Netizen phẫn n.ộ vì báo Anh d.è b.ỉu BLACKPINK

Chia sẻ Facebook
03/12/2023 03:11:32

Rosé, Jennie, Jisoo và Lisa được quốc vương công nhận tư cách thành viên danh dự của Huân chương Đế quốc Anh (MBE), buổi lễ diễn ra ở Điện Buckingham, hôm 22/11. Sự kiện còn có sự tham gia của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Tờ báo Daily Mail khiến những người hâm mộ BLACKPINK vô cùng phẫn nộ khi nhận định nhóm nhạc nữ K-Pop này là "nghệ sĩ vô danh".

Blackpink được trao huân chương theo khuyến nghị của chính phủ Vương quốc Anh, vì những đóng góp của họ trong việc truyền thông điệp bảo vệ môi trường, cảnh báo biến đổi khí hậu. Ở buổi lễ, đoàn quân nhạc chơi bài Ddu-du Ddu-du của Blackpink, trước sân cung điện.

MBE là một trong các loại huân chương và danh hiệu được Vua Charles III trao cho các cá nhân có cống hiến ở nhiều lĩnh vực. Trong lần làm việc với tổng thống Hàn, ngoài vinh danh Blackpink, quốc vương công nhận ảnh hưởng của văn hóa Hàn tới khán giả nước Anh.

Trong khi những người hâm mộ K-Pop đều vô cùng tự hào về bốn cô gái và tầm ảnh hưởng của nhóm thì tờ báo Anh Daily Mail lại khiến khán giả bàng hoàng khi cho rằng BLACKPINK là một nhóm nhạc vô danh.

Cụ thể, tờ báo này đã đăng tải một bài báo đề cập tới thành tích của nhóm nhạc nữ K-Pop. Tuy nhiên, tiêu đề bài báo lại bị cho là xúc phạm, thiếu tôn trọng và có phần sai lệch về thông tin của BLACKPINK.

Bài báo nói về việc độc giả "có lẽ chưa bao giờ nghe nói về BLACKPINK trước khi Vua Charles III vinh danh họ". Tiếp theo đó, Daily Mail đề cập tới áp lực của những thần tượng này chính là chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và cân nặng hàng ngày. Ngoài ra, họ cũng ẩn ý "phẫu thuật thẩm mỹ đã để lại bóng ma đen tối" đằng sau nhóm nhạc toàn cầu.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hàng loạt khán giả đã đứng ra bảo vệ BLACKPINK. Nhiều người chỉ trích Daily Mail đã sử dụng những từ ngữ xúc phạm, vu khống và phân biệt phụ nữ khi nhắc tới bốn cô gái nhà YG và những nhóm nhạc nữ K-Pop khác.

Chia sẻ Facebook