Nghị lực của bé gái bị bệnh hiểm nghèo, tin sẽ sớm khỏi bệnh để đi học

Chia sẻ Facebook
07/04/2023 02:59:11

Cô bé Bình An từ khi 5 tuổi đã phát hiện mang trong mình căn bệnh quái ác. Dù có đau đớn nhưng niềm tin, sức sống vẫn luôn mãnh liệt trong em. Cô bé vẫn mong ngóng từng ngày được trở lại trường học.


19:45 06/04/2023

Báo Dân Trí đưa tin về trường hợp cô bé Nguyễn Bình An (7 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Ngay từ khi còn nhỏ cô bé đã thiếu thốn tình thương của mẹ, thế nhưng em lại là công chúa nhỏ, được bố yêu thương, đùm bọc.



Hơn 1 năm qua, cô bé Bình An đối chọi với căn bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: Dân Trí)

Anh Nguyễn Viết Trụ (SN 1978, ba của bé An) để nuôi con mà ngày ngày chạy xe từ Biên Hoà, Đồng Nai lên thành phố Dĩ An, Bình Dương để làm việc. Anh phụ quán cơm nên không thể đưa con đi làm cùng, đành chỉ có thể gửi con cho nhà bên nội trông giúp. Mỗi sáng, anh chạy qua Dĩ An làm việc, chiều tối lại chạy về Biên Hòa chăm con.

Suốt 5 năm vừa làm bố, vừa làm mẹ, bao nhiêu tình yêu thương anh đều dành cho cô bé Bình An. Mỗi ngày, anh đều di chuyển 60km đi về, làm việc vất vả cả ngày nhưng về tới nhà, nghe tiếng con hát, thấy con cười là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.



Bố của Bình Anh đi làm xa nhà 60 km, cố gắng lo cho con. (Ảnh: Dân Trí)

Cuộc sống của 2 bố con dù khó khăn nhưng an yên trôi qua được 5 năm thì dịch COVID-19 ập đến, ảnh hưởng nặng nề cuộc sống của bố con Bình An. Thời điểm giãn cách nghiêm ngặt nhất trong quý 2/2021, quán cơm mà anh Trụ làm có mối cung cấp suất ăn cho lực lượng chống dịch nên còn việc. Nhưng nếu làm, anh không thể về nhà mỗi ngày vì giãn cách xã hội.

Anh Trụ quyết định ở lại làm việc chứ về nhà thì sẽ thất nghiệp, lấy tiền đâu mà nuôi con. Nhưng anh Trụ Không ngờ giãn cách xã hội lại kéo dài đến mấy tháng, hai bố con phải xa nhau, chỉ trò chuyện qua điện thoại. Trong những ngày đó thì Bình An phát bệnh nặng. Anh xót con lắm, nhưng lại chẳng thể đưa bé đi bệnh viện ngay nên chỉ có thể nhờ người nhà mua thuốc cho con uống, hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhìn Bình An qua video call mà anh Trụ không dám khóc vì sợ con thấy.



Anh Trụ thương và lo lắng cho con gái vô cùng. (Ảnh: Dân Trí)

Đến đầu tháng 11/2021, khi hết quy định cách ly người ngoại tỉnh, anh Trụ vội vàng chạy về nhà đưa Bình An đi bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh để điều trị mới biết trong hốc mắt của con có khối u đang phát triển rất nhanh. Bình An phải hóa trị hàng tháng kết hợp theo dõi diễn biến đáp ứng bệnh tình để điều chỉnh phác đồ.



Mắc bệnh hiểm nghèo từ khi còn nhỏ khiến các bé mệt mỏi và trải qua nhiều đau đớn. (Ảnh minh hoạ: Y.T)

Rất may là Bình An đáp ứng thuốc, qua vài đợt hóa trị, khối u xẹp dần thế nhưng bên mắt trái của An đã bị mất thị lực và mái tóc của bé cũng bị rụng sau những lần điều trị. Gần đây, cô bé được tặng một bộ tóc giả nên vui lắm. Bình An tự tin đội vào sẽ lại giống như bao bạn bè khác chứ không phải là một cô bé mắc bệnh nặng.

Suốt hơn 1 năm điều trị, Bình An vẫn tin mình sẽ khỏi bệnh và khi việc điều trị có tiến triển, em không còn phải chịu đựng đau đớn kéo dài như trước, càng vui hơn khi ước mơ được đến trường, được tiếp tục đi học lại rộng mở.



Bình An vẫn luôn lạc quan và mong sớm được đi học. (Ảnh: Dân Trí)

Cũng mong ngóng được trở lại trường học như cô bé Bình An, cậu bé Lê Bá Luân (13 tuổi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đang từng ngày chống chọi, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Từ tháng 7/2022 đến nay, Luân đã truyền được 10 lần, trải qua biết bao đau đớn nhưng em vẫn luôn lạc quan.



Cậu bé Luân bị bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: L.L.)



Căn bệnh khiến em mệt mỏi và đau đớn rất nhiều. (Ảnh: L.L.)

Cậu bé rất thích học, mặc dù ở viện thường xuyên nhưng Luân luôn được các bạn tin tưởng nhờ giảng bài online, hay được cô giáo gửi tài liệu học cho. Có những hôm mệt, em vẫn cố gắng đọc vài trang sách trước lúc nghỉ ngơi. Cậu bé nghị lực này vẫn luôn phấn đấu cho ước mơ trở thành một nhà văn tương lai.



Luân luôn tranh thủ học và mong ước trở thành nhà văn. (Ảnh: L.L.)

Có thể thấy, dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng ý chí, lòng quyết tâm về một tương lai tươi sáng hơn vẫn luôn thường trực, len lỏi trong tâm hồn của các em.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Không phải cô bé, cậu bé nào cũng có một cuộc sống đầy đủ, vô lo, vô nghĩ mà đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều trường hợp đáng thương như những cô bé, cậu bé trong câu chuyện trên. Các em ngày ngày đối chọi, chiến đấu với bệnh tật. Thế nhưng chính các bạn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Bệnh tật và khó khăn có thể là những trở ngại lớn trong hành trình học tập của bất kỳ ai. Tuy nhiên đó không phải là điều không thể vượt qua được, bạn chỉ cần luôn cố gắng, vững tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ đạt được những điều mình mong muốn.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Click vào xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook