Ngôi mộ thiêng ẩn chứa chuyện tình buồn của vợ chồng trẻ

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 08:22:38

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, mọi người thường xin số tại ngôi mộ linh thiêng. Ít ai biết, đằng sau địa danh này là chuyện tình buồn của đôi vợ cồng bị gia đình cấm cản.

Nhiều địa điểm được hình thành từ lâu đời và mang ý nghĩa tâm linh được mọi người tin tưởng đến cầu khấn may mắn. Đi kèm với nó là những giai thoại cùng nhiều câu chuyện bí ẩn được truyền miệng qua bao năm tháng.

Nhiều địa điểm nổi tiếng linh thiêng được mọi người tới cầu tự. (Ảnh: Vietnamnet)


Ngôi mộ linh thiêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Phụ Nữ Pháp Luật đã đưa tin về ngôi mộ tại xã An Ngãi, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi trở thành nơi linh thiêng được mọi người tới với tâm nguyện cầu gì được nấy. Phía sau ngôi mộ là chuyện tình yêu bất diệt được bà con địa phương truyền tai nhau đã qua bao năm.

Ngôi mộ nổi tiếng với việc sẽ gặp nhiều may mắn như trúng số khi tới cúng viếng. (Ảnh: Phụ nữ pháp luật)

Được biết, vào năm 1976, vùng đất Long Thành còn hoang vu khi chỉ có vài ba hộ dân sinh sống. Hàng ngày, họ sống ở mái tranh xập xệ và đi săn bắn, trồng trọt để duy trì cuộc sống. Một ngày, bà con thấy xuất hiện đôi tình nhân thất thểu đi từ hướng Sài Gòn đến xin ở nhờ. Thời gian sau, cặp đôi ngỏ ý muốn bà con cho cất ngôi nhà tranh tạm bợ để sống qua ngày. Vốn hiếu khách nên bà con cùng nhau vào rừng đốn củi, dựng nhà cho cặp đôi.

Trước đây, ngôi mộ này khá nhỏ. (Ảnh: Phụ nữ pháp luật)

Cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu, đến năm 1977 ngôi nhà tranh của 2 vợ chồng rơi vào bi kịch khi cặp đôi chọn "ra đi" cùng nhau. Cảnh tượng này được lũ trẻ chăn bò trong làng chứng kiến rồi hô hoán cho bà con xung quanh. Thời điểm ra đi, người vợ đang mang bầu gần sinh. Hai vợ chồng được chôn chung trong 1 ngôi mộ lấy ngày 3/2 làm giỗ.

Các cụ cao niên trong ấp cho biết thêm, cô gái và chàng trai sinh sống tại Sài Gòn. Chàng trai đi bộ đội về gặp và yêu cô nhưng bị gia đình nhà gái phản đối. Cuối cùng, vì tình yêu nên cả 2 đã bỏ trốn khỏi nhà rồi đến Long Thành sống cùng nhau. Khi có bầu, cô gái về nhà xin phép bố mẹ rồi xảy ra chuyện đáng buồn. Điều khiến dân làng thấy lạ đó là ngôi mộ này mãi về sau vẫn không có ai nhang khói. Chính vì vậy, bà con đã thay nhau thắp hương cho cặp đôi và ngôi mộ dần trở thành một phần tâm linh trong cuộc sống của mọi người.

Một người phụ nữ kể lại sự tích về ngôi mộ. (Ảnh: Phụ nữ pháp luật)


Hiện tại, ngôi mộ được sửa sang lại khang trang hơn. Một người sống gần địa điểm linh thiêng chia sẻ: “Ngôi mộ đôi linh thiêng được truyền tụng bắt nguồn từ việc người nhà của cô gái kể rằng cô về báo mộng việc mình ra đi, chỉ rõ địa điểm để gia đình xuống chăm sóc, tu bổ mộ phần. Tuy nhiên mộ đôi chỉ thực sự nổi tiếng thiêng khi có người đàn ông đi làm ngang qua, sẵn tiện có tờ vé số nên dâng lên trên ngôi mộ rồi cầu được trúng số. Ngờ đâu lại may mắn trúng số độc đắc. Từ đó người dân tứ phương nườm nượp kéo về đây cầu xin tài lộc”.

Không rõ sự tích về cặp đôi yêu nhau có thật không nhưng hiện tại ngôi mộ vẫn được mọi người chăm chút, sửa sang cho khang trang hơn. Trải qua thời gian dài, dù nhiều địa điểm khác bị mất dần vì thiên tai nhưng mộ đôi vẫn ở đó, và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con Long Thành.

Hiện tại ngôi mộ đã được sửa sang lại khang trang hơn. (Ảnh: Phụ nữ pháp luật)

Chùa Hà - địa điểm linh thiêng cho các cặp đôi cầu duyên

Không chỉ riêng ngôi mộ trên, có rất nhiều địa điểm linh thiêng khác được mọi người tin tưởng đến cầu khấn những điều mà mình mong ước từ chuyện tiền bạc tới tình cảm. Trong đó, chùa Hà (Hà Nội) được biết đến là địa điểm linh thiêng mà giới trẻ ưa chuộng để cầu duyên. Nhiều người quan niệm rằng khi tới ngôi chùa này, chỉ cần thành tâm ắt sẽ gặp được người trong mộng. Không ít câu chuyện cầu duyên thành công từ chùa Hà từng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chùa Hà nổi tiếng là nơi cầu duyên. (Ảnh: Dân Trí)

Nơi đây được giới trẻ tìm đến cầu tình duyên. (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, có khá nhiều sự tích về chùa Hà, nhiều tin truyền miệng cho rằng, vua Lý Thánh Tông dù đã 42 tuổi nhưng chưa có con nên đi cầu tự. Trên đường, nhà vua ghé vào một ngôi chùa ban tiền bạc trùng tu và đặt tên Thánh Đức Tự hay là chùa Hà ngày nay. Ngôi chùa này trải qua bao thăng trầm và đến đời vua Lê Hy Tông được 2 lái buôn làm ăn phát đạt quyên tiền xây dựng lại khang trang hơn. Bà con từ đây đổi tên địa điểm này thành chùa Hà.

Mọi người quan niệm tới đây cầu khấn sẽ có tình duyên đẹp. (Ảnh: Dân Trí)

Mỗi địa điểm linh thiêng đều gắn liền với các truyền thuyết và câu chuyện khác nhau. Bà con truyền tai nhau qua thời gian nên dần hình thành tín ngưỡng. Chính những địa danh linh thiêng này đã góp phần làm cuộc sống của mọi người trở nên sống động hơn.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Nhiều người lan truyền những sự tích và cả câu chuyện gặp may tại các địa điểm linh thiêng khiến ai nấy nghe đều tin tưởng. Qua năm tháng, những câu chuyện truyền miệng này khiến mọi người háo hức, kéo nhau tới các địa điểm linh thiêng để cầu may. Việc tin tưởng vào tâm linh, tín ngưỡng phần nào khiến chúng ta thoải mái và vui vẻ hơn. Tuy nhiên nó chỉ nên dừng lại ở mức độ nhất định. Bởi lẽ, nếu tin quá chúng ta không chịu làm việc thì rất khó để gặp may mắn trở nên giàu có.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook