹp với những con người tốt bụng. Đó cũng là cội nguồn, nơi ông được mẹ sinh ra, vì vậy ông vô cùng yêu quý mảnh đất hình chữ S này. Để tìm được mẹ ruột, ông đã nhờ anh Đỗ Hồng Phúc (ngụ TP.HCM, một kiến trúc sư nổi tiếng từng giúp nhiều người nước ngoài tìm lại gia đình) giúp đỡ. Tuy nhiên không có kết quả.


Sau đó, ông Ton đã liên hệ với báo Thanh Niên nhờ đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Chỉ 2 giờ sau, anh Cao Thành Luân (37 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đã liên lạc với anh Phúc, nói rằng mình chính là em trai cùng mẹ khác cha với ông Ton. Người này bày tỏ: " Lúc đọc tin, tôi như không tin vào mắt mình, bật khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng, người trong hình là mẹ mình lúc trẻ, và suốt cả cuộc đời, cho đến lúc mất, bà vẫn không thôi nhớ về anh Tuấn, người con trai mà bà đã gửi sang Mỹ. Thực sự lúc này, trong tôi có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa vui, nhưng cũng thật là nuối tiếc vì mẹ tôi mất năm 2019 ".


Sau khi xác minh, ông Ton đã vỡ oà trong hạnh phúc. Ông rất vui vì đã tìm được người thân ruột thịt của mình, chỉ tiếc nuối rằng bản thân đã không gặp được mẹ. Ông nói: " Cuối cùng tôi đã giải đáp được câu hỏi lớn nhất đời mình. Thời gian tới tôi sẽ sắp xếp thời gian về Việt Nam thăm mộ mẹ, và gặp gỡ người em trai của mình".

Anh Luân cũng rất vui khi tìm được người anh cùng mẹ khác cha của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Anh Luân vẫn còn giữ rất nhiều thư của mẹ. (Ảnh: Thanh Niên)

Cô gái Pháp đoàn tụ với người thân sau hàng chục năm xa quê

Giống như ông Ton, cô nàng Emma Kiener (26 tuổi) cũng đã thất lạc mẹ ruột từ khi còn nhỏ. Cô được một gia đình người Pháp nhận nuôi, hiện đang sống tại Périgueux (tỉnh Dordogne, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine của Pháp). Dù được bố mẹ nuôi dành trọn tình yêu thương, song Emma vẫn mong muốn tìm được cội nguồn của mình.

Thanh Niên đăng tải, theo giấy tờ bố mẹ nuôi lưu giữ, Emma có tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Thanh Hạnh, sinh ngày 5/10/1996. Cô và mẹ xa nhau tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Sau khi mẹ rời đi, cô được chuyển qua Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình vào ngày 22/10/1996. Tại đây, cô được một gia đình người Pháp nhận nuôi.

Nhờ mạng xã hội, Emma cũng đã gặp được người thân của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngay khi những thông tin trên được chia sẻ lên mạng xã hội, một người phụ nữ đã chủ động liên hệ với Emma. Đó là chị Trần Thị Thanh Loan (35 tuổi, sống tại TP.Thủ Đức). Chị cho biết mình chính là chị ruột của Emma. Cả hai cũng đã xét nghiệm ADN để xác minh.


Sau khi có kết quả, Emma đã vô cùng bất ngờ. Cô vỡ oà hạnh phúc vì tìm thấy người thân ruột thịt. Cô nói: " Mọi thứ vượt xa cả sự tưởng tượng và mong đợi của tôi. Về TP.HCM không bao lâu, sau 1 ngày đăng tin tôi đã có tin tức của gia đình mẹ ruột và khi xét nghiệm ADN thì mọi thứ được khẳng định chắc chắn luôn. Ba mẹ tôi, họ cũng hết sức vui mừng và hạnh phúc cho tôi trước tin tốt lành này” .


Dù đã đoàn tụ với gia đình, thế nhưng Emma vẫn tiếc nuối vì không được gặp mặt mẹ ruột. Tiết lộ với Thanh Niên, chị Loan cho biết, mẹ của hai người đã ra đi vào cuối năm 2015. Chị bày tỏ: " Thực sự tôi chưa từng nghĩ em gái mình sẽ được một cặp vợ chồng Pháp nhận nuôi và đi tới tận trời Tây, cũng chưa từng nghĩ em sẽ tìm lại ba mẹ. Tôi hay đọc nhiều tin tức tìm người thân và cũng từng thầm mong, sao cho em gái thất lạc của mình cũng đăng tin như vậy. Và giờ, mọi thứ đẹp như một giấc mơ, chỉ có điều là nó có thật”.

Từ khi còn rất nhỏ, Emma đã được một gia đình người Pháp nhận nuôi. (Ảnh: Thanh Niên)

Cô vui mừng khi gặp được chị ruột của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù không thể gặp lại mẹ ruột, thế nhưng cả ông Ton và cô nàng Emma đều rất hạnh phúc khi biết được cội nguồn của bản thân. Cả hai cũng rất vui khi được biết đến những người anh chị em của mình.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Chẳng có gì hạnh phúc hơn là tìm được cội nguồn nơi mình sinh ra. Có lẽ khoảnh khắc biết bản thân vẫn còn người thân ruột thịt là điều hạnh phúc hiếm có đối với ông Ton và cô nàng Emma.

Cả hai dù đã có một cuộc sống đủ đầy, được gia đình nhận nuôi yêu thương, chăm sóc, thế nhưng họ vẫn không quên người mẹ ruột thịt của mình. Tuy rằng không thể gặp lại được mẹ nhưng chắc chắn họ cũng đã rất mãn nguyện, vui vẻ.


Xem thêm những bài viết liên quan TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook