Ngồi 1 tiếng phán xét 20 người nhưng bị đánh giá lại thì khó chịu

Chia sẻ Facebook
21/06/2023 13:41:47

Nhiều người có thói quen phán xét người khác dù chỉ gặp thoáng qua. Thậm chí, họ còn coi đây là chuyện hiển nhiên vì vin vào quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng, khi bị người khác đánh giá ngược lại, họ lại tỏ ra nhăn nhó, khó chịu.

Nhiều người có thói quen khi đi đâu, ngồi đâu thấy người khác là bắt đầu soi xét, đánh giá họ. Trên thực tế, đây chính là thói xấu của một số người bởi lẽ mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai cũng như phải làm hài lòng ai cả.

Đi cafe với nhau nhưng lại chăm chăm soi xét người khác. (Ảnh minh họa: Icons8)

Chỉ chăm chăm phán xét người khác, bị ngược lại thì khó chịu


Ngày nay, chúng ta bắt gặp không ít tình huống các bạn trẻ ngồi túm năm, tụm bảy, soi mói, phán xét bất kỳ ai. Thậm chí, một số bạn trẻ trong “Cột sống” Gen Z còn cho rằng đi chơi mà không nói xấu ai thì thật là khó chịu. Có thể, với một số người, đó là niềm vui nhưng liệu người bị phán xét họ có cảm thấy thoải mái hay không?

Nhiều bạn trẻ túm tụm bàn luận về người khác. (Ảnh minh họa: Parents)

Nhiều người còn bao biện cho sự soi mói của mình là nhận xét để giúp họ tốt hơn. Thế nhưng, giúp một người tốt lên chỉ có thể bằng cách góp ý, chỉ ra cho họ hướng đi đúng đắn chứ không phải tụ tập ngồi nói xấu sau lưng. Hơn nữa, có những người chẳng quen biết đối phương, chỉ bắt gặp trong một lần đi uống nước cũng ngồi nhỏ giọng thảo luận, đánh giá ngoại hình, cách ăn mặc của họ.

Họ tự cho mình cái quyền phán xét người khác. (Ảnh minh họa: Freepik)


Chuyện chăm chăm soi xét người khác dường như đã trở thành chuyện phổ biến đến mức nhiều người coi đó là hiển nhiên. Bạn T. (23 tuổi) cho biết: “Mình nghĩ rằng giờ chuyện đó là bình thường mà. Bạn tự tin mặc đồ ra đường thì sẽ tự tin đón nhận cái nhìn của người khác. Đánh giá người khác là sự vô thức của mỗi người, quan trọng là bạn đón nhận sự soi xét đó như thế nào”.

Thậm chí còn coi đó là chuyện hiển nhiên vì dám đi ra ngoài thì dám đón nhận sự soi xét. (Ảnh minh họa: Freepik)

Tuy nhiên, cũng đều là những người hay đi đánh giá người khác nhưng đến lúc bị người khác để ý ngược lại thì bắt đầu khó chịu, bày tỏ sự không thoải mái. Vậy mới thấy nhiều người luôn tiêu cực với người khác nhưng với bản thân lại rộng rãi, thậm chí nuông chiều một cách quá mức. Bạn không muốn người khác đánh giá mình thì người khác cũng như vậy.

Nhưng chính họ cũng cảm thấy khó chịu khi bị người khác phán xét ngược lại. (Ảnh minh họa: Flic.kr)


Phán xét người khác là thói xấu của nhiều người

Mạng xã hội ngày càng phát triển cũng tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể tiếp xúc nhiều người hơn, càng có cơ hội để nhìn nhận, phán xét người khác. Họ đánh đồng giữa quyền tự do ngôn luận của con người với việc phán xét người khác. Vì vậy, không ít người tự cho mình cái quyền được chê bai người khác mà chẳng hề lăn tăn, suy nghĩ gì cả.

Mạng xã hội phát triển, con người có thể xăm soi người khác dễ dàng hơn. (Ảnh minh họa: Freepik)

Hãy nhớ rằng, chúng ta chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có sai lầm và ai cũng có một lựa chọn cho riêng mình. Chúng ta không thể áp đặt người khác phải đi theo đúng chuẩn mực của bản thân mình, muốn họ làm đúng theo những gì mà chúng ta coi là chính xác. Hãy tưởng tượng khi còn bé, bố mẹ luôn bắt chúng ta phải làm những gì họ nói, bất kể phù hợp hay không. Lúc đó, bạn có khó chịu không? Nếu có, sao còn phán xét người khác qua lăng kính cá nhân của mình.

Đừng phán xét người khác qua góc nhìn chủ quan của bản thân. (Ảnh minh họa: Vecteezy)


Bên cạnh đó, phán xét còn xuất phát từ sự đố kỵ với người khác, muốn dìm đối phương xuống để nâng mình lên. Thế nhưng, nếu bạn không tốt đẹp thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí, dần dần sẽ có những người mệt mỏi vì thói quen phán xét của bạn mà rời xa. Chúng ta chẳng thể biết người khác đã trải qua những gì, gặp phải những điều như thế nào chỉ qua vài giây gặp mặt. Chính vì vậy, đừng bao giờ phán xét bất kỳ ai chỉ vì họ khác bạn. Các bạn độc giả của YAN cũng cùng chung tay, nói không với việc phán xét người khác để xây dựng một cộng đồng văn minh.

Phán xét người khác không làm chúng ta tốt lên. (Ảnh minh họa: Henrique Maldito)

Phán xét người khác không làm chúng ta tốt lên. Nếu thật lòng muốn họ tốt hơn, thay vì phán xét, hãy góp ý, khuyên nhủ. Tuy vậy, tất cả chỉ dừng lại ở việc khuyên vì bạn không phải họ, không có quyền quyết định hướng đi của bất kỳ ai, trừ bạn.

Nhiều người luôn cho mình cái quyền được đánh giá, phán xét về người khác và cho rằng đó là tốt cho họ. Thế nhưng, muốn một người tốt hơn không phải là phán xét rồi nói xấu sau lưng người ta mà nên cho họ những lời khuyên. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc góp ý vì không ai có quyền bắt ép ai phải làm gì. Đừng dùng thước đo của bản thân để ép người khác phải đi theo khuôn mẫu đó. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ, chắc chắn chúng ta cũng chẳng dễ chịu gì khi bị phán xét.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook