Nghẹn lòng cảnh mẹ đi làm xa về sau nhiều năm, con gái không nhận ra

Chia sẻ Facebook
09/01/2023 19:39:53

Người mẹ vì cuộc sống mà phải đi lao động nước ngoài nhiều năm, để con lại nhờ ông bà chăm sóc. Khi quay trở về, cô con gái bỡ ngỡ, không nhận ra mẹ nhưng khi đã biết đó là mẹ, em thực sự rất vui, ôm chặt mẹ chẳng rời.

Bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn được ở gần con, đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Thế nhưng, không phải ai cũng có may mắn đó. Có những bà mẹ vì mưu sinh mà phải rời xa con, rời xa gia đình để đi làm việc, lao động ở nơi đất khách quê người.


Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại khoảnh khắc một người mẹ được gặp lại con sau nhiều năm đi lao động ở nước ngoài. Chị xúc động tâm sự rằng: “Mẹ đi lúc con còn bé, ngày nào cũng gọi nói chuyện. Giờ về bất ngờ con bảo nhìn cũng giống giống” .

Người mẹ vì mưu sinh mà phải đi làm xa nhà. (Ảnh: TikTok M.K)

Được biết, người mẹ đã đi Nhật nhiều năm, từ khi con còn nhỏ đã phải dằn lòng mình để bé ở nhà với ông bà. Nhưng dù là vậy chị vẫn cố gắng mỗi ngày, có bận rộn đến đâu cũng sẽ gọi về để nói chuyện, tâm sự hỏi han sức khoẻ, chuyện học hành của con. Lần này chị quyết tâm gác lại công việc để về thăm bố mẹ và đặc biệt là gặp cô công chúa bé bỏng của mình.

Để gây bất ngờ cho mọi người trong nhà, chị về mà không báo trước. Việc đầu tiên chị làm khi về đến quê hương là ra cửa hàng của mẹ, giả làm khách mua hết số tôm cá mẹ đang bán. Đã lâu không gặp nên mẹ chẳng hề mảy may nghi ngờ, vui mừng vì hôm nay bán được hết hàng. Mãi một lúc sau bà mới nhận ra con gái của mình, rồi hai mẹ con vui mừng ôm chầm lấy nhau.

Người mẹ khóc nghẹn khi gặp lại con gái. (Ảnh: TikTok M.K)

Sau đó, chị chạy ngay về nhà, đợi con gái. Để con bất ngờ, chị chưa bỏ mũ và khẩu trang ra ngay. Khi con về, bé ngơ ngác đứng ở cửa, không biết "cô" đang ngồi ở nhà mình là ai. Mẹ bé cũng có phần hụt hẫng, vì con không nhận ra. Tuy nhiên, điều này rất bình thường bởi hai mẹ con xa nhau từ lúc em còn nhỏ, chỉ gặp qua màn hình chiếc điện thoại, tiếng nói cũng có phần khác, nên sẽ không rõ mẹ ở ngoài đời như thế nào.

Cô bé ngơ ngác khi thấy trong nhà có người lạ. (Ảnh: TikTok M.K)


Biết con chưa thể nhận ra được mình ngay nên chị đã hỏi những câu làm quen rất đơn giản như “ Con là con của ai”, “Mẹ con tên là gì? Đi làm việc ở đâu” ,… Dù lạ lẫm và có phần e dè nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời. Đến khi được hỏi: “Con có nhớ mẹ không? Nếu bây giờ gặp lại thì có nhận ra mẹ không?”. Em nói rằng rất nhớ và gật đầu khẳng định sẽ nhận ra mẹ. Câu nói khiến người mẹ thực sự vô cùng xúc động.

Em đã có chút ngại ngùng khi được hỏi về mẹ. (Ảnh: TikTok M.K)

Đối với cô bé, mẹ luôn ở trong tim của em. (Ảnh: TikTok M.K)



Nghẹn lòng cảnh mẹ đi làm xa về sau nhiều năm, con gái không nhận ra. (Clip: TikTok M.K)

Một lúc sau người mẹ cởi khẩu trang ra, cô bé đã ngờ ngợ và thấy giống mẹ. Rồi hai mẹ con ôm lấy nhau, cô bé ghì chặt lấy cổ mẹ không muốn rời. Niềm vui và sự hạnh phúc cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ. Bao tháng ngày xa cách, bao nỗi nhớ mong giờ đây đổ dồn vào cái ôm thật chặt đấy giữa hai mẹ con.

Hai mẹ con hạnh phúc ôm thật chặt lấy nhau. (Ảnh: TikTok M.K)

Cái ôm thể hiện biết bao nỗi nhớ của hai mẹ con. (Ảnh: TikTok M.K)

Niềm vui hiện rõ trên nét mặt người mẹ. (Ảnh: TikTok M.K)

Câu chuyện này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là những người mẹ, những người cha đi làm xa nhà, lâu ngày mới có dịp trở về thăm các con.

Nhiều người cảm động khi xem đoạn clip. (Ảnh: TikTok M.K)


- Xem cái video mà mình cảm động thật sự, mình khóc được luôn.


- Chỉ những ai xa nhà làm việc, cả năm mới gặp con một lần mới hiểu cái cảm giác này. Lúc về con ngơ ngác không nhận ra, cũng đau lòng lắm. Nhưng may là một vài ngày con quen sẽ lại dính lấy không rời.


- Mình cũng sắp được gặp lại con rồi. Mong chờ ngày về quá.

Gặp lại con sau nhiều năm xa cách có lẽ chưa thể thân thiết ngay được, thế nhưng chỉ cần tình cảm chân thành thì sợi dây tình thân dần dần sẽ kết nối cha mẹ và con cái với nhau.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN !

Hằng năm có hàng triệu người phải đi làm ăn xa nhà, đến vùng đất mới để làm việc, hay đi ra nước ngoài mưu sinh. Họ bỏ lại đằng sau mình tổ ấm, hạnh phúc, dằn lại nỗi nhớ, tình thương với gia đình, cố gắng phấn đấu có một cuộc sống với thu nhập ổn định và tốt hơn. Hy vọng bất cứ ai đã và đang làm việc ở nơi xa sẽ luôn thật mạnh mẽ, có sức khoẻ tốt, hoàn thành công việc để sớm ngày được quay trở về sum vầy cùng những người mình yêu thương.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook