Nam ca sĩ đình đám Vbiz có con với fan khiến vợ s.uy s.ụp, x.in l.ỗi vì đã ăn chơi s.a đ.ọa, hứa con trưởng thành sẽ đi tu

Chia sẻ Facebook
04/07/2023 13:24:41

Nhắc đến việc có con riêng với người hâm mộ được công bố mới đây, ca sĩ Dương Ngọc Thái nói vợ rất buồn và suy sụp.

Tối 7/11, Dương Ngọc Thái có buổi tập luyện với vũ đoàn Việt Hải tại TP HCM. Anh xuất hiện với áo sơ-mi, quần jeans trẻ trung, khác hẳn với những bộ vest sang trọng thường thấy trên sân khấu.

Nam ca sĩ được con gái và vợ - ca sĩ Triệu Ái Vy tháp tùng đến phòng tập. Triệu Ái Vy cũng từng là ca sĩ nhưng từ khi lập gia đình, cô chuyển sang đứng phía sau lo cho gia đình nhỏ để chồng tập trung sự nghiệp. Thỉnh thoảng, nhìn các đồng nghiệp cùng thời trên sân khấu, Triệu Ái Vy cũng chạnh lòng và nhớ nghề. “Nhưng tình yêu với chồng và con quá lớn nên tôi có động lực vượt qua tất cả”, cô tâm sự.

Khi được hỏi về gia đình, Dương Ngọc Thái chia sẻ, 7 năm cưới bà xã đến hiện tại, hai người rất ít khi cãi vã. “Ngày trước, tôi hay đi tiệc tùng cùng bạn bè đến thâu đêm suốt sáng, hiếm khi ở nhà. Nhưng từ khi vào phòng sinh với vợ, tôi nhận ra người phụ nữ mang nặng đẻ đau, sinh ra cho mình đứa con là rất thiêng liêng nên quyết tâm thay đổi. Ngoài công việc, tôi dành toàn thời gian cho vợ và hai cô công chúa nhỏ”, anh nói.

Nhắc đến việc có con riêng với người hâm mộ được công bố mới đây, anh nói vợ khi biết tin này rất buồn và suy sụp. Có lúc tưởng chừng không thể đi bên cạnh nhau được nữa nhưng cuối cùng, tình cảm giữa hai người đã chiến thắng tất cả.

Trước đó, Dương Ngọc Thái là khách mời trong chương trình "Hát câu chuyện tình" lên sóng vào tối 27/10. Nam ca sĩ trò chuyện cùng MC Quyền Linh và siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ về chuyện có con riêng cùng fan trước khi cưới ca sĩ Triệu Ái Vy.

"Trong một lần đi diễn ở Australia, tôi quen biết rồi yêu một fan nữ. Khi về Việt Nam cô ấy mang bầu và sinh con nhưng dần dần tình cảm của chúng tôi không suôn sẻ. Sau khi chia tay, con tôi theo mẹ sang Australia định cư. Một thời gian sau tôi cũng yêu và kết hôn với Vy. Bà xã bỏ qua hết chuyện quá khứ để cùng tôi xây dựng tổ ấm hiện tại", Dương Ngọc Thái kể.

Dương Ngọc Thái: “Lúc trẻ tôi ăn chơi sa đọa, làm khổ vợ con”

Dương Ngọc Thái là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trữ tình quê hương. Ca khúc “Gọi đò” giúp tên tuổi của anh nổi đình đám và đắt show trong và ngoài nước. Anh từng thực hiện 6 liveshow mang tên “Một thoáng quê hương” và tạo được thành công vang dội. Năm 2016, Dương Ngọc Thái tham gia và đăng quang chương trình "Hãy nghe tôi hát".

Dương Ngọc Thái và ca sĩ Triệu Ái Vy kết hôn năm 2012, “quả ngọt” của cặp đôi là hai cô con gái và một con trai. Nam ca sĩ cho biết, hiện cả anh và vợ đều rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.

Giọng ca sinh năm 1979 có buổi trò chuyện độc quyền với “24h gặp gỡ”, lần đầu chia sẻ những thông tin thú vị về công việc và cuộc sống hôn nhân.

- Đồng nghiệp cùng trang lứa theo đuổi dòng nhạc nhẹ, pop ballad… và nhanh chóng nổi tiếng. Còn riêng anh lại gắn bó với dân ca, trữ tình?

- Năm 1988, tôi thi vào trường nhạc và có 3 năm học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Tôi được học nhiều dòng nhạc nhưng thích nhất là Bolero và được thầy cô, bạn bè khuyên nên đi theo dù đây là dòng nhạc chậm phát triển. Khi trở thành cử nhân thanh nhạc thì tôi là người duy nhất được sở và trường cử đi Nhật biểu diễn dòng nhạc dân ca. Năm 2001, tôi phát hành DVD về dòng nhạc dân ca, Bolero. Năm 2008, tôi làm liveshow đầu tiên, sau đó ca khúc “Gọi đò” bắt đầu nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của tôi. Đi đâu, tôi cũng nghe ca khúc này.


- Ca khúc “Gọi đò” đã thay đổi sự nghiệp của anh ra sao?

- Trước liveshow năm 2008, tôi lấy nghệ danh Ngọc Thái. Khán giả không biết tôi là ai nhưng khi hát xong mọi người yêu cầu tôi hát thêm nữa. Mọi người trêu tôi rằng có con đò mà bán hoài. “Gọi đò” là ca khúc được khán giả yêu thương, show diễn nào tôi cũng được yêu cầu hát bài này. Nhờ vậy mà tôi mua được đất đai, nhà cửa…

Thời kỳ đỉnh cao, tôi chạy show không kịp thở, sáng hát chương trình hội nghị, trưa hát đám cưới, tối đi show… Có khi một đêm hát từ 4 đến 5 show. Cho đến khi dịch bệnh Covid-19 thì ít show, đa số nghệ sĩ đi hát sự kiện.

Thời chưa nổi tiếng, cát-xê của tôi có vài trăm nghìn đồng. Nhưng đi hát tôi vẫn thuê xe, trợ lý… nên hầu như đều lỗ. Lúc đó Lâm Hùng, Châu Gia Kiệt… nổi đình đám, cát-xê hàng chục triệu đồng. Anh em bảo tôi nên đổi dòng nhạc nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bây giờ thì cát-xê tăng lên rất nhiều. Tôi may mắn được Tổ thương để có cái nghề mưu sinh. Tôi cố gắng làm việc, nói không với scandal nên mới tồn tại đến bây giờ. Ngoài ca hát thì hiện tôi còn theo con đường tu tập.


- Tại sao anh lại hướng đến con đường tu tập?

- Tôi có pháp danh Quảng Minh, theo thầy Thích Nguyên Pháp gần 20 năm. Từ khi kết hôn, vợ tôi cũng theo đạo Phật, tu tập tới giờ. Phật pháp rất nhiệm màu, khi tu tập là mình trở về.

Nhờ Phật pháp mà tôi mới có được hôm nay nếu không đã đi theo con đường khác, tàn hơn. Lúc trẻ tôi ăn chơi, trai gái… đủ thứ nhưng khi tu tập, tôi thấy điều đó không tốt thì tôi bỏ, mình bỏ là mình tu, mình tu là mình sửa.

Tôi có ba đứa con là ba bước ngoặc quan trọng. Một đứa con của tôi với fan hâm mộ đang sống ở nước ngoài. Đứa đầu thì tôi có tu nhưng chưa hiểu gì, còn ham chơi, làm vợ con khổ. Đứa con thứ hai, khi vào phòng sinh, tôi cảm nhận được nỗi đau của vợ, tự nhủ không thể làm tổn thương vợ con. Ngoài công việc, tôi phải tập trung lo cho gia đình, từ bỏ các cuộc chơi, hạn chế gặp bạn bè, lúc đó vợ tôi rất hạnh phúc.

Chỉ tự mình nhìn thấy mới có thể thay đổi chứ không ai giúp được mình. Tu là tìm ra con đường giải thoát. Không phải chết mới giải thoát, mình buông bỏ được gì là mình giải thoát được cái đó. Bỏ được gì thì mình sẽ an lạc ở đó. Hai thứ quan trọng nhất cuộc đời là sức khỏe và hạnh phúc. Tôi đã tìm được chân lý.

Khi có con thứ ba thì tôi ăn chay luôn, tu tập đến giờ. Tôi xây dựng tam bảo rất trang nghiêm, làm bài bản. Trước là bàn thờ tam bảo, ở giữa là chỗ ngủ của quý thầy, phía sau là khu vực trà đạo.


- Anh cảm nhận gì về sự hi sinh của vợ?

- Vợ tôi cam chịu số 1, đây là điều thiêng liêng. Cảm ơn vợ đã cho tôi sự an tâm, không phải suy nghĩ nhiều về việc chăm sóc gia đình mà ra ngoài kiếm tiền. Ở nhà một ngày, tôi mới biết vợ cực khổ ra sao. Cứ nghĩ ở nhà sẽ thoải mái, thảnh thơi nhưng không. Khi thật sự tự bản thân lo chu toàn mọi thứ trong gia đình, con cái thì tôi làm không nổi. Vợ vì gia đình đã hi sinh, lo cho chồng, cho con, suốt ngày chỉ xoay quanh công việc và gia đình. Tôi thấy rất hạnh phúc khi có người vợ như Ái Vy.

Tiền thì vợ tôi giữ hết. Trong tài khoản tôi có khoảng trăm triệu đồng để tiêu xài. Mỗi dịp lễ, kỷ niệm… tôi đều tặng quà cho vợ. Ái Vy thích hột xoàn. Tôi tặng quà như vậy để vợ bất ngờ, hạnh phúc.

Trước đây, vợ tôi đi hát trong nhóm nhạc Honey. Khi lấy chồng, cô ấy quyết định lui về làm hậu phương lo cho gia đình. Từ khi có em bé thì vợ ngưng hát hẳn, rồi sinh thêm hai bé. Khi con lớn thì lâu lâu có show tôi sẽ hát song ca với vợ. Ái Vy còn đam mê ca hát lắm, rất khó bỏ nghề, khi có cơ hội, tôi vẫn ủng hộ vợ trở lại ca hát.

Trước khi kết hôn với Ái Vy, tôi có nói hết sự thật về việc tôi có con riêng với fan. Thời điểm đó tôi đi diễn ở Canada rồi có con với fan. Hiện con 13 tuổi, đang sống với mẹ ở Úc. Mẹ của con cũng đã có gia đình riêng. Lâu lâu tôi có qua thăm con, Tết này con có về Việt Nam, tất cả đều bình thường, vui vẻ.

Tôi có mua bảo hiểm cho con, mở thẻ tiết kiệm cho con đến 18 tuổi để có số tiền nhất định.


- Anh tiếc nuối điều gì nhất ở tuổi trẻ của mình?

- Nhìn lại mình lúc trước, tôi không thể chấp nhận vì quá bê tha. Nếu không có Phật pháp thì tôi không biết mình sẽ như thế nào. Tôi tiếc sao mình không thay đổi sớm mà mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Vợ sợ tôi buông hết và đi theo con đường của quý thầy. Vợ nói đợi con lớn thêm chút rồi hai vợ chồng cùng nhau thực hiện bước ngoặc thứ 4 luôn. Tôi luôn nuôi dưỡng, khi con trưởng thành thì tôi sẽ đi tu.


- Anh san sẻ việc nuôi dạy con với vợ ra sao?

- Vợ tôi hiện kinh doanh thực phẩm chức năng, tôi kinh doanh bất động sản. Anh em thấy đất chỗ nào ngon kêu tôi thì tôi mua để đó. Mua đi bán lại thì có đồng ra đồng vào. Hai năm dịch không đi hát, nhờ các việc đó mà cuộc sống tôi ổn định.

Nhiều người gọi tôi là đại gia bất động sản, tôi không dám nhận, chỉ là hạt cát sa mạc, đủ nuôi vợ nuôi con.

Dù bận rộn với nhiều công việc nhưng khi rảnh thì tôi đều phụ vợ chăm sóc con. Thay tã, ru con ngủ… cái gì phụ nữ làm được thì tôi làm được. Tôi chỉ không nấu ăn được vì ăn chay trường, đôi khi chỉ cơm trắng với nước tương, luộc rau rồi thêm miếng đậu hủ là xong. Chuyện bếp núc thì của vợ, tôi chỉ chăm con học, đưa rước con, tắm cho con, pha sữa…

Có thời gian rảnh là tôi chơi với con, tôi luôn trân quý khoảng thời gian được ở bên gia đình. Hai năm dịch, tôi mới cảm nhận được như thế nào là mái ấm gia đình. Hiện tôi bớt nhận show, chỉ hát những chương trình nào thật sự cần thiết, còn phần lớn thời gian dành cho tu tập và gia đình.


- Nuôi 4 người con, anh có áp lực về kinh tế?

- Tôi không áp lực vì có vợ phụ và có chút của để dành. Nói chung, tôi không lo lắng quá nhiều về cơm áo gạo tiền. Thời điểm hiện tại, tôi biết đủ thì sẽ hạnh phúc. Nếu chỉ chạy theo vật chất thì lúc nào cũng thấy thiếu. Chỉ cần cơm ngày hai bữa là được, mỗi ngày gia đình tôi xài chưa tới 1 triệu, không quá vất vả về vấn đề tiền bạc.

Vợ chồng tôi có lời qua tiếng lại. Giận vài tiếng là chịu không nổi. Vợ tôi ghen nhưng từ khi sinh bé thứ hai là hết.

Ngoài ca hát và thời gian bên gia đình thì tôi dành thời gian tu tập, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Lâu lâu thì lên núi, vô trong rừng tịnh tâm, nghe pháp cùng quý thầy từ vài ngày đến một tuần. Bỏ hết công việc, tu tập trên đó, cảm giác đã lắm. Tôi sẵn sàng từ chối một triệu tỷ đô la để tiếp tục ngồi thiền, tu tập. Đó sự giác ngộ của tôi.

Tôi thấy có những anh chị rất nhiều tiền nhưng khổ quá, sáng 5 giờ phải đi làm, tiếp khách về đến nhà lăn ra ngủ, không buông bỏ được gì hết. Tiền nhiều để làm gì, chết có mang được đâu. Chết mình chỉ mang được cái phước và cái tốt. Sống ai cũng muốn có nhà lầu, xe hơi và không phải ai cũng chuẩn bị con đường tử. Ngủ thì chỉ được một cái giường, đi xe thì một chiếc. Đó là những thứ tạm bợ, kể cả vợ con, chết cũng không mang theo được. Những gì mình đang có chỉ là cõi tạm.


- Trước đây anh từng cạo đầu?

- Tôi thích cạo đầu. Tôi muốn sống đúng với bản thân nhưng còn đi hát, khán giả còn yêu thương, không muốn đánh mất hình tượng nên để tóc lại chứ bình thường tôi cạo hết.

Tôi từng xuống tóc để tu tập, sau đó bị gia đình, vợ con, fan nói là nên để tóc, cạo trọc nhìn không quen, nhìn kỳ. Tôi sẽ hát nhạc đời vài năm nữa thôi, sau đó chuyển qua nhạc đạo, xuống tóc, sẽ thay đổi hết, không xa đâu.

Chia sẻ Facebook