Nam thanh niên bị chủ quán lẩu đánh thủ mảng nhỉ, rạng xương lồng ngực

Chia sẻ Facebook
25/06/2022 02:19:07

Chiều 23/6, trao đổi với PV Infonet, anh Trần Hữu Giang (29 tuổi, quê ở Nghệ An) cho biết anh vừa bị một nhóm người của quán lẩu nướng Tùng Bản (số 2a Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội), trong đó có chủ quán, đánh đập, bạo hành.

Nam thanh niên bị chủ quán lẩu đánh thủng màng nhĩ, rạn xương lồng ngực, mặt biến dạng

Ngoài ra, anh Giang cũng chia sẻ: “Vào khoảng cuối tháng 5, tôi có xin vào làm việc tại quán lẩu nướng trên. Sau một thời gian làm việc, tôi có tìm hiểu được biết chủ quán hay đánh nhân viên, cảm thấy không phù hợp nên xin nghỉ.

Nam thanh niên bị đánh mặt biết dạng

Ngày 16/6, tôi xin nghỉ việc thì chủ quán đồng ý cho tôi nghỉ. Sau khi xin nghỉ việc, tôi có yêu cầu bà chủ quán trả lại số tiền là 420 nghìn đồng là tiền của tôi từ trước đó. Khí đó, tôi có bảo với bà chủ là chị trả cho em để em lấy tiền về quê nhưng chị ấy không trả. Tuy nhiên, sau một thời gian nhắn tin qua lại chị chủ quán đồng ý trả cho tôi.

Sau đó, tôi xin lấy lại chứng minh nhân dân. Khi đó chủ quán có bảo nghỉ thì ngày 10/7 mới có lương, còn giấy tờ và tiền nợ thì vài hôm nữa qua nhà của anh Tùng (chủ quán) để lấy. Khi đó tôi cũng đồng ý là đến 10/7 trả lương cho tôi cũng được".

Một bên tai của nam thanh niên bị thủng mảng nhỉ và nhiều vết thương phái ngoài.

“Theo lời hẹn của chủ quán, đến ngày 22/6, tôi đến nhà của chủ quán ở ngõ 278 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, để lấy chứng minh nhân dân thì bị nhốt, khóa trái cửa bên trong. Khi đó, anh Tùng cùng 3 nhân viên khác của quán đánh đập, dùng dép đánh tôi.

Tôi chỉ biết chịu đòn và cầu xin tha vì khi đó chỉ có một mình, lại ở trong nhà của họ", anh Giang nói và cho biết anh bị hành hung khoảng 30 phút mới được thả cho về.

Ngay sau đó, nạn nhân đến trụ sở Công an phường Trung Liệt trình báo vụ việc. Đi cùng anh Giang là một tài xế Grab chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Theo nạn nhân, sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định ban đầu anh Giang bị rạn xương ở lồng ngực, thủng màng nhĩ tai trái và chấn thương phần mềm.

Còn nói về lý do bị đánh, anh Giang nhận định: “Sau khi xin nghỉ việc, tôi không có tiền về quê và có sang quán lẩu bên cạnh xin việc nhưng chưa làm ở đó. Có thể chủ quán nghĩ tôi thế này, thế kia nên mới đánh như vậy”.

Theo anh Giang, chiều nay (23/6), cơ quan công an có mời tôi đến trụ sở để làm việc: “Nhưng tôi đang điều trị tại bệnh viện, bác sĩ không cho tôi về nên không về làm việc được với cơ quan công an”, anh Giang thông tin thêm.

Còn một lãnh đạo Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận vụ việc từ tối 22/6 và đang thực hiện các bước xác minh.

Cơ quan công an đã mời những người bị tố cáo đến để làm việc. Sau đó, hồ sơ vụ việc sẽ được bàn giao lên Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra".


Sông Yên

Tin Cùng Chuyên Mục

Hai cha con đuổi chém người khác gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

icon 0

Ngày 23/6, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa làm rõ nhóm người đuổi chém nhau, bỏ lại nhiều hung khí trên đường phố vào chiều hôm qua (22/6).

Nửa đêm về nhà bị vợ đuổi, người đàn ông phóng hỏa khiến 2 người tử vong

icon 0

Làm việc với cơ quan công an tại bệnh viện, ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, quê Bình Phước) khai lý do phóng hỏa thiêu sống vợ và chị họ của vợ vì bực tức trong người lâu ngày.

Hải Dương: Triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Hoàng 'mèo' cầm đầu

icon 0

Ngày 22/6, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; bắt giữ đối tượng cầm đầu, tổ chức là Bùi Huy Hoàng (còn gọi là Hoàng ''mèo'').

10X lừa đảo, rủ rê 4 người sang Campuchia làm việc rồi 'bán' cho sòng bài

icon 0

Rủ rê, lôi kéo 4 người sang Camphuchia làm việc, Trần Ngọc Chung (SN 2003, trú phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã bán cả 4 người này cho công ty với giá 650USD/ người.

Công trình mỹ thuật lập kỷ lục Guinness nổi tiếng một thời tu sửa nhiều lần vẫn nhếch nhác khó tin

icon 0

Năm 2015 và 2017, con đường gốm sứ ven sông Hồng được tu sửa, tuy nhiên hiện nay một số đoạn tiếp tục xuất hiện dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

Hạn chế sử dụng túi nilon, cấp bách xử lý rác thải nhựa hướng tới nền kinh tế xanh

icon 0

Ô nhiễm rác thải nhựa, túi ni lông ở nước ta hiện đang ở mức nghiêm trọng, tăng dần theo từng năm. Hạn chế, giảm thiểu và tái chế chất thải từ nhựa trở thành yêu cầu quốc gia cấp bách và phải hành động ngay từ bây giờ.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Triệu tập 6 người liên quan tới phiên xét xửicon0Dự kiến tòa sẽ triệu tập 6 người liên quan đến phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị ba ruột và dì ghẻ bạo hành đến tử vong.

Nữ sinh Phú Yên 2 tuần bị giam lỏng tại Campuchia

icon 0

Nữ sinh Phú Yên mất tích 2 tuần và được tìm thấy ở Campuchia kể với gia đình, bản thân cùng nhiều cô gái khác phải vượt qua một cánh đồng để vượt biên, sau đó bị giam lỏng tại Campuchia.

'Số phận' 2 công viên nước ở Hà Nội: Nơi bỏ hoang 15 năm, nơi vừa xây xong đã bị phá

icon 0

Công viên nước Thanh Hà xây dựng mà không có giấy phép, vừa mới khai trương đã xảy ra tai nạn đuối nước; còn công viên nước Tuổi Trẻ thì thua lỗ và phải dừng hoạt động.

Tên trộm to gan giả mạo bác sĩ đi khắp bệnh viện ‘khoắng’ đồ

icon 0

Đối tượng Trần Ngọc Văn ở Ninh Bình do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã trộm áo blouse giả mạo bác sỹ đến các khoa, phòng của bệnh viện trộm cắp tài sản.

XEM THÊM BÀI VIẾT

Chia sẻ Facebook