Người đàn ông khiếm thị vượt lên số phận, theo đuổi ước mơ HLV bóng đá

Chia sẻ Facebook
07/04/2023 02:59:40

Không thể nhìn thấy, nhưng anh Sanh vẫn vượt lên số phận theo đuổi ước mơ làm huấn luyện viên bóng đá, truyền kinh nghiệm, kỹ năng và đam mê với trái bóng tròn cho các cầu thủ nhí.


20:30 06/04/2023

Biến cố cuộc đời có thể ập tới bất cứ lúc nào và chúng ta không thể lường trước được. Thế nhưng dù có ngặt nghèo và khó khăn thế nào đi chăng nữa, có nhiều người vẫn vượt lên số phận giúp ích cho đời. Đó cũng là những gì mà một vị huấn luyện viên bóng đá đặc biệt mong muốn truyền tải và lan tỏa với cộng đồng.



Anh Sanh từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. (Ảnh: FB Phan Văn Sanh)

VTV đưa tin về câu chuyện của anh Phan Văn Sanh (35 tuổi, ngụ tại Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) – một người khiếm thị dành tất cả tình yêu cho bóng đá và những đứa trẻ ở vùng biên. Được biết, anh Sanh vốn đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá tỉnh Đồng Tháp từ năm 16 tuổi. Nhờ tài năng, anh giành suất đá chính của đội tuyển Đồng Tháp và lần lượt đầu quân cho đội bóng các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre.

Thế nhưng khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, anh Sanh vô tình gặp sự cố giao thông, nó đã khiến anh hoàn toàn mất đi thị lực và sống trong bóng tối. Kể từ đó, ước mơ làm cầu thủ của anh khép lại.



Vì sự cố giao thông mà anh mất đi thị lực. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Lúc ban đầu anh Sanh vô cùng chán nản, thế nhưng được người thân, bạn bè giúp đỡ rất nhiều nên anh vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy. Thậm chí anh dần dần thích nghi với bóng tối, với từng đồ vật, ngóc ngách ở trong nhà. Sau đó anh có thể phụ giúp mẹ một vài công việc nhà đơn giản.



Dần dần anh đã thích nghi được với bóng tối. (Ảnh: Thanh Niên)

Cách đây 4 năm vì nhớ trái bóng tròn, anh đều đặn 2 buổi sáng - chiều tìm đến sân cỏ. Nơi đó, anh ngồi một góc nhỏ đơn giản chỉ để cảm nhận từng đường bóng lăn, tiếng giày, tiếng khán giả cổ vũ…, bởi đó chính là hơi thở cuộc sống của anh.

Chưa dừng lại ở đó, anh mong muốn mang những điều mình đã được học khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp để truyền lại cho thế hệ sau. Chính vì vậy, anh Sanh đã tập hợp được hàng chục em nhỏ vào đội bóng của mình. Từ đó, anh đã trở thành “cơ trưởng” của một dàn những cầu thủ nhí ở vùng biên.



Anh Sanh tiếp tục đam mê và theo đuổi trái bóng tròn trên cương vị một huấn luyện viên. (Ảnh: VnExpress)

Nhiều người lạ lẫm và đặt ra những thắc mắc, thế nhưng đối với anh Sanh từ trong bóng tối, anh đã tìm ra những liên kết vô hình với từng cầu thủ nhí. Đặc biệt, những đứa trẻ đều được quy định là phải lên tiếng khi tập luyện và trở thành ánh mắt giám sát giúp anh.



Anh huấn luyện các cầu thủ nhí một cách bài bản và có những quy định riêng trong lớp học. (Ảnh: VTV)


Vị huấn luyện viên đặc biệt này chia sẻ: “Mình mất đi ánh sáng nhưng bù lại những giác quan khác rất nhạy bén. Thêm nữa mình từng là cầu thủ chuyên nghiệp nên hiểu cách di chuyển ra sao và có tư duy thi đấu. Nhiều năm qua, tụi nhỏ chính là ánh sáng của tôi”.



Chính những cậu bản nhỏ đã trở thành "ánh sáng" của anh Sanh. (Ảnh: Thanh Niên)

Đam mê bóng đá và tình thương dành cho những đứa trẻ vùng biên đã giúp anh không bỏ cuộc. Từng kỹ thuật, chiến thuật của mỗi trận đấu đều được anh chăm chút. Hơn thế nữa, không chỉ dạy đá bóng, anh còn dạy cho lũ trẻ đạo đức, cách sống ngay thẳng nên bất cứ cầu thủ nhí nào trong đội cũng đều rất nền nếp, tránh xa những tệ nạn, có thành tích học tập từ trung bình khá trở lên.



Những cậu bé tham gia lớp của thầy Sanh không chỉ học về kỹ thuật đá bóng mà còn học về cách sống, đạo đức. (Ảnh: VnExpress)

Tiếng lành đồn xa, đến nay câu lạc bộ của anh Sanh đã trở thành nơi đào tạo cho hơn 400 em nhỏ ở vùng quê biên giới huyện Hồng Ngự. Cũng từ đây đã xuất hiện nhiều tài năng bóng đá từ 9 đến 16 tuổi tham gia đội hình bóng đá trẻ không chỉ của huyện, tỉnh mà còn có các em đang thi đấu cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ (PVF).

Huấn luyện viên Phan Viết Sanh và các học trò nhí giành được nhiều giải thưởng. (Ảnh: FB Phan Văn Sanh)

Có thể thấy, dù khiếm khuyết nhưng vị huấn luyện viên bóng đá này thực sự truyền cảm hứng rất lớn đến mọi người, đặc biệt là những đứa trẻ ở vùng biên giới Hồng Ngự. Anh Sanh đã trở thành tấm gương cho các em nhỏ về ý chí và nghị lực.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Với niềm đam mê và tình yêu trái bóng tròn, anh Sanh đã vượt lên số phận, những nghiệt ngã của cuộc đời để lại một lần nữa tìm thấy "ánh sáng" trong bóng tối. Không thể tiếp tục con đường bóng đá chuyên nghiệp nhưng anh lại là người chắp cánh cho ước mơ của những cậu bé, những cầu thủ nhí được toả sáng, được sống trọn từng khoảnh khắc trên sân cỏ. Và chính những cầu thủ nhí ấy, tiếp thêm sức mạnh để anh có thêm niềm tin vào cuộc sống, giúp anh cảm thấy mình dù khiếm khuyết nhưng vẫn luôn sống có ích cho đời.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Xem bình luận cái nào

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook