Nghị lực sống phi thường của người tí hon: Chưa bao giờ ngừng cố gắng

Chia sẻ Facebook
20/04/2023 19:11:22

Mang hình hài của một đứa trẻ dù đã ngoài 30, những người tí hon gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, vượt qua tất cả rào cản, họ vẫn đang ngày một cố gắng, khẳng định vị trí của bản thân trong xã hội này với một sức mạnh phi thường.


19:00 20/04/2023

Sinh ra ai cũng muốn được làm người bình thường như bao người, được trưởng thành, có công việc ổn định, đóng góp cho xã hội. Thế nhưng, chữ “bình thường” tưởng như như rất đơn giản, ai cũng có được thì đối với một số người, đó lại là mơ ước xa vời. Đó chính là câu chuyện của những con người tí hon. Sinh ra với thân hình nhỏ bé, mãi mãi chỉ dừng lại ở ngoại hình của một đứa trẻ con, họ đã từng buồn bã, từng chán nản nhưng sau cùng nghị lực sống phi thường đã biến những câu chuyện không thể thành có thể. Cứ nhìn những cặp tí hon như Thiện Hải - Thạch Lấp, Văn Hùng - Diễm My, Việt Thắng - Thu Sương… thì biết, cuộc sống hiện tại của họ lại là điều mà nhiều người mơ ước.



Những người tí hon mang thân hình của một đứa trẻ chưa lớn nhưng ý chí kiên cường hơn ai hết. (Ảnh: FB Nguyễn Văn Hùng)


Khó khăn chồng chất khó khăn

Là một người bình thường, cơ thể phát triển đầy đủ đã phải đối mặt với vô vàn áp lực từ học tập, công việc, những người xung quanh thì với những người tí hon, khó khăn còn lớn gấp 2, gấp 3. Họ không thể sinh hoạt như người bình thường, sức khỏe cũng yếu hơn, khó có thể hòa nhập cùng mọi người.

Là người tí hon, anh Việt Thắng hiểu được rõ nhất những khó khăn này. Anh Thắng sinh thiếu tháng nên ngay từ nhỏ đã yếu hơn các bạn đồng trang lứa, lại thiếu hormone tăng trưởng. Suốt mấy năm đầu đời, gia đình anh Thắng đã đưa con đi khắp nơi, từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, ôm theo một hy vọng mong manh con mình sẽ có cơ thể khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao người. Thế nhưng, những gì mà anh và gia đình nhận lại là cái lắc đầu đầy bất lực.



Ngoài 30 nhưng họ vẫn mang trong mình hình hài của một đứa trẻ. (Ảnh: FB Thạch Lấp)

Hay như “thầy giáo tí hon” Nguyễn Văn Hùng, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng ngoại của anh mãi mãi dừng lại trong hình hài của một cậu nhóc cao vỏn vẹn 1m17, nặng 19kg. Thân hình tí hon khiến anh đã phải chịu đựng bao lời dèm pha, trêu ghẹo. Với mong muốn con được phát triển bình thường như người ta, bố mẹ anh cũng phải chạy vạy khắp nơi nhưng kết quả nhận lại cũng là con số 0.

Nhưng cuộc đời dường như muốn thử thách những người tí hon ấy nhiều hơn khi mẹ anh Hùng gặp biến cố và đi xa mãi mãi, bỏ lại đứa con thơ với thân hình chẳng được như người ta. Khó khăn chồng chất khó khăn, anh Hùng mất đi một người để có thể dựa vào, để có thể được an ủi, vỗ về những lúc yếu lòng nhất.

Cuộc sống chưa bao giờ quay lưng với những người kiên trì


“Nếu cuộc đời này mà dễ dàng, thì con người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc” . Đó có lẽ là câu nói chính xác nhất để nói về cuộc đời của những người tí hon. Cuộc sống của họ chưa một giây phút nào được an nhàn, thảnh thơi mà phải giành giật từng chút, từng chút một để đứng vững trên đôi chân của mình. Thế nhưng, cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, nếu nó lấy đi 1 sẽ trả lại chúng ta 1 thứ tốt hơn, chỉ là liệu chúng ta có đủ cố gắng hay không.



Không đổ lỗi cho số phận, những người tí hon vẫn cố gắng vươn lên. (Ảnh: FB Thiện Hải/Việt Thắng)

Nếu như cơ thể phát triển như người bình thường thì có lẽ những người tí hon đã có nhiều lựa chọn hơn. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ chẳng có “nếu”, nó buộc mọi người phải bước tiếp dù xuất phát điểm ra sao. Hoặc là bạn đi tiếp, gặt hái thành công, hoặc là dừng lại và nhận lấy thất bại. Vốn xuất phát điểm kém hơn mọi người về mặt ngoại hình nên những người tí hon luôn cố gắng hết mình để khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống.

Nhờ sự nỗ lực, anh Thắng đã trở thành một nhân viên công nghệ thông tin tại một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Anh Hùng cũng đã trở thành một thầy giáo dạy thiết kế đồ họa cho người khiếm khuyết và là MC cho một chương trình của đài truyền hình. Anh Hải, một người tí hon khác cũng đã tận dụng những chất liệu từ cuộc sống đời thường để trở thành một nhà sáng tạo nội dung, bất chấp ngoại hình có thể gây ra nhiều khó khăn cho anh.



Những người tí hon vẫn từng bước khẳng định vị trí của mình. (Ảnh: FB Nguyễn Văn Hùng/Thạch Lấp)


Cuộc sống càng khó khăn, chúng ta càng phải cố gắng, “giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể” . Hãy cứ cố gắng, bước từng bước để rồi một ngày có thể tự hào khẳng định rằng: “Tôi là người tí hon, tôi có thể làm được những gì mà người khác làm được” .


Trái ngọt sẽ đến, dù sớm hay muộn

Sau bao khó khăn, vất vả, những người tí hon đều tìm được người bạn đời sẵn sàng đồng cảm, đồng hành cùng mình. Đó có thể là những người cùng chung hoàn cảnh, cơ thể đều mãi mãi dừng lại trong hình ảnh của một em nhỏ. Thế nhưng, cũng có những cặp đôi đũa lệch, chấp nhận tất cả những khiếm khuyết về ngoại hình của đối phương để đến bên, bù đắp lại những cay đắng cuộc đời mà họ đã trải qua.



Họ đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình sau bao khó khăn. (Ảnh: FB Việt Thắng)

Những người tí hon xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. (Ảnh: FB Việt Thắng)

Giữa đời thực, những câu chuyện cổ tích đã xảy ra, anh Thiện Hải đã có chị Thạch Lấp ở bên, anh Hùng đã có chị Diễm My, anh Thắng có chị Thu Sương và chú rể Văn Phong chỉ cao 1m37 đã có người vợ cao ráo, xinh như hoa hậu kề bên. Những câu chuyện tình yêu của họ đã thắp sáng lên niềm tin giữa cuộc đời này. Tin vào một câu chuyện tình ngọt ngào, không toan tính, không lợi ích, sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Nghị lực sống phi thường của họ là điều mà ai trong chúng ta cũng phải học hỏi. (Ảnh: FB Nguyễn Văn Hùng)

Tình yêu đáng ngưỡng mộ của cặp đôi đũa lệch, đó chính là “trái ngọt” mà người tí hon xứng đáng nhận được. (Ảnh: VTV)

Có thể chặng đường của những người tí hon không suôn sẻ, gặp phải những ánh nhìn săm soi từ một số người. Thế nhưng, chắc chắn rằng “trái ngọt sẽ đến, dù sớm hay muộn”. Họ chính là đại diện cho sức mạnh, nghị lực sống phi thường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách mà nhiều người cần học hỏi theo.


Cùng cập nhật các thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất tại YAN nhé!

Sinh ra trong hình hài của một đứa trẻ, lớn lên vẫn là hình ảnh của những cô nhóc, cậu nhóc đã là một bất lợi lớn đối với một người. Thế nhưng, những người tí hon chưa bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Họ vẫn đang ngày ngày từng bước, từng bước đi lên, đánh bại số phận, giành lại quyền tự chủ cuộc sống về tay của mình. Và chắc chắn rằng, chỉ cần kiên trì, nỗ lực vươn lên thì "trái ngọt" sớm muộn cũng sẽ đến bởi cuộc sống không bao giờ đối xử bạc với những người cố gắng.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Kim Anh - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Hóng xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook