Nên duyên từ chuyện bán nhà, mẹ đơn thân hạnh phúc vì được coi trọng

Chia sẻ Facebook
04/11/2022 21:10:44

Bán nhà nhưng lại gặp được ý chung nhân, chị Nguyễn Thị Hạnh dù sống chung với gia đình chồng nhưng lại vô cùng thỏa mãn khi được bố mẹ yêu thương hết mực. Thêm vào đó, các bé nhà chị cũng rất quấn bố.

Phụ nữ trải qua một “lần đò” không phải ai cũng dám tiến tới một mối quan hệ mới. Thế nhưng duyên số luôn là điều không thể nói trước, hạnh phúc luôn được chia đều cho tất cả mọi người, ai cũng xứng đáng tìm thấy một bến đỗ mới. Có những bà mẹ đơn thân lại tình cờ gặp được "định mệnh" của mình ở những nơi không ngờ tới.

Câu chuyện tình có 1-0-2 của chị Hạnh và anh Thuật đã gây chú ý thời gian vừa qua. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Cách đây không lâu, mạng xã hội rần rần chia sẻ chuyện tình với tình tiết tưởng chừng như chỉ có trong phim của chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi, Đắk Lắk) và anh Phạm Hồng Thuật (32 tuổi, Đắk Lắk). Mối tình này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết bởi chị Hạnh là người bán nhà còn anh Thuật là người mua nhà. Vậy nên sau khi hoàn thành thủ tục bán nhà, chị Hạnh không chỉ có người “đầu ấp tay gối” mà chị còn vẫn được ở trong nhà mình.

Cặp đôi kết hôn vào hồi giữa tháng 10/2022 vừa qua. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Sau một thời gian ngắn nên duyên, cả hai đã đi đến quyết định về chung một nhà. Hiện tại, chị Hạnh cùng con trai đang sống cùng gia đình ông xã. Dù là mẹ đơn thân đã một lần đò nhưng chị rất hạnh phúc khi được nhà chồng tôn trọng và cưng chiều. Thêm vào đó, các bé nhà chị Hạnh cũng rất thân thiết và quấn anh Thuật nên chị cảm thấy những tổn thương trước kia đã biến mất, thay thế bằng sự may mắn cũng như biết ơn.


“Hiện tại mình rất hài lòng với cuộc sống cùng gia đình nhà chồng. Ba mẹ chồng rất tốt, có thể nói không kiếm được gia đình nào hơn nhà chồng mình nữa đâu. Ở nhà chồng còn thoải mái hơn ở nhà mình luôn đó. Ba mẹ chồng cũng yêu thương các con của mình như con cháu trong nhà vậy”, chị Hạnh tâm sự với Đời sống & Pháp luật.

Bố mẹ anh Thuật rất yêu thương và quý mến chị Hạnh cùng 2 con trai. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Không những anh Thuật coi con chị Hạnh như con đẻ mà bố mẹ chồng cũng rất yêu thương và coi chị Hạnh như con gái. Với ba mẹ chồng chị Hạnh, quan điểm của ông bà có thêm con cháu càng vui, con cái hạnh phúc mới là điều ưu tiên hàng đầu.

Trước đó vào ngày 17/10, chị Hạnh đã chính thức lên xe hoa cùng anh Thuật. Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng với sự chúc phúc của người thân và bạn bè thân thiết hai bên. Trong buổi lễ, anh chị liên tục nở nụ cười hạnh phúc. Dù lấy chồng kém tuổi nhưng nhan sắc chị Hạnh không hề bị mờ nhạt, nhận được nhiều lời khen ngợi của độc giả.

Lễ cưới của chị Hạnh và anh Thuật nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Để nói về câu chuyện nên duyên từ việc bán nhà của anh Thuật và chị Hạnh, đó là khi chị Hạnh rao bán căn nhà ở thị xã Buôn Hồ vào tháng 7/2022. Khi đó, anh Thuật cùng ba mẹ và chị gái đã cùng đến xem. Vì nghĩ là môi giới nhà đất nên chị cũng để họ vào xem nhà. Tuy nhiên, sau đó chị Hạnh mới biết họ chính là các thành viên trong một gia đình, muốn mua nhà cho con trai lấy vợ.

Lần gặp đầu tiên, chị Hạnh không có ấn tượng với anh Thuật. (Ảnh: Dân trí)

Thấy người phụ nữ hiền lành, khéo léo cùng với căn nhà ưng ý nên gia đình anh Thuật nhanh chóng “chốt đơn”. Vài hôm sau, hai bên đi làm các giấy tờ sang tên căn nhà chị Hạnh mới biết thực ra anh Thuật chưa có người yêu. Chỉ là bố mẹ hiểu lầm chàng trai đã có bạn gái mà không chịu dẫn về ra mắt nên mới quyết định mua nhà để giục anh cưới vợ.

Anh Thuật cưng chiều và yêu thương con mình như con đẻ khiến chị Hạnh rất hạnh phúc. (Ảnh: Thanh Niên)

Biết chị Hạnh đang làm mẹ đơn thân nuôi 2 cậu con trai nhỏ, anh Thuật càng thương và muốn trò chuyện như hai người bạn. Thế nhưng, trong dịp đi cùng nhau từ Đắk Lắk xuống Sài Gòn, anh đã có dịp hiểu hơn về “cô chủ nhà”, về những đau đớn của chị sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Vì vậy, cặp đôi đã tiến đến một mối quan hệ mới chỉ sau 10 ngày tìm hiểu.

Chuyến đi dài 300km chính là một phần giúp cặp đôi lại gần nhau hơn. (Ảnh: Thanh Niên)

Thời điểm đó, anh Thuật là trai tân chưa vợ lại kém tuổi, còn chị Hạnh lại đời sống có nhiều trắc trở nên chị khá phân vân. Tuy nhiên, chính sự chân thành, luôn muốn yêu thương, bao bọc của anh Thuật đã khiến chị xiêu lòng, cho cả hai một cơ hội. Bất ngờ hơn, khi ra mắt hai bên gia đình, cả nhà mới ngỡ ngàng phát hiện ra hai bố từng là đồng nghiệp 40 năm trước trước khi làm sui gia.

Hai ông sui gia làm cùng nhau ở Hạt kiểm lâm huyện Krông Buk nhưng đã mất liên lạc từ nhiều năm trước. (Ảnh: Thanh Niên)

Giống câu chuyện của vợ chồng chị Hạnh, chị B.T (25 tuổi) từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng nhờ app hẹn hò đã tìm được chàng trai trong mơ. Dù cách nhau cả 1000km từ Việt Nam đến Singapore nhưng bạn trai chị T. - anh Wei Yang vẫn động viên, lắng nghe và cố gắng giúp đỡ chị T. Quen nhau 3 năm, khi anh Wei Yang về Việt Nam thăm chị, cặp đôi mới chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Cuối cùng sau nhiều biến cố cuộc đời, T. đã tìm được người đàn ông yêu thương, sẵn sàng che chở cho cô. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)


Dù kém tuổi nhưng anh Wei Yang lại rất trưởng thành. Anh luôn cố gắng dành tình cảm cho cả 2 mẹ con hết mức có thể. Gia đình Wei Yang khi biết chuyện cũng rất ủng hộ anh trong mối tình này. Thậm chí còn thường xuyên trò chuyện và còn gửi bánh về Việt Nam cho chị. Hiện tại họ đang cùng nhau cố gắng xây dựng tương lai và tận hưởng hạnh phúc đang có.

Mối nhân duyên của chị Hạnh và anh Thuật tuy chưa được bao lâu nhưng lại khiến nhiều người tin vào duyên số. Bạn nghĩ sao về chuyện tình bán nhà tìm được ý chung nhân này? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong mình có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như bất đồng quan điểm trong cuộc sống hay tình cảm mà nhiều phụ nữ lại lựa chọn trở thành bà mẹ đơn thân.

Tuy nhiên, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, sớm muộn rồi mỗi người cũng sẽ tìm cho mình được một “mảnh ghép” khác phù hợp hơn, cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới và vun vén tổ ấm nhỏ thêm phần hạnh phúc.

Chia sẻ Facebook