Nam sinh 16 tuổi sát hại thầy hiệu trưởng: Vết trượt dài từ con ngoan trò giỏi đến ghiền cá độ

Chia sẻ Facebook
15/08/2022 11:25:27

Duy từng là học sinh giỏi suốt 9 năm liền. Song, khi làm thêm tại quán cà phê trong dịp nghỉ hè, Duy đã đánh mất chính mình, “dính” vào cá độ bóng đá và dẫn đến án mạng đau lòng.

Nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam: Vết trượt dài từ con ngoan trò giỏi đến 'vũng lầy' cá độ


Mới đây, ngày 11/8, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (SN 2003, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại tòa, Duy nhiều lần bày tỏ sự hối hận khi xuống tay đoạt mạng ông N.D.Th. (Hiệu trưởng một trường THCS ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) – người mà bị cáo không hề quen biết.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Duy bày tỏ: "Con xin lỗi người nhà chú Th., con biết việc con gây ra không thể tha thứ và xin chấp nhận mọi hình phạt mà tòa tuyên…".

3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy vóc dáng nhỏ bé đứng giữa.

Quay về phía người thân, Duy nói ngắn gọn "con có lỗi với bố mẹ, con là đứa con bất hiếu", rồi bật khóc.

Theo tìm hiểu của PV, Duy là con đầu trong gia đình hai anh em, cha mẹ làm công nhân nên kinh tế không mấy khá giả.

Nói trước tòa, cha của Duy cho biết, từ lớp 1 đến 9, Duy là học sinh giỏi. Trong thời gian nghỉ hè, Duy xin đi làm ở quán cà phê vì muốn chia sẻ khó khăn với cha mẹ. Tuy nhiên, khi con trai làm được 1 tháng thì gia đình nhận hung tin, Duy giết người, cướp tài sản.

Vụ việc khiến gia đình nam sinh như “chết điếng”, bởi Duy không ăn chơi lêu lổng, luôn nghe lời người lớn.

Thời điểm đó đang diễn ra giải bóng đá Euro 2020, Duy sa vào cá độ. Số tiền làm thêm, Duy “nướng” hết vào cá độ, ban đầu chơi vài trăm, về sau lên đến tiền triệu mỗi trận.

Trận bán kết diễn ra rạng sáng 8/7/2021, Duy đã nhắn tin cho Nguyễn Huỳnh Bảo Nguyên cá độ 11 triệu đồng. Nhận tin nhắn từ Duy, Nguyên chuyển nội dung "nhận kèo" cho Phạm Hoàng Anh Tuân.

Trận đấu kết thúc, Duy thua và chưa có trả nên Nguyên mượn tiền của mẹ đưa cho Tuân thay Duy.

Ngoài số tiền 11 triệu đồng, Duy còn nợ hai người khác 11,5 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, nam sinh nảy sinh ý định “làm liều”.

Sáng 9/7/2021, Duy mang theo con dao, ba lô, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đen…rồi chạy xe máy rời khỏi nha. Di chuyển qua nhiều tuyến đường từ sáng đến trưa, nam sinh không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp.

Đến chiều cùng ngày, Duy đến thôn Bàu Bính (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) thì thấy nhà ông Th. không có ai nên đột nhập vào trong. Lên gác, Duy thấy chiếc tủ song không mở được nên đi xuống phòng khách, nhà dưới thì bị ông Th. phát hiện.

Theo cáo trạng, ông Th. từ trong phòng đi ra gặp Duy hỏi: "Mi đi đâu đó?". Duy giả vờ nói "vô xin nước uống". Ông Th. nói "không nước non chi hết" nhưng Duy không chịu đi.

Hai người giằng co, Duy rút dao đâm nhiều nhát khiến ông Th. nằm bất động. Vào phòng vệ sinh rửa sạch chân dính máu, lúc đi ra, Duy thấy ông Th. tỉnh dậy la lớn, bị cáo lấy chiếc điện thoại rơi giữa nền nhà rồi bỏ chạy.

Ra tới cửa, bị ông Th. giữ lại, tri hô, Duy vung dao nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng.

Trên đường về, Duy thấy điện thoại có cuộc gọi đến, sợ công an xác định vị trí nên đã vứt xuống hồ. Sáng hôm sau, Duy lấy lý do bị nhiều người đòi nợ và nhờ bố chở đến nhà ông nội ở xã Tiên Sơn, (huyện Tiên Phước) tá túc cho đến ngày bị bắt.


Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Duy là đặc biệt nghiêm trọng, song thời điểm gây án nam sinh chưa đủ 16 tuổi nên tuyên tổng hình phạt chung cho 2 tội danh là 12 năm tù . Ngoài ra, bị cáo cùng gia đình phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 227 triệu đồng.

Liên quan vụ án này, tòa cũng tuyên phạt Tuân 20 triệu đồng và Nguyên 10 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

Tin Cùng Chuyên Mục

Một nhân viên ngân hàng có nguy cơ mất trắng tiền tỷ vì đầu tư tiền ảo

icon 0

Mặc dù làm trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thế nhưng một cán bộ tín dụng của ngân hàng vẫn không thoát khỏi cái bẫy của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội bởi… lòng tham.

Nghi phạm siết cổ, nhốt cháu bé 3 tuổi vào tủ cấp đông đối diện mức án nào?

icon 0

Theo luật sư, dù cho có mâu thuẫn hay động cơ mục đích nào thì hành vi phạm tội của Nguyễn Trường Giang cũng thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Lý do nghi phạm nhốt cháu bé 3 tuổi vào tủ cấp đông rồi bỏ trốn

icon 0

Bị đánh, cháu Đ. ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to. Nghe cháu khóc to Giang dỗ nhưng cháu bé càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà.

Giám đốc CA tỉnh Hà Nam nói về quá trình truy bắt nghi phạm nhốt cháu bé 3 tuổi vào tủ cấp đông

icon 0

Chiều 14/8, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – GĐ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ nghi phạm Giang (25 tuổi, ở Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra vụ nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ cấp đông.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế 'xe điên' tông 8 người bị thương ở cây xăng đường Láng

icon 0

Sáng 14/8, Công an Đống Đa - Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (35 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kẻ cướp tiệm vàng nhờ Trưởng công an huyện chở đi đầu thú khi đang bị truy bắt

icon 0

Chiều 13/8, Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã di lý Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ) từ Đà Nẵng về Nam Giang để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin mới về vụ bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm nhốt trong tủ cấp đông

icon 0

Lãnh đạo địa phương cho biết người nhốt bé trai (trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) trong tủ cấp đông là nam thanh niên 25 tuổi, đến đây thuê nhà để mở quán giải khát.

Tài xế say xỉn gây tai nạn ở cây xăng đường Láng đối diện hình phạt nào?

icon 0

Theo luật sư, ngoài việc bồi thường cho các nạn nhân và bị xử phạt theo quy định, Hán có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 - 15 năm tuỳ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 người đuối nước mất tích trên sông ở Nam Định

icon 0

Đến trưa 13/8, đội cứu nạn cứu hộ 116 đã tìm thấy thi thể chị M., nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm làm 4 người trong một gia đình mất tích trên sông Đào vào chiều tối 11/8.

Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vì khoản nợ 50 triệu đồng cho vay gần 2 năm

icon 0

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ đối tượng phóng hoả đốt nhà bà T.T.H. (SN 1977, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu).

XEM THÊM BÀI VIẾT

Chia sẻ Facebook