Nam shipper giỏi tiếng Pháp được nhiều MTQ hỗ trợ

Chia sẻ Facebook
16/11/2022 16:09:37

Những tưởng phải bỏ dở tương lai vì khó khăn, cậu shipper giỏi tiếng Pháp đã được mọi người hỗ trợ. Nhiều người gửi tiền hay thậm chí muốn cho cậu ở trong nhà miễn phí.

Thời gian qua, câu chuyện về nam shipper giỏi tiếng Pháp ở Sài Gòn nhận được sự thương cảm của nhiều người. Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại ly hôn nên cậu phải nghỉ học mưu sinh bằng nghề shipper.

Shipper nổi tiếng khi giỏi tiếng Pháp. (Ảnh: Zing)

Cậu là Nguyễn Hữu Phước, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM khoa tiếng Pháp. Câu chuyện của Phước được báo Thanh Niên chia sẻ, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ. Biết đến hoàn cảnh của em, nhiều người đã gửi tiền, thậm chí dưới bài đăng của báo Thanh Niên, có mạnh thường quân còn sẵn sàng cho em ở miễn phí tại Sài Gòn.

Gia đình khó khăn nên cậu phải nghỉ học. (Ảnh: Zing)


Đồng thời, Trúc Phương, cô gái chuyên đi từ thiện ở Sài Gòn cũng đã chia sẻ về trường hợp nam sinh. Trên trang cá nhân Trúc Phương viết: “Em Phương nhận được rất nhiều bạn tag vào bài của em Huỳnh Hữu Phước dự định quyên góp cho em ý vì Phương thật sự rất thích những trường hợp vẽ ước mơ như này. Mà sau khi liên hệ báo Thanh Niên, em được biết em Phước đã được các mạnh thường quân quyên góp vào quỹ của báo nhiều rồi nè. Chúc mừng em Phước và chúc em luôn thành công trên con đường ước mơ của mình”.

Cậu cực kỳ chăm học và thích đọc sách. (Ảnh: Zing)

Mọi người đã cùng kêu gọi hỗ trợ cho nam sinh để cậu có thể tiếp tục tới trường. (Ảnh: Zing)

Như vậy, chàng trai trẻ đã được mọi người quyên góp để có thể tiếp tục con đường học tập. Mong rằng, với sự hỗ trợ này, Phước có thể đến trường, cố gắng rèn luyện, phát triển bản thân để tương lai tươi sáng hơn.

Trước đó Thanh Niên đưa tin, Phước sống trong căn trọ nhỏ ở Sài Gòn và tài sản lớn nhất là hàng trăm cuốn sách được xếp ngay ngắn. Hàng ngày, cậu đi làm từ sáng tới khuya và tranh thủ lúc rảnh sẽ đọc sách. Ngoài tiếng Anh và Pháp, Phước còn tự học thêm một số ngôn ngữ khác như Trung và Nhật. Trung bình, số tiền cậu tự kiếm được mỗi tháng từ 7 triệu đồng đến 9 triệu đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi tiêu và ăn uống, khoản tiền trên chỉ vừa đủ.

Gia tài lớn nhất của cậu là hàng trăm quyển sách. (Ảnh: Thanh Niên)

Công việc shipper chỉ đủ để cậu trang trải sinh hoạt hàng ngày. (Ảnh: Thanh Niên)

Với việc học trên trường, mỗi kỳ cậu tốn khoảng 8 triệu đồng tiền học phí. Vì quá áp lực kinh tế nên Phước nghỉ học. Nói về việc đến trường của Phước, Phó khoa tiếng Pháp của Trường đại học Sư phạm TP.HCM - cô Trần Lê Bảo Chân chia sẻ với báo Thanh Niên cậu còn thiếu khoảng 100 tín chỉ học phần. Như vậy, số tiền để Phước có thể tốt nghiệp rơi vào khoảng 48 triệu đồng.

Nam sinh trong buổi giao lưu sách. (Ảnh: Thanh Niên)

Con đường đến trường của cậu nam sinh sắp thành hiện thực. (Ảnh: Thanh Niên)

Chính sự chung tay của mọi người đã giúp chàng trai trẻ có thêm cơ hội được đến trường, tự vẽ nên ước mơ trong tương lai cho mình. Mong em rèn luyện bản thân, ngày càng phát triển nhiều hơn nữa để không phụ lòng những người đã lo lắng, hỗ trợ cho mình.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Với một số người, số tiền vài trăm nghìn đồng hay vài triệu đồng không phải quá lớn. Đôi khi nó chỉ là tiền tiêu vặt ít ngày. Nhưng trong nhiều hoàn cảnh, đây là số tiền có thể nuôi dưỡng ước mơ, quyết định tới tương lai của họ. Chính vì vậy, nếu được hãy cố gắng giúp đỡ người khác khi có thể. Nó có thể rất nhỏ nhưng khi góp lại từ nhiều người sẽ thành một khoản lớn, hỗ trợ được cho các trường hợp gặp khó khăn. Làm việc tốt không khó, quan trọng là chúng ta muốn và thực hiện nó từ tận đáy lòng.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook