Ngôi nhà thứ hai của những trẻ em nghèo vùng núi

Chia sẻ Facebook
08/10/2022 17:07:24

Đối với những học sinh nghèo, trường học không chỉ là nơi học con chữ mà còn là nơi các em nhận được nhiều tình yêu thương, sẻ chia với những bữa cơm ấm lòng.

Hành trình Cặp lá yêu thương tuần này đến với Trường Tiểu học và THCS Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nơi đây có tới hơn 80% học sinh khối Tiểu học là hộ nghèo. 2 chị em cô bé Mùa Thị Hiền ở bản Pá Nó là một trong rất nhiều học sinh đang theo học bán trú ở đây. Nhà cách xa trường 10km, mỗi tuần 2 chị em lại đi bộ khoảng hơn 2 giờ để xuống đi học. Khó khăn là vậy nhưng Hiền học rất giỏi, ngoài ra em còn là lớp trưởng gương mẫu. Với Hiền, đi học rất vui và là niềm đam mê, bởi tới trường được học con chữ và còn được no bụng nữa.

Trường Tiểu học và THCS Tà Hộc có hơn 500 em học sinh, trong đó có đến 80% hộ nghèo. Nhiều em nhà xa, phải ở lại học bán trú như hai chị em cô bé Mùa Thị Hiền.

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng niềm đam mê học tập chưa bao giờ ngưng trong em. Không chỉ học giỏi, cô bé Hiền còn là lớp trưởng gương mẫu để các bạn noi theo.

Với chị em Hiền, trường học chính là ngôi nhà thứ hai. Không chỉ mang đến cho các em tri thức, nơi đây còn có những người bạn, những người mẹ hiền chăm lo, động viên các em mỗi ngày.

"Những việc sinh hoạt hằng hàng như ăn uống, tắm gội, giặt quần áo, bữa ăn giấc ngủ của các em thì giáo viên chúng tôi ở đây phải lo như lo cho con của mình. Đi học thì quần áo, sách vở các em cũng không có gì cả. Các cô mua sách vở bút rồi xin quần áo chỗ này chỗ kia để cho các bạn được đi học. Những lúc các con nhớ nhà hay sinh hoạt khó khăn, các cô sẽ xuống giúp đỡ, động viên về tinh thần, tặng những phần thưởng nho nhỏ như bút, thước... để các bạn phấn khởi", cô Lò Thị Thiêu - Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ.

Nhờ nguồn hỗ trợ gạo của Chính phủ, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Kon Tum đã khắc phục được tình trạng học sinh vùng sâu, vùng xa bỏ học trong những tháng giáp hạt.

Chia sẻ Facebook