Người chồng chăm sóc vợ bệnh nặng: Bà xã ra đi nhưng vẫn nhớ thương

Chia sẻ Facebook
16/11/2022 22:39:29

Không một lời kêu than, trách phận, người đàn ông vẫn từng ngày chăm bẵm từng thìa cơm, giặt từng chiếc áo, canh chừng từng giấc ngủ cho người vợ không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong cuộc sống bộn bề lo toan, xô bồ, điều khiến người ta có thể vững vàng vượt qua mọi khổ ải có lẽ là tình yêu. Thế nhưng, chẳng có nỗi đau nào đau hơn chuyện hai người yêu thương nhau hơn tất cả mọi thứ trên đời phải âm dương cách biệt.

Đó là câu chuyện của Anh Đồng Văn Tâm và chị Đỗ Thị Thương, sinh năm 1990, ở Lào Cai. Gần đây, hoàn cảnh của anh chị đã từng khiến nhiều người xúc động khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo mất thị lực nhưng người chồng chấp nhận bỏ việc ở nhà nâng niu, chăm sóc. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, người vợ đã ra đi để lại 3 đứa con thơ chưa thể hiểu hết thế nào là chia ly.

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh quái ác, chị Thương đã không qua khỏi. (Ảnh: Vy Tú Minh)


Chia sẻ với chúng tôi, anh Tâm nghẹn ngào nói : “Các cháu chỉ hiểu là hiện tại mẹ không có ở nhà thôi, chứ cũng không nghĩ là mẹ đã ra đi mãi mãi”.

Anh tâm sự, mình và vợ có với nhau 3 người con, tưởng chừng như cuộc sống đôi vợ chồng trẻ sẽ êm đềm, hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập đến khi hay tin vợ mắc bệnh hiểm nghèo.

Biến cố ập đến với gia đình anh Tâm khi phát hiện vợ bệnh nặng, thời gian chỉ còn 2-3 năm. (Ảnh: Vy Tú Minh)

Nhận thấy thời gian còn lại của vợ mình không còn bao nhiêu, anh Tâm đã quay những video chăm sóc vợ chia sẻ lên mạng xã hội, đó như một cuốn phim quay chậm lại kỷ niệm của anh cùng vợ mình trong quá khứ. Đồng thời, cũng là những tâm sự của anh trong những ngày cuối cùng được ở bên vợ.

Anh thường xuyên quay lại những video mà mình chăm sóc vợ giữ làm kỉ niệm. (Ảnh: Vy Tú Minh)

Hồi chị Thương còn khỏe mạnh bên cạnh chồng và các con. (Ảnh: Vy Tú Minh)

Vợ chồng anh kết hôn đến nay đã 12 năm. Thời đó, vợ anh làm việc trong ngành làm đẹp, còn anh làm phụ xe. Họ có duyên gặp gỡ trên một chuyến xe khách và được tác hợp với nhau.

Vợ chồng anh quen nhau đến nay đã 12 năm. (Ảnh: Vy Tú Minh)

Những tưởng cuộc sống sẽ ổn định, sung túc, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn phát triển. Thế nhưng, sau khi sinh bé thứ 3, chị Thương lại có những biểu hiện ngứa mắt, hắt hơi, sổ mũi và tiết ra những chất dịch nhầy. Thời điểm đó, dịch bệnh quá căng thẳng nên vợ chồng anh cũng không thể đi khám tại các bệnh viện lớn. Đến khi chị trở nặng, từ tháng 12/2019, vợ anh phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn 3.

Thời gian phát hiện bệnh cũng là những tháng ngày kinh tế gia đình khó khăn nhất. Anh Tâm phải bán đi ngôi nhà mà hai vợ chồng tích góp mua được để có tiền chạy chữa cho vợ.

Sau khi sinh xong bé thứ 3, chị Thương trở bệnh nặng. (Ảnh: Vy Tú Minh)


Vợ mắc bệnh nặng, dù có nhiều lúc nản lòng nhưng anh vẫn phải cố gắng để trở thành điểm tựa cho gia đình. Anh Tâm cho biết: “Dù vợ mình bệnh tật rất đau đớn nhưng chị vẫn rất lạc quan, không bao giờ buồn chán, suy nghĩ tiêu cực hay oán trách số phận”. Nhìn nghị lực vượt lên bệnh tật của vợ, anh lại như có thêm động lực và sức mạnh để cố gắng.

Anh chạy đôn đáo đưa vợ đi khắp các bệnh viện, phòng khám. Ai mách chỗ nào là đi chỗ đó nhưng bệnh tình của chị không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn.

Anh Tâm 1 tay chăm sóc, chạy chữa bệnh tình cho vợ. (Ảnh: Vy Tú Minh)


Biết mẹ bệnh, 3 đứa con của đôi vợ chồng dù còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, tự giác chia nhau làm việc nhà như rửa bát, quét nhà, lau dọn nhà cửa rồi chạy đi mua đồ khi mẹ cần... Hiểu cho nỗi đau của vợ, nên nhiều khi chị cáu gắt, anh vẫn luôn yêu thương và nhường nhịn: Chị mệt mỏi chị hay mắng vậy thôi, chứ nói xong là thôi, không có để bụng” – anh Tâm nói.

Các con của vợ chồng anh dù đang ít tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện. (Ảnh: Vy Tú Minh)


Từ khi vợ bệnh, mọi gánh nặng và những nỗi buồn đau gần như đều dồn cả vào anh. Thương cho hoàn cảnh ấy, hàng xóm xung quanh cũng rất đồng cảm : “Hàng xóm xung quanh cũng giúp đỡ nhiều, họ chỉ có tình cảm thôi nhưng rất đáng quý. Nhiều hôm thấy anh đi làm về muộn là sang phụ anh nấu cơm cho chị” - anh Tâm chia sẻ.


Anh Tâm cũng cho biết thêm: “Sau khi vợ mất, anh sẽ ở nhà lo chu toàn xong xuôi mọi việc cho vợ, sau đó sẽ bắt đầu đi làm lại để trả bớt khoản nợ mà trước kia vay mượn chữa bệnh”.

Chị ra đi để lại 3 đứa con thơ chưa hiểu hết chuyện cho chồng chăm sóc. (Ảnh: Vy Tú Minh)


Khi được hỏi về việc đi thêm bước nữa, anh nói: “Hiện tại thì anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó vì đang phải lo việc cho vợ, nhưng sau này là chuyện duyên số, anh cũng không nói trước được điều gì”.

Hạnh phúc chẳng phải thứ gì cao sang, ngoài tầm với, chỉ cần được người bên cạnh thương yêu và chăm sóc những lúc khó khăn như vậy là đủ rồi. Câu chuyện cảm động của vợ chồng anh Tâm giữa cuộc sống xô bồ khiến chúng ta trân quý hơn thứ tình cảm yêu thương giản đơn mà cao đẹp ấy. Hy vọng, thời gian sắp tới anh Tâm và các cháu sẽ sớm vượt qua được những khó khăn và nỗi mất mát này.


Và đừng quên, cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin hấp dẫn!

Trong cuộc đời của mỗi người, ai mà chẳng mong gặp được người yêu thương, nên duyên vợ chồng rồi cùng nhau trải qua những vui buồn, hạnh phúc. Thế nhưng luôn có những người phải trải qua đau khổ vì chuyện tình duyên trắc trở, cuộc sống không như mơ. Vượt bao sóng gió rồi cuối cùng lại là sinh ly, tử biệt.

Câu chuyện đau lòng của gia đình trên đây khiến nhiều người không khỏi xúc động nghẹn ngào, bởi cuộc sống vô thường không ai đoán định trước được những gì sẽ đến với chúng ta.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook