Người cá tiết lộ sự tồn tại của vương quốc cổ xưa dưới đáy biển

Chia sẻ Facebook
01/12/2022 09:22:05

Tờ “The Sun” của Anh đã đưa tin về một sự kiện vào năm 1962, trong đó các nhà khoa học đã bắt sống một người cá. 

(Ảnh minh họa qua Wikimedia Commons)

Khi đó, một con tàu thăm dò của Liên Xô cũ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bom hạt nhân ngoài khơi bờ biển Cuba thì tình cờ phát hiện ra một con cá nhỏ. Nhà khoa học Liên Xô cũ – Vinograd, người có mặt trên tàu sau đó đã ghi lại những gì mắt thấy tai nghe trong hồi ký của mình.

Khi dò tìm đến vị trí tàu chìm, để nhìn rõ hơn vị trí chính xác của con tàu chìm, Vinograd đã đặt camera xuống nước và di chuyển dọc theo đáy biển. Đột nhiên, một bóng đen kỳ dị xuất hiện trong ống kính. Mọi người có mặt hết sức kinh ngạc, họ  nhìn chằm chằm vào ống kính camera.

Sinh vật này vừa giống một con cá, nhưng lại càng giống một đứa trẻ hơn. Nó dài khoảng 2 feet (0.61 m), có đầu giống người và đuôi giống cá, da có vảy, mang và xương trên đỉnh đầu. Các nhà nghiên cứu sợ hãi quên mất nhiệm vụ ban đầu của họ, suy nghĩ duy nhất lúc đó của họ là bắt được sinh vật nhỏ này.

Thật bất ngờ, người cá bé nhỏ bị bắt có thể nói được tiếng người, nói rằng mình đến từ Atlantis, đồng thời cho các nhà nghiên cứu biết rằng hàng triệu năm trước, lục địa Atlantis nằm giữa Châu Phi và Nam Mỹ, rồi chìm xuống biển. Để thích nghi với môi trường, người Atlantis đã phát triển mang và vảy để thuận tiện cho các hoạt động dưới nước, phần thân dưới của họ có hình dạng giống cá. Tuổi thọ trung bình của họ là khoảng 300 năm và hiện dân số có khoảng 3 triệu, sống dưới đáy biển.

Người cá còn nói, người Atlantis cũng có thể đổi thành 2 chân, có đôi khi cải trang thành người, lên bờ định kỳ, họ đối với sự phát triển văn minh trên Trái Đất nắm rõ như lòng bàn tay…

Sau đó, người cá bị đưa tới một viện nghiên cứu bí mật ở Biển Đen, để các nhà khoa học nghiên cứu sâu thêm. Nhưng người cá đã ngừng nói chuyện, ngay sau khi Liên Xô tan rã, người cá này cũng không rõ tung tích.

Thật trùng hợp, sau đó hai thợ săn cá mập chuyên nghiệp ở Mỹ đã bắt được 11 con cá mập ở vùng biển Caribe, trong đó có một con cá mập hổ dài 18,3m. Trong dạ dày của nó phát hiện một bộ xương kỳ dị khác thường, 1/3 trên của bộ xương giống bộ xương người trưởng thành, nhưng nhìn từ xương chậu xuống lại là bộ xương của một con cá lớn.

Người đánh cá đã giao nó cho cảnh sát, một nhân viên điều tra đã kiểm tra, kết quả cho thấy đó là một sinh vật nửa người nửa cá. Tiến sĩ Efesto, người tham gia công trình này cho biết, theo các bằng chứng thu được, người cá không phải là một sinh vật huyền thoại hay hư cấu, mà là một sinh vật có thật trên thế giới.


Tử Vi (Theo Sound Of Hope )

Chia sẻ Facebook