Nạn nhân 16 tuổi trong sự cố Bình Dương: Phải mưu sinh từ năm 14 tuổi

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:36:37

14 tuổi, N.T.D đã bắt đầu đi làm công nhân phụ bố mẹ kiếm tiền nuôi em. Vừa vào quán karaoke làm việc được 3 ngày thì gặp nạn, khi ấy D. mới 16 tuổi khiến nhiều người xót xa.

Thời gian vừa qua dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa cho 32 nạn nhân trong sự cố quán karaoke ở Bình Dương. Nhiều người ra đi khi mới ở độ tuổi đôi mươi để lại nhiều mất mát, đau thương cho gia đình. Thậm chí có những người còn đang là trụ cột kinh tế, phải nuôi mẹ già, con thơ. Liên quan đến sự việc này, báo Thanh niên đưa tin nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong sự cố chỉ mới 16 tuổi. Đáng chú ý em chỉ vừa vào làm ở quán karaoke được 3 ngày khiến ai nấy đều ngậm ngùi, xót xa.

D. chỉ vừa mới vào làm ở quán karaoke này được 3 ngày khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Thanh niên)

Cụ thể, cô gái tên là N.T.D quê ở TT. Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. D. là con thứ 2 trong một gia đình có 3 người con. Chia sẻ với Thanh niên, ông Nguyễn Văn L. (48 tuổi, bố của nạn nhân) ngậm ngùi kể lại hoàn cảnh gia đình. Vì không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định lại không được học hành đến nơi đến chốn nên từ 10 năm trước hai vợ chồng ông dẫn theo con cái lang bạt lên Bình Dương kiếm sống. Khi đó, D. mới chỉ được vài tuổi.

Dù mới 16 tuổi nhưng D. đã có 2 năm vất vả mưu sinh bên ngoài. (Ảnh: FB Giang Kim Cúc)

Căn nhà của ông nội ở quê mà nhà D. tá túc mỗi khi về. (Ảnh cắt từ clip YouTube Sức sống mới)

Cả gia đình thuê một căn trọ nhỏ để tá túc, ông L. làm việc tại xưởng cơ khí ô tô, vợ ông làm xưởng gỗ. Cuộc sống cứ thế trôi qua đến năm D. 14 tuổi, nhận thấy gia đình quá khó khăn em đã xin đi làm để giảm bớt áp lực cho bố mẹ. Đầu tiên, D. xin làm công nhân ở một cơ sở kinh doanh linh kiện điện tử. Gần đây, cô gái được bạn rủ vào làm tại quán karaoke ở Bình Dương. Tuy nhiên, vừa mới vào làm được 3 ngày thì xảy ra sự việc thương tâm.

Nhắc đến người con gái xấu số, ông L. không kìm được những giọt nước mắt bởi D. là cô bé rất hiếu thảo, hiểu chuyện.


“Vợ của tôi mấy ngày nay vì quá đau buồn nên ngất lịm mấy lần. Tôi cũng như người mất hồn nhưng phải gắng gượng để lo hậu sự cho con gái. D. là đứa con rất có hiếu thảo và ngoan hiền. Nó đi làm lương 6 triệu/tháng, nhưng hằng tháng đều đưa cho cha mẹ hơn 4 triệu để phụ lo cho em còn đi học” , ông L. chia sẻ với Thanh niên.

Ông nội 92 tuổi của nạn nhân bật khóc vì thương cháu gái. (Ảnh cắt từ clip YouTune Minh Tân TV)

Dù ít khi về quê nhưng D. cũng rất được lòng của bà con hàng xóm. Bởi cô gái rất lễ phép, luôn chào hỏi mọi người xung quanh.


“Mỗi khi về quê dịp lễ tết, cháu luôn chào hỏi, nói chuyện dễ thương. Gia đình của chú L. tuy nghèo nhưng sống hiền lành, chăm lo làm ăn. Biết tin cháu D. mất đột ngột, bà con ở đây thấy thương tiếc cho cháu lắm, vì cháu còn quá trẻ ”, ông Nguyễn Văn Đ. (hàng xóm của gia đình D.) chia sẻ với Thanh niên.

Bà Trần Thị Hoàn Mỹ, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng (giữa) đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. (Ảnh: Thanh niên)

Vì đã xa xứ hơn chục năm nên hiện tại ở quê gia đình D. đã không còn nhà cửa vườn tược gì cả. Căn nhà lá trước kia của gia đình đã bị sập đổ sau khi họ rời đi được 2 năm. Hiện tại D. được đưa về cũng phải tổ chức lễ tang nhờ ở gia đình nhà người chú bên cạnh (cũng chỉ là mái nhà tôn, không có điện sinh hoạt).

Sự ra đi đột ngột của con gái khiến vợ chồng ông L. chưa thể nguôi ngoai. Gia đình dự định sau khi lo hậu sự cho con gái xong sẽ rời khỏi Bình Dương về quê vì nơi đó có quá nhiều ký ức về cô con gái xấu số.

Đường vào căn nhà của ông nội D. nằm cách xa khu dân cư, phải đi qua cả cánh đồng lớn. (Ảnh cắt từ clip YouTube Sức sống mới)

Chính quyền địa phương, các mạnh thường quân và bà con lối xóm cũng chung tay giúp đỡ gia đình D. lo hậu sự. Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng đã hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng, H. Mỹ Tú hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng để lấy kinh phí lo hậu sự cho con. Hy vọng gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống và nguôi ngoai nỗi đau này.


Xót xa mẹ đơn thân bỏ lại 2 con thơ

Trong sự cố ở Bình Dương một hoàn cảnh khác cũng là nhân viên quán karaoke khiến nhiều người xót xa. Cụ thể đó là trường hợp của chị T.T.N.L. (25 tuổi, quê An Giang) là mẹ đơn thân của hai cháu nhỏ mới học tiểu học. Trước đây, chị L. cũng làm công nhân nhưng vì bố bị bệnh hiểm nghèo nên đành vào quán karaoke làm với mong muốn có thu nhập cao hơn.

Mẹ chị L. cùng hai con nhỏ đau đớn trước sự ra đi của người thân. (Ảnh: Thanh niên)

Đến nay bố của chị đã ra đi được 2 năm nhưng chị vẫn chưa trả hết số nợ năm nào. Chỉ vừa cách sự cố vài hôm chị còn về quê thăm 2 con và mua sách vở, đóng tiền vào năm học mới cho 2 cháu. Sự ra đi của chị L. khiến mẹ chị và 2 con nhỏ rơi vào cảnh khốn cùng.


Chia sẻ với báo Thanh Niên, bé L.A (con gái học lớp 4 của chị L.) sụt sùi nước mắt: “Trước lúc mẹ con gặp nạn có gọi về nhà nhắc con hàng ngày phải cho em ăn cơm, tắm rửa cho em, dạy cho em học và chờ em học xong để cùng về... Con rất buồn và nhớ mẹ con lắm.”

Hai con chị L. vẫn còn học Tiểu học đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. (Ảnh: Thanh Niên)


Hy vọng các mạnh thường quân có thể biết đến trường hợp của các nạn nhân này để phần nào giúp đỡ gia đình bớt khó khăn hơn. Cùng để lại lời chia buồn với gia đình các nạn nhân bên dưới nhé!

Đừng quên tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất tại YAN !

Sự cố quán karaoke ở Bình Dương chính là sự cố lớn thứ 2 trong lịch sử PCCC ở nước ta. Không chỉ gây thiệt hại về người, nó còn để lại nỗi đau, sự mất mát cho biết bao gia đình. Nhiều bạn nhỏ phải lâm vào cảnh mồ côi, nhiều người phụ nữ trở thành góa phụ. Đây chính là bài học lớn để các cơ sở kinh doanh loại hình này cần nghiêm túc rà soát lại hệ thống thoát hiểm cũng như PCCC đã đảm bảo chất lượng hay chưa.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook