Người cha chạy xe ôm công nghệ mang Trung thu "muộn" về cho con

Chia sẻ Facebook
11/09/2022 21:49:52

Người cha chạy xe ôm công nghệ vì gắng chạy thêm vài cuốc xe mà tối muộn mới ghé cửa hàng mua đèn ông sao cho con ở nhà. Hình ảnh người bố này tuy mộc mạc nhưng đã khiến mọi người rưng rưng xúc động.

Trung thu là tết đoàn viên, là dịp để mỗi người trong gia đình quây quần, sum họp bên nhau cùng phá cỗ trăng rằm, thưởng thức những thức quà ngọt ngào. Ấy thế mà ngoài kia vẫn còn rất nhiều người lao động vẫn phải oằn mình, dằn lòng mà lao ra đường, kiếm từng đồng bạc để lo cho gia đình.

Chú xe ôm công nghệ ghé cửa tiệm mua chiếc đèn ông sao cho con. (Ảnh: FB C.C.H.N)

Mới đây, trên mạng xã hội, hình ảnh một chú xe ôm công nghệ vội ghé tiệm bán đồ chơi mua cho con chiếc đèn ông sao đã khiến cho mọi người rưng rưng. Cụ thể, trong dòng người đông đúc đang trở về nhà sau buổi phá cỗ đêm trăng vô cùng vui vẻ thì chú xe ôm này tạt vội vào cửa hàng bán đồ chơi, sau khi kết thúc ngày làm việc của mình.

Chú cố gắng chạy thêm vài cuốc xe để kiếm thêm vào ngày lễ. (Ảnh: FB C.C.H.N)


Chú lên tiếng hỏi giá người bán hàng: “Đèn ông sao loại nhỏ này bao nhiêu hả cô?”. Khi biết chiếc đèn ông sao có giá cả hợp lý với chỉ 15 nghìn, chú xe ôm nhanh chóng đồng ý mua ngay. Vừa rút tiền trả người bán chú vừa lẩm bẩm: “ Muộn quá, giờ qua giờ rước đèn rồi mà mới mua được”.

Chú xe ôm tự trách bản thân vì mua quà cho con hơi muộn. (Ảnh: FB C.C.H.N)

Câu nói trên chú nói với người bán cũng như vừa tự trách bản thân vì đã không về sớm để kịp mua đèn ông sao cho đứa con ở nhà. Có lẽ vì là dịp lễ, mọi người có nhu cầu di chuyển nhiều hơn bình thường nên chú cố gắng chạy thêm được cuốc xe nào hay cuốc nấy. Càng những ngày như thế này thì họ càng nỗ lực gấp trăm lần để kiếm thêm thu nhập, mong muốn cuộc sống của vợ con ở nhà được tốt hơn.

Em bé ở nhà chắc chắn sẽ vui với món quà của bố. (Ảnh: C.C.H.N)

Khi đã mua được món quà nhỏ cho bé con ở nhà. Chú cũng vội tách dòng người đông đúc trên phố, nhanh chóng trở về nhà, nơi có một bạn nhỏ đang trông ngóng, đợi từng giây từng phút được gặp bố, để được nhận quà Trung thu của mình.

Đã là trẻ nhỏ thì cha mẹ tặng dù chỉ là một món quà nhỏ thôi cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Chúng sẽ chẳng so đo tính toán gì hết, chỉ đơn giản là vui vì mình cũng có quà. Sau này lớn lên, khi nhớ lại các bạn nhỏ mới có thể hiểu được món quà giản đơn cha mẹ tặng mỗi dịp lễ Tết lại chứa đựng biết bao yêu thương, đong đầy tình cảm.

Chú xe ôm có lẽ là người yêu thương con rất nhiều. (Ảnh: C.C.H.N)

Những hình ảnh của chú xe ôm công nghệ trên sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và những lời động viên của dân tình.

Hình ảnh cảm động này nhận được rất nhiều bình luận của mọi người. (Ảnh: FB C.C.H.N)


- Bố có thể không hoàn hảo, không giàu có nhưng sẽ luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất, dành những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này cho con.


- Nhìn chú mà lại nhớ tới bố mình. Giờ lớn không có chơi đèn trung thu nữa. Nhưng nhớ ngày còn nhỏ, gia đình cũng nghèo, chẳng có điều kiện mua sắm gì cả. Bố thấy thế cũng ngồi tự mày mò làm cho mình một chiếc đèn. Dù nó chẳng đẹp như ngoài hàng nhưng mình vẫn vui lắm. Tại nó được làm bằng cả tấm lòng của bố mà.


- Chỉ cần bố đi làm an toàn về đến nhà có lẽ cũng là món quà lớn và ý nghĩa nhất rồi. Em bé con của chú chắc hẳn là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian đấy. Trung thu của em càng ý nghĩa vì có cha.

Mọi người đều cảm thấy thực sự hình ảnh này đã làm nên một Trung thu ý nghĩa. (Ảnh: C.C.H.N)

Thế mới thấy, cha mẹ dù vất vả, khổ cực đến đâu vẫn luôn cố gắng cho con được cuộc sống đầy đủ và vui vẻ nhất. Bạn có cảm nhận thế nào về người bố trong câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Tình thân trong gia đình, đặc biệt tình cảm của người cha dành con là một trong những điều đẹp nhất, thiêng liêng nhất trên thế giới và khó có thứ tình cảm nào có thể sánh kịp. Cha và con có lẽ được liên kết vô hình và đi suốt cả cuộc đời này thì lòng cha vẫn sẽ luôn theo con. Chỉ có người cha mới chẳng quản ngại khó khăn, không một chút đắn đo, hy sinh tất cả để nụ cười luôn nở trên môi con, để ánh mắt con sẽ luôn lấp lánh hạnh phúc.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook