Người có tiền thì khiêm tốn, không có tiền lại thích khoe khoang

Chia sẻ Facebook
26/06/2023 16:11:58

Nghịch lý chuyện người càng giàu có lại ăn mặc giản dị, bình dân, còn có những người chau chuốt, ăn diện lại chỉ có một cái vĩ rỗng và nợ nần khắp nơi. Do vậy, đừng trông mặt mà bắt hình dong, vội vã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.


Những độc giả của Yan có bao giờ để ý xung quanh bạn có nhiều người giàu, của ăn của để không hết nhưng lại rất giản dị, mặc quần áo bình thường, thích ngồi hàng quán bình dân. Còn những người có cuộc sống không mấy khả giả, vẫn hàng ngày lo chạy ăn từng bữa, vay mượn khắp nơi nhưng lúc nào cũng quần là áo lượt, cố tỏ ra là mình có tiền.

Trào lưu vô tình ngã xe rơi đồ hiệu khoe sự giàu có từng một thời gây bão mạng xã hội. (Ảnh Weibo)


“Đừng trông mặt mà bắt hình dong”

Câu tục ngữ trên mang ham ý muốn nhắc nhở mọi người đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà đánh giá họ. Mỗi người đều có một cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau, hơn nữa lòng người thâm sâu khó đoán thế nên muốn tìm hiểu về đối phương không nên dựa vào mỗi vẻ bề ngoài rồi vội vã kết luận.


Thu Huyền, một cô nhân viên văn phòng thuộc kể về người sếp của mình với Cột sống Gen Z : “Mình đang làm ở một công ty phần mềm. Sếp của mình năm nay mới chỉ khoảng 35 tuổi thôi. Nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ anh ấy là chủ công ty có cả trăm nhân viên bởi cả tuần đều chỉ quanh quẩn mặc đi mặc lại mấy cái áo phông rồi quần đen. Ăn uống cũng chỉ là suất cơm hộp hay gói mì cho qua bữa. Thú vui lớn nhất của sếp mình là ngồi ở hàng trá đá, nhâm nhi cốc nước vối 3 nghìn”.

Nhiều người có kinh tế nhưng vẫn có sở thích giản dị, ngồi hàng quán bình dân.

Huyền cũng kể về một bạn đồng nghiệp khác ở chỗ làm. Cô gái này lúc nào cũng dùng túi hiệu, giày hiệu cả tuần thậm chí cả tháng chẳng bao giờ mặc trùng một bộ quần áo. Cứ tối tan làm là check-in nhà hàng rồi buffet sang trọng. Thế nhưng chẳng thể ngờ rằng tất cả những thứ hào nhoáng mà cô gái này tạo nên đều là đi vay mượn khắp nơi. Có chủ nợ còn tìm đến tận chỗ làm để đòi tiền.

Phương Anh (28 tuổi) cũng từng bị “lóa mắt” khi gặp một người đàn ông có vẻ ngoài bóng bẩy, chỉn chu. Những ngày đầu quen nhau, người này luôn khiến Phương Anh xuýt xoa vì ăn mặc có gu, chiều chuộng theo tất cả mong muốn của cô, ga lăng đến mức không cho cô trả bất cứ khoản tiền nào khi cả hai đi với nhau. Nhưng rồi dần dần “cái kim trong bọc cũng lòi ra”, Phương Anh biết tất cả những thứ anh này “show” ra chỉ là giả dối. Quần áo mỗi lần anh mặc đi gặp cô đều là mượn bạn bè, còn tiền thì vay khắp nơi, còn xin cả tiền bố mẹ.

Có những người dù không mấy dư giả nhưng vẫn muốn đua đòi, thích khoe khoang sự giàu "ảo". (Ảnh: Xiaohongshu)

Thế mới thấy rằng, có những người vẻ bề ngoài trông có vẻ giản dị, xuề xòa nhưng họ lại là người giàu có, không thích ăn diện, khoe khoang. Ngược lại có nhiều kẻ kinh tế thiếu thốn luôn thích ra vẻ ta đây nhiều tiền, sang chảnh.


Tại sao người có tiền lại không thích thể hiện?

Tầng lớp thượng lưu và những người giàu không dùng cách ăn mặc để thể hiện về vị trí xã hội. Họ không quan tâm tới việc người khác đánh giá thế nào về quần áo, xe cộ và nhà cửa của mình mà tập trung hơn vào những điều quan trọng khác.

Thậm chí, những người giàu thực sự không chỉ khiêm tốn trong việc lựa chọn trang phục, mà thậm chí nhiều người còn bị gắn cái mác ăn mặc "kém sang" trong cuộc sống thường ngày. Tỷ phú Mark Zuckerberg – ông chủ Meta gây bão cộng đồng mạng thế giới khi chia sẻ bức ảnh chụp tủ quần áo của mình với hàng loạt những chiếc áo phông xám và hoodies giống hệt nhau. Hay như “huyền thoại Apple” Steve Jobs luôn xuất hiện với chiếc quần bò nhạt màu, áo phông hoặc sơ mi đen.

Mark Zuckerberg là tỷ phú hàng đầu thế giới nhưng lại trung thành quanh năm với mẫu áo thun xám. (Ảnh: Quora)

Bất kể trong sự kiện nào, huyền thoại Steve Jobs luôn xuất hiện với chiếc quần jean và áo cổ lọ màu đen. (Ảnh: Quora)

Trên báo đài, mạng xã hội cũng chẳng hề thiếu thông tin, câu chuyện về những con người vô cùng bình dị nhưng lại sở hữu số tài sản khủng. Có thể kể đếnnhư cô bán nước nghỉ bán cả tháng để đi du lịch châu Âu, cô bán xiên que cổng trường ở nhà 5 tầng, vài tháng lại đi Mỹ du lịch thăm con, thậm chí cả những cô chú bán hàng rong trên thành phố nhưng lại có biệt phủ ở quê.

Hình ảnh cô bán chổi sau 1 ngày lao động vất vả trở về căn nhà 5 tầng của mình từng thu hút được sự chú ý của nhiều người. (Ảnh: FB B.V)

Nhiều ý kiến cho rằng người giàu họ chẳng cần phải chứng minh cho người khác thấy tôi là người có tiền, có tỷ nọ tỷ kia bằng cách khoe những chuyến du lịch đắt tiền, siêu xe, phi cơ, quần áo hàng hiệu,…Thay vào đó, họ tập trung vào những thứ mà họ cho rằng chúng sẽ quan trọng hơn như đầu tư sinh lời, nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển công ty hay làm thế nào để phát triển bản thân chứ không mặn mà gì với việc "hôm nay mặc gì".


Dùng vẻ ngoài hào nhoáng che đi sự thật

Con người ai cũng có một loại tâm lý bù trừ, ai cũng sẽ cố gắng liều lĩnh bảo vệ phần trái tim dễ bị tổn thương nhất. Ví dụ như người sức khỏe yếu sợ người khác nhắc đến sức khỏe, người có kinh tế trung bình sợ người khác nhắc đến tiền bạc. Vì vậy, một người càng có ít tiền thì càng sợ người khác nói rằng mình không có tiền.

Có những người trẻ mãi mê "sống ảo" để rồi quên đi chính mình. (Ảnh: Pinterest)

Theo Quora, một giáo sư từng nghiên cứu rất nhiều về thói quen ăn mặc của người giàu cho rằng Những người kinh tế không vững thường cố gây ấn tượng bởi những gì họ mặc như trang phục, giày dép... Đó là bởi vì họ không có khả năng thể hiện bản thân theo bất kỳ cách nào khác. Nói một cách hài hước, người có cuộc sống không mấy dư giả dường như muốn dùng trang phục để che đi cảm giác buồn bã, thua kém... và tránh cái nhìn soi mói của người khác.

Những người không mấy dư giả muốn dùng quần áo, vẻ ngoài để che đi sự thua kém của mình.

Thậm chí hiện tượng này ngày càng trở nên phổ biến đặc biệt là ở các bạn trẻ. Họ sống ảo trên mạng, mỗi ngày đăng ảnh, up story khoe đi chỗ này, chỗ kia, ở khách sạn 5 sao, đi du thuyền, sống trong căn biệt thự sang trọng,…Thế nhưng đằng sau đó lại là chiếc ví rỗng, xì xụp ăn mì trong căn phòng nhỏ. Tuy là vậy nhưng những bình luận, những sự ngưỡng mộ của mọi người khiến họ vẫn tiếp tục lối sống “giả tạo” ấy để rồi cứ ngày càng lún sâu vào nợ nần, ảo tưởng.

Hãy sống thật với chính con người mình. (Ảnh: Reuters)

Do vậy, đừng chỉ nhìn vào bề ngoài rồi vội đưa ra đánh giá, phán xét mà nên có cái nhìn đa chiều để nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn. Bởi ngoài kia có những người ăn mặc giản dị nhưng tài khoản lên tới 9 - 10 con số, còn người bóng bẩy long lanh lại nợ nần khắp nơi.

Giá trị của một người không thể hiện qua việc anh ấy/cô ấy khoác trên người bộ đồ giá trị bao nhiêu, đi xe sang thế nào, có cuộc sống xa hoa ra sao,...mà nó nằm ở việc họ đã đóng góp và làm được những thành tựu gì. Hôm nay bạn mặc một bộ đồ đẹp nhưng mọi người cũng sẽ chỉ xuýt xoa một lúc rồi ngày mai, ngày kia sẽ quên. Nhưng nếu bạn có tài năng, bạn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, đem lại những giá trị cho mọi người thì sẽ được ghi nhớ và tôn trọng. Do đó, đừng để những thứ vật chất làm loá mờ con mắt, hãy sống và làm việc để trở thành một người "giàu kiến thực, giàu trải nghiệm, giàu tình cảm" nhé.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook