Người cha cầm bó hoa lặng lẽ ngồi một góc chờ con trong lễ tốt nghiệp

Chia sẻ Facebook
29/09/2022 12:04:26

Hình ảnh người cha ôm bó hoa ngồi nép vào một góc chờ con trong buổi lễ tốt nghiệp khiến ai cũng xúc động. Dù không nói ra nhưng cha luôn là người thương con nhất.

Lễ tốt nghiệp đại học là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi người vì nó đánh dấu sự trưởng thành, ghi nhận thành quả xứng đáng sau 4-5 năm nỗ lực học tập. Bên cạnh niềm vui của các tân cử nhân thì có lẽ cha mẹ chính là người vỡ òa hạnh phúc nhất bởi đây là khoảnh khắc họ mong chờ nhất sau gần 20 năm nuôi con ăn học.

Tốt nghiệp đại học là khoảnh khắc không chỉ các tân cử nhân mà cha mẹ của họ đều rất mong chờ. (Ảnh minh họa ĐHVL)

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh một người cha ngồi nép vào một góc cầm bó hoa chờ con trong lễ tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động. Bức ảnh được ghi lại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trong ảnh người cha mái tóc đã điểm hoa râm mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết đơn giản cùng quần âu tối màu. Bộ quần áo còn nguyên nếp gấp đủ chứng minh người cha đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu. Ông ngồi xổm xuống đất nép vào một góc, bàn tay chai sạn vẫn cầm bó hoa để chờ con.

Bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: HaUIzone)

Trên vai ông còn đeo một chiếc balo, tay cầm điện thoại. Nhiều netizen nhận định rằng có thể người cha đang cầm đồ cho con gái đi chụp ảnh cùng các bạn. Hình ảnh này khiến nhiều người xúc động nhớ về cha của mình. Dù không nói ra nhưng cha vẫn luôn là người yêu thương con vô điều kiện. Khoảnh khắc nhìn con đứng trên sân khấu, được trao tấm bằng cử nhân đỏ thắm, có lẽ cả hội trường mấy nghìn người chẳng ai vui bằng cha.

Bộ quần áo mới còn nguyên nếp gấp có lẽ đã được cha chuẩn bị từ lâu. (Ảnh: HaUIzone)

Sau khi đăng tải bức ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người xúc động để lại bình luận nhớ đến cha của mình. Một số độc giả bày tỏ mong muốn người cha sẽ có thật nhiều sức khỏe để chứng kiến thêm các khoảnh khắc trọng đại của đời con.

Một số bình luận của độc giả sau khi xem xong bức ảnh này:


"Chắc hẳn người bố này đã chọn bộ quần áo đẹp nhất, tươm tất nhất để đến với con trong ngày con nhận tấm bằng tốt nghiệp. Làm mình lại nhớ bố mình. Tuy ngày tốt nghiệp bố không có mặt nhưng khi mình nhận bằng rồi về quê trong niềm hứng khởi thì đã thấy bố đứng sẵn trước cửa đợi mình với niềm hứng khởi không kém."


"Tự nhiên nhớ lại ngày mặc áo cử nhân. Ba mình giơ tay lên khi tìm thấy mình, rồi dắt tay mình bước đi giữa dòng người trong hội trường lớn. Con nhỏ 22 tuổi khi ấy như trở về tuổi lên 5."


"Áo mới còn nguyên nếp gấp. Chắc đã mua từ lâu cất tủ đợi ngày này. Chỉ có bố mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện."

Nhiều người nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc bên người cha của mình. (Ảnh: Chụp màn hình HaUIzone)

Trước đó mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ khoảnh khắc cô con gái khoác áo cử nhân cho cha trong lễ tốt nghiệp đại học của mình. Đó là cô bạn Lê Thị Kim Thy (SN 2000, sinh viên trường ĐH Cần Thơ).

Trong đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội sau giây phút con gái cởi áo cử nhân khoác lên, người cha đã không kìm nổi xúc động mà rưng rưng nước mắt. Ông lúng túng gạt vội dòng nước mắt đang rơi xuống khiến ai cũng nghẹn ngào.

Hình ảnh con gái khoác áo cử nhân cho cha trong ngày lễ tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Cắt từ clip FB K.T)

Chia sẻ với Nhịp Sống Việt Kim Thy cho hay bố cô hiện đã 50 tuổi, làm nghề thợ hồ rất vất vả. Dù vậy ông vẫn nỗ lực để cho chị em cô được ăn học đến nơi đến chốn.


"Ngày xưa nhà nghèo quá, bố không được đi học đến nơi đến chốn nên giờ mới vất vả vậy. Mình đã cố gắng thay bố, tốt nghiệp đại học, khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân, điều mà bố đã bỏ lỡ do hoàn cảnh.


Và cuối cùng mình đã làm được, mang lại niềm tự hào cho bố mẹ. Sau bao vất vả hy sinh, tất cả dành cho con gái thì bố đã vô cùng xúc động khi ngắm nhìn con gái trong ngày lễ tốt nghiệp, nên hôm đó mình muốn dành thành quả đó trao lại cho bố. Bố xứng đáng nhận được điều đó."

Người cha vô cùng xúc động trước hành động bất ngờ từ cô con gái. (Ảnh: FB K.T)

Mẹ của nữ sinh cũng là công nhân may, công việc rất vất vả. (Ảnh: FB K.T)


Bạn thấy hình ảnh những người cha trong lễ tốt nghiệp của con như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!


Vậy mới thấm thía câu nói “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.” Sự hi sinh của cha mẹ dành cho con cái không gì có thể đong đếm bằng lời. Dù họ có phải chịu khổ, vất vả sớm hôm cũng mong muốn con được bằng bạn bằng bè. Chính vì thế, hãy quan tâm và dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Từ những việc làm nhỏ nhất như cùng cha mẹ ăn bữa cơm gia đình, gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha mẹ hay đơn giản là chúc mừng cha mẹ những ngày lễ đặc biệt. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến họ thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook