Người dân đội mưa rời Thủ đô, có người chạy xe máy về Tuyên Quang

Chia sẻ Facebook
01/09/2022 20:05:00

Dưới cơn mưa lớn ngay từ sáng sớm 1/9, nhiều người dân thủ đô đội mưa chạy xe máy về quê nghỉ lễ 2/9.

Theo ghi nhận của PV, từ 6h30 sáng 1/9, Hà Nội đã xuất hiện những cơn mưa lớn và tiếp tục kéo dài trong cả buổi sáng.

Tuy vậy vẫn có nhiều người dân chạy xe máy về quê trong điều kiện đường trơn, tầm nhìn hạn chế và nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ đầu tiên, nhiều người dân lựa chọn về quê từ sáng sớm.

Ghi nhận trên đường Ngọc Hồi, lượng phương tiện lưu thông theo hướng ra ngoại thành tăng nhanh, khiến người và phương tiện bị ùn ứ.

Người dân lưu thông qua tuyến Ngọc Hồi phải nhích từng chút một mới vượt qua "điểm đen" ùn tắc.

Một chiếc xe cứu thương rất khó di chuyển để vượt qua được điểm này.

Lực lượng chức năng cũng có mặt để phân luồng giao thông trong thời tiết mưa khá to.

Một gia đình 4 người đèo nhau trên chiếc xe máy rời Hà Nội về quê.

Nhiều gia đình lựa chọn phương tiện xe máy để về quê để chủ động thời gian đồng thời tránh được tình trạng chen chúc ở bến xe.

Anh Trần Anh Tâm (quê Na Hang, Tuyên Quang) cho biết: do vợ say xe nên hai vợ chồng chọn xe máy làm phương tiện di chuyển để về quê trong các dịp nghỉ lễ.

“Tôi đi từ sáng sớm nhưng mưa to quá nên phải đứng đây trú tạm. Khi nào hết mưa thì đi tiếp.Từ Hà Nội về quê khoảng 280km, tôi đi xe máy thì vừa đi vừa nghỉ chắc khoảng 4h chiều sẽ về đến nhà. Mặc dù, đi xe máy mệt tí nhưng mình chủ động được còn đi xe khách lại phải trung chuyển mấy lần, đồ đạc lại nhiều. Giá vé đôi khi lại bị chặt chém, nhất là dịp lễ này nữa”, anh Tâm cho hay.

Một số người dân đứng dưới chân cầu vượt chờ cơn mưa lớn đi qua để tiếp tục hành trình về quê.

Một số xe khách thấy người đứng chờ mưa đông cũng "được đà" bắt khách.

Trước đó, từ chiều tối 31/8, người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ sớm gây ùn ứ nặng nề tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội./.

Chia sẻ Facebook