Người chết như rạ, CDC Bắc Kinh mở đại hội biểu dương công tác phòng chống dịch

Chia sẻ Facebook
17/01/2023 09:26:09

Cơn bão táp của dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã khiến bệnh viện quá tải, nhà xác và lò hỏa táng đầy xác chết.

Trong cơn bão táp dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc khiến người dân sống trong đau đớn và tuyệt vọng, bệnh viện quá tải, nhà xác và lò hỏa táng đầy xác chết, CDC Bắc Kinh mở đại hội biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh, CCTV diễn tập “Dạ hội mừng Xuân”. Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí nói rằng “dịch bệnh ở Trung Quốc đã khiến 400 triệu người chết”.

Bệnh viện ở Thượng Hải chật kín người. (Ảnh chụp màn hình video)

CDC Bắc Kinh mở đại hội ăn mừng. Cư dân mạng: Tro cốt chưa lạnh, táng tận lương tâm!

“kiên quyết gánh vác trách nhiệm chính trị, giữ trạng thái lâm trận trong mọi thời khắc, trước sau luôn dốc toàn lực cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh.”

“với dũng khí và quyết đoán chưa từng có, với các biện pháp và phương pháp chưa từng có, với sự tập trung và đảm bảo chưa từng có, triển khai công tác phòng chống dịch theo luật pháp, theo chuẩn mực, khoa học, chính xác, đã đóng góp vào thắng lợi chung trong công tác phòng, chống dịch của thành phố.”

Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng nói thẳng rằng:

“Trong tiếng kêu rên của người dân, CDC Bắc Kinh thậm chí còn tổ chức đại hội ăn mừng ‘oanh ca yến hót’ (tình hình tốt đẹp). Họ đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, đó là khiến 90% người dân nhanh chóng dương tính trong vòng một tháng, khiến vài trăm ngàn người chết chỉ trong một tháng. Đây chính là tốc độ của Trung Quốc, Đại nhảy vọt phát bệnh, Đại nhảy vọt chết người, quét sạch những người họ không thích, tiết kiệm tài nguyên xã hội, thay đổi cấu trúc dân số, tạo ra một ‘thảm họa để trẻ hóa đất nước’.”

“Một lũ súc sinh không có nhân tính, đôi mắt chúng sáng rực tính đảng.”


“Hài cốt vẫn chưa lạnh, [đúng là] táng tận lương tâm!”

“Không biết xấu hổ! Ăn mừng ‘thắng lợi vĩ đại’ trên đống hài cốt.”

Chuyên gia: Số người chết hàng loạt lớn nhất tại Trung Quốc kể từ Đại Nhảy vọt

“Dạ tiệc mừng xuân” vẫn tổ chức trong khi virus lan truyền khắp nơi, cư dân mạng giận dữ


Dịch bệnh đang hoành hành ở Trung Quốc, người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chăm sóc y tế và thuốc men, nhà tang lễ các nơi chật kín người. Trong tình huống người dân đang phải vật lộn với thần chết, không chỉ cơ quan phòng chống dịch bệnh của thủ đô Bắc Kinh do ĐCSTQ dẫn đầu tổ chức đại hội ăn mừng, mà gần đây các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đã cố gắng hết sức để phóng đại cái gọi là “ Dạ tiệc mừng xuân “, được người dân Đại Lục chú ý nhiều nhất và liên tục phản đối.

Xác chết đầy sàn nhà ở Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)


Theo Đài Á châu Tự do (RFA) , kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã tổ chức buổi diễn tập đầu tiên cho “Dạ tiệc mừng xuân 2023” vào ngày 26/12/2022 với chủ đề “Trung Quốc thời đại mới thịnh vượng của Trung Quốc, cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày” . Sau khi tin tức được công bố, bài viết “Thảo luận sôi nổi: Tiếng nói kiến nghị hủy bỏ Dạ tiệc mừng xuân 2023 của CCTV ngày càng lớn” đã được cư dân mạng hưởng ứng mạnh mẽ, nhưng đã nhanh chóng bị tháo bài gỡ xuống.

Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)


Trong đại dịch, ĐCSTQ không quan tâm đến sống chết của người dân, lại còn lợi dụng thời gian diễn ra lễ Tết truyền thống để kiên trì tổ chức “ Dạ tiệc mừng xuân” tẩy não. Có cư dân mạng phẫn nộ: “Nhiều năm không còn xem Dạ tiệc mừng xuân, thật kinh tởm!”

“Bao nhiêu năm rồi không xem! Những thứ ca ngợi, kích động năng lượng tích cực khiến tôi buồn nôn khi xem, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của tôi trong bữa tối đêm giao thừa.”

“…không có tiết mục nào phản ánh được tình hình dịch bệnh, không tiết mục nào bổ ích”.


Cũng có cư dân mạng tức giận nói:

“Có kiểu ăn mừng không quan tâm đến sự sống chết của khán giả.”

“Tôi chỉ nói, thổi kèn cho kẻ xấu, chúc cả nhà chúng vào lò thiêu!”


“Từ chối xem Dạ tiệc mừng xuân, bắt đầu từ tôi.”

“Một chuỗi các tiết mục tẩy não! Tẩy chay dạ tiệc của CCTV!”

Thông tin được chia sẻ trên mạng cho biết, dịch bệnh bùng phát ở Trùng Khánh, nhà tang lễ chật kín, bãi đậu xe chất đầy xác chết. (Ảnh chụp màn hình video)

Số liệu về dịch bệnh của Trung Quốc giả một cách thái quá; nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp: Trung Quốc có 400 triệu người chết vì dịch bệnh


Việc Trung Quốc liên tục công khai dữ liệu về dịch bệnh đã khiến ngoại giới nghi ngờ nghiêm trọng. Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, chính quyền Trung Quốc đã công bố số liệu dịch bệnh đáng kinh ngạc nhân dịp tròn một tháng mở cửa phong tỏa. Mặc dù virus lây lan khắp Trung Quốc, lò hỏa táng xếp đầy thi thể, nhưng chính quyền chỉ công khai rằng có 120.000 trường hợp được xác nhận lây nhiễm trong một tháng, và tổng cộng 30 trường hợp tử vong. Con số này khác một trời một vực so với lượng lớn tài liệu là ảnh chụp, văn bản, bản ghi âm, ghi hình và cả cảm nhận của người dân, được truyền từ Đại Lục ra trong những ngày gần đây.


Ông Mike Ryan, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Geneva vào tuần trước, WHO tin rằng “Trung Quốc đã tính toán thấp nghiêm trọng số ca tử vong do virus corona mới”.

WHO: ĐCSTQ tính số người chết vì COVID thấp nghiêm trọng; Số liệu sai lệch thái quá


Có lẽ là do có quá nhiều tiếng nói trong và ngoài nước đặt câu hỏi về số liệu tử vong do dịch bệnh của Trung Quốc, dưới áp lực rất lớn, các quan chức Trung Quốc tuyên bố rằng 60.000 người đã chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc. Chiều 14/1, tại cuộc họp báo Cơ chế phòng ngừa và kiểm soát liên ngành của Quốc vụ viện Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý hành chính y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Tiêu Nhã Huy (Jiao Yahui) tiết lộ, từ ngày 8/12/2022 đến 12/1/2023, “tại các cơ quan điều trị y tế toàn quốc có tổng cộng có 59.938 ca tử vong liên quan đến lây nhiễm virus corona mới.”

TQ báo cáo 60.000 ca tử vong vì COVID, chuyên gia chỉ trích “ĐCSTQ đùa với dữ liệu”

“Làm sao chỉ có 60.000 người? Bình thường ở Trung Quốc có hơn 800.000 người chết trong một tháng! Bây giờ lò hỏa táng nói không thể nói quá? Vậy thì phải hơn 800.000 người chết, đây mới chỉ là 1 tháng, nói 60.000 người thì đúng là lừa trẻ con.”

“Có phải họ thực sự coi người dân như kẻ ngốc không? Tùy tiện bịa ra bất kỳ số liệu nào thì mọi người sẽ tin điều đó?”


“Số người chết từ lâu đã vượt quá 10 triệu!”

“hiện tại 400 triệu người đã chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc, khi làn sóng dịch này kết thúc sẽ là 500 triệu người”.

Ông Lý Hồng Chí cũng nói:

“Lần trước khi dịch SARS xuất hiện, Trung Quốc có 200 triệu người chết, ĐCSTQ thấy dân số bị giảm, nên đã lập tức buông bỏ chế độ cấm sinh hai, sinh ba.”

“Lý Tính”.

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.”

“Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem.”

Quá tải y tế ở các bệnh viện tại Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)


Ngày 3/8 năm nay, số người thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội (còn gọi là “tam thoái”) của ĐCSTQ trên toàn thế giới đã đạt mốc 400 triệu người. Chỉ 3 tháng sau đó, số người “tam thoái” đã vượt quá 405 triệu. “Tốc độ thoái ĐCSTQ trên toàn thế giới rất nhanh, những người bạn Trung Quốc đã thực sự thức tỉnh,” bà Lý Hải Luân, người đứng đầu Trung tâm Thoái ĐCSTQ Los Angeles cho biết.

Ngày 27/11, gần 100 học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại công viên Barnes thuộc công viên Monterey, quận Los Angeles, kỷ niệm 405 triệu người trên toàn thế giới thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Lý Húc Sinh / Epoch Times)


Tính đến ngày 27/11, tổng cộng 405,35 triệu người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ trên trang web Epoch Times . Điều đó có nghĩa là hơn 5 triệu người Trung Quốc trong và ngoài nước đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ và tuyên bố tam thoái trong vài tháng qua.

(Ảnh chụp màn hình Epoch Times)


Bà Lý Hải Luân nói: “Nhiều người Đại Lục đã chủ động thoái ĐCSTQ. Người Hoa ở nước ngoài trước đây rất mơ hồ, những người vẫn còn kỳ vọng vào ĐCSTQ cũng đã thức tỉnh.”


Bà Lý Hải Luân tin rằng khổ nạn thứ cấp do ĐCSTQ gây ra dưới danh nghĩa phòng chống dịch đã khiến mọi người nhận thức rõ ràng: “ĐCSTQ không quản lý đất nước, mà là giết người.”


Trí Đạt (t/h), Vision Times

TQ báo cáo 60.000 ca tử vong vì COVID, chuyên gia chỉ trích “ĐCSTQ đùa với dữ liệu” Giáo sư Song Guocheng nói: “Con số chắc chắn không phải là 60.000 hoặc gần 60.000 [chết vì COVID] mà họ công bố..."

Chia sẻ Facebook