"Người bẩn nhất thế giới" qua đời ít tháng sau khi... tắm

Chia sẻ Facebook
27/10/2022 08:17:48

Ông Amou Haji được mệnh danh là "người bẩn nhất hành tinh" khi không tắm trong gần 7 thập kỷ (Ảnh: IRNA)


Người đàn ông vô gia cư này được gọi là " người bẩn nhất hành tinh" khi từ chối tắm trong hơn 67 năm. Thậm chí, một phim tài liệu có tên Cuộc sống kỳ lạ của Amou Haji đã được sản xuất vào năm 2013.


Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, ông Haji từng chia sẻ về việc bản thân quyết định không tắm sau khi gặp các vấn đề về tinh thần từ khi còn trẻ. Ông sau đó đã trở nên sống biệt lập với mọi người.

Quan chức địa phương cũng cho biết, ông Haji từ chối tắm vì sợ nước và tin rằng mình sẽ đổ bệnh nếu phải tắm. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, dân làng Dejgah đã đưa ông đi tắm rửa.

Trong một bài viết năm 2021, trang India Times đã mô tả ông Haji với lớp da phủ lớp ghét dày, hình thành từ bụi bẩn và da chết. Đôi mắt của ông gần như đã bị che kín và mùi cơ thể ông dễ dàng nhận ra từ rất xa. Ông Haji đã sống một mình sau khi trải qua một vài thất bại trong chuyện tình cảm. Ông thường ở trong những ống cống hoặc nhà hoang. Ông thường dành phần lớn thời gian trong ngày để ở yên một chỗ hoặc ngủ.

Ngoài việc không tắm, ông Haji còn thường ăn thịt thối, xác động vật chết thay vì thịt tươi. Hàng ngày, ông uống 5 lít nước từ lon bằng thiếc gỉ.

Sau cái chết của ông Haji, kỷ lục người bẩn nhất thế giới còn sống có thể thuộc về một người đàn ông Ấn Độ, người cũng không tắm trong phần lớn cuộc đời.

Theo Hindustan Times đưa tin, ông Kailash "Kalau" Singh trú ở một ngôi làng bên ngoài thánh địa Varanasi đã không tắm rửa trong hơn 30 năm nhằm chấm dứt "mọi vấn đề mà quốc gia phải đối mặt".

Chia sẻ Facebook