Nàng dâu hạnh phúc nhất được con của chồng yêu thương bênh vực

Chia sẻ Facebook
24/11/2022 20:39:07

Dù là con riêng của chồng nhưng nhiều người phụ nữ vẫn chấp nhận một đời yêu thương và nuôi dạy những đứa trẻ nên người. Sự chịu khó và tình thương vô bờ của họ khiến ai nấy nhìn vào phải ngưỡng mộ.

Dù không có công sinh thành nhưng những người mang danh “mẹ kế” vẫn có công dưỡng dục con riêng của chồng nên người. Với họ, tình yêu thương là “chìa khóa” hạnh phúc gia đình.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại khoảnh khắc xúc động của cậu con trai trong ngày bố đi thêm bước nữa khiến nhiều người nghẹn ngào.

Hình ảnh con trai rưng rưng nước mắt nhìn bố mẹ hạnh phúc. (Ảnh: My Lê)

Chia sẻ với chúng tôi, chủ clip cho biết, nhân vật chính là chị Lê Thị Trà My (sinh năm 1997) và anh Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1993), hiện đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá.

Cậu bé xuất hiện trong đoạn clip ngắn là con riêng của người chồng. Vì em quá cảm động, hiểu rằng sau đám cưới diễn mình sẽ có mẹ vĩnh viễn nên mới rưng rưng nước mắt như vậy. Hơn thế nữa, cậu bé còn liên tục khen mẹ xinh đẹp.

Cả gia đình tràn đầy hạnh phúc. (Ảnh: My Lê)

Con riêng của chồng dành tình cảm rất đặc biệt cho người phụ nữ này. (Ảnh: My Lê)


Liên hệ trực tiếp với chị My, chị cho biết : “Chúng mình bắt đầu yêu nhau từ năm 2019. Quen biết anh từ ngày còn đi học cấp 3. Ngày xưa hay theo dõi Facebook anh vì anh đẹp trai, mãi tới lúc thấy anh đi lấy vợ mới thôi. Sau này anh mở quán ăn rồi mình về quê thì vô tình gặp lại. Khi quen anh, lúc đó mình mới 22 tuổi, đang học đại học, gia đình cũng gọi là có nề nếp văn hoá. Bố mẹ ông bà rất sốc vì khi anh tan vỡ cuộc hôn nhân trước đã bị mất phương hướng, anh không làm ăn gì, công việc bấp bênh, nên gia đình mình lại càng ngăn cấm” - chị My nói.

Hơn nữa, anh còn có con riêng, nhưng chị nghĩ, chỉ cần tin và cố gắng thì mình sẽ làm được.

Để đi đến được hiện tại, 2 vợ chồng đã gặp không ít khó khăn. (Ảnh: My Lê)


Sau khi quen chị My, anh bắt đầu lao vào làm việc kiếm tiền để chứng minh cho chị và gia đình thấy: “Dù công việc có vất vả, kể cả có những ngày làm quán ăn tới 2-3h sáng thì anh vẫn làm ”, chị kể. Cuối cùng, bằng sự cố gắng và nỗ lực của 2 người thì gia đình cũng dần chấp nhận.


Hiện tại mọi người coi anh như ruột thịt: “Mình quen anh tới giờ là năm thứ 4 rồi , a nh không bao giờ nhắc về vợ cũ. Chỉ nghe qua gia đình kể lại là anh ly hôn lúc con trai khoảng 1-2 tuổi do 2 vợ chồng bất đồng quan điểm”.


Nhớ lại ngày gặp con trai riêng của chồng, chị kể bé rất quấn quýt mình. Lúc đầu thì gọi là cô cháu, sau 3 tháng thì bé gọi là mẹ luôn: Hồi đó mình còn trẻ quá, bé gọi là mẹ không quen. Mình kêu bé gọi là cô thôi nhưng bé khóc rồi bảo là mẹ không muốn có con à".

Cậu con trai rất quấn quýt mẹ từ những ngày đầu gặp mặt. (Ảnh: My Lê)


Gia đình chị My cũng rất ám ảnh bởi chính những lời dị nghị của hàng xóm xung quanh. Bản thân chị lại áp lực nhất từ bạn bè: “Nhiều người bạn vì mong mình có cuộc sống thật tốt mà ép mình phải bỏ anh. Nhưng 2 vợ chồng vẫn bất chấp quen nhau tới giờ ."


Đối với chị My, anh là người rất tốt, tình cảm và yêu chiều vợ hết mực. Gia đình chồng cũng vì lẽ đó mà luôn bù đắp và quan tâm tới chị từng bữa ăn, quần áo, nhà cửa: “Mình chưa bao giờ phải làm gì vì bà nội luôn chu đáo làm hết. Anh em trong nhà cũng đều thương mình nên những năm qua gần như ở nhà chồng là mình được cưng chiều hết mực ”.

Chị My luôn được chồng và gia đình yêu thương hết mực. (Ảnh: My Lê)


Làm người đến sau, phải làm mẹ của con chồng nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ không yêu thương đứa trẻ, mặc dù áp lực, lo lắng nhưng chị suy nghĩ đơn giản rằng: “B ình thường khi học đại học, mình đã luôn tranh thủ đi làm từ thiện, nhất là các chương trình cho các em bé thiếu may mắn. Tại sao mình có thể thương những em bé mình không quen biết mà con trai của người mình yêu mình lại không yêu thương . Trẻ em là những món quà ông trời ban tặng, dù cho có là ai ở hoàn cảnh nào chúng đều xứng đáng được yêu thương và hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Chị My luôn yêu thương, chăm sóc con riêng của chồng như con của mình (Ảnh: My Lê)


Lúc nào con trai cũng đi hỏi mọi người rằng: " C ưới nhau xong là mẹ sẽ ở với cháu mãi mãi có đúng không?" . Vậy nên chính con trai là người đầu tiên và mong bố mẹ làm đám cưới nhất. Khi bố mẹ báo cưới thì con đã xin bố mẹ đập lợn để mua vàng tặng bố mẹ - chị My chia sẻ.

Con trai cùng bố đến đón mẹ về. (Ảnh: My Lê)

Con trai hào hứng trong hôn lễ của bố mẹ. (Ảnh: My Lê)


Chị My tự nhủ sẽ cùng chồng nuôi dạy con thật tốt, hướng cho con học thật nhiều kĩ năng sống và các môn học trên lớp. Em bé chính là lí do khiến tình yêu của bố mẹ trở lên vĩ đại hơn, khiến bố mẹ thấu hiểu và thương nhau nhiều hơn. “Biết ơn em bé vì đã luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và thương mình.


Vì thật lòng mà nói thì mình chưa từng làm mẹ, lại đang còn trẻ, kinh nghiệm càng không có. Mình chỉ biết làm hết khả năng của mình về việc chăm sóc và dạy dỗ con” - chị My tâm sự.

Hai vợ chồng sẽ luôn cố gắng để bù đắp cho con trai của mình. (Ảnh: My Lê)

Chị cũng cảm thấy bản thân thật may mắn vì sau khi gia đình nhìn thấy được tình yêu của anh chị thì đã chấp nhận và hỗ trợ con cái rất nhiều về việc chăm cậu con riêng của chồng như con cháu ruột thịt trong nhà.


Con trai cũng luôn mong mẹ có em bé để con được chơi cùng. Nhưng thứ chị quan tâm nhất mà cảm xúc của con: “Được con ủng hộ thì vợ chồng mình cũng sẵn sàng có em bé vào thời gian tới đây” .

Hai vợ chồng cũng lên kế hoạch có em bé trong thời gian tới. (Ảnh: My Lê)

Dù không phải do chị sinh ra nhưng với chị, đứa con là tất cả tài sản mà chị có. Chị tin rằng chỉ cần yêu thương nhau chân thành và tử tế thì cuộc đời sẽ đền đáp lại mình những điều ấm áp và hạnh phúc.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN!

Khi lấy người đàn ông đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con riêng thì có đôi khi người phụ nữ sẽ không tránh khỏi việc bị soi xét, bàn luận. Đôi khi nghiêm khắc với con thì lại bị cho rằng không thương đứa trẻ, nhưng đối xử tốt thì vẫn có thể bị nói là chiều hư con. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là ý kiến của người ngoài, nếu không bận tâm thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp, thống nhất về cách giáo dục con cái giữa 2 vợ chồng.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân, chúng ta nên thảo luận với nhau về phương pháp dạy con và nếu cần thì có thể đưa ra một số quy tắc để tránh vợ chồng xảy ra hiểu lầm khiến hôn nhân rạn nứt.

Chia sẻ Facebook