Mỹ nhân nổi tiếng phố cổ một thời nay vẫn mải mê với nghề bán bánh rán

Chia sẻ Facebook
11/10/2022 08:43:27

Từng là thiếu nữ được nhiều “trái tim” thương nhớ, dù đã U60 nhưng cô Hằng vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà. Ở tuổi về hưu, cô có một quầy bánh rán trên phố để làm niềm vui.

Hà thành xưa vốn có nhiều mỹ nhân sắc nước hương trời. Ai nấy đều gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo cùng ngoại hình thanh lịch khiến bao trái tim phải thổn thức. Thế nhưng, để mà nhắc đến nơi đâu có những “biểu tượng” nhan sắc lúc bấy giờ chắc hẳn với kể đến phố cổ, nơi từng có “Tứ đại mỹ nhân” đình đám một thời.

Tứ đại mỹ nhân phố cổ nức tiếng Hà Thành vào thế kỷ 20. (Ảnh: Dân Việt)

Từ đời này truyền qua đời khác, những gian sắc ấy vẫn được kế thừa cho những đời sau. Vào khoảng những năm 1980 - 1990, có một mỹ nhân được biết đến là một trong những nhan sắc rạng rỡ nhất phố Hàng Chiếu (Hà Nội) đó là cô Nguyễn Bích Hằng. Cho đến bây giờ, nhiều người mỗi khi thấy vẫn nhận ra và nhắc tên cô.

Nhan sắc mỹ nhân được mệnh danh đẹp nhất nhì phố Hàng Chiếu. (Ảnh: Người đưa tin)

Vẻ đẹp thanh lịch, “hoa nhường nguyệt thẹn” của cô Bích Hằng ở tuổi xuân thì. (Ảnh: Người đưa tin)

Trong bức hình đã cũ được chụp cách đây gần 40 năm của cô Bích Hằng cùng con trai Nguyễn Tiến Đức, cô Hằng khi đó chỉ mới 20 tuổi, còn anh Đức thì mới ra đời chưa đầy 1 năm. Khung cảnh đằng sau hai mẹ con chính là Quán Gió, một công trình thuộc công viên Thống Nhất nay đã bị bỏ hoang. Thuở ấy, Quán Gió là một trong những địa điểm vui chơi, kinh doanh ăn uống nổi tiếng đất Hà thành.

Bức ảnh của cô Bích Hằng cùng con trai chụp cách đây gần 40 năm tại Công viên Thống Nhất. (Ảnh: Người đưa tin)

Nhìn vào khoảnh khắc được chụp từ những năm thế kỷ 20 này, vẻ đẹp của cô Hằng đậm chất người con gái Hà thành xưa, không quá sắc sảo nhưng lại khiến người ta phải thốt lên những tiếng khen ngợi. Mái tóc đen dài bóng mượt, nụ cười xinh xắn cùng vóc người thon gọn khiến những đường nét trên khuôn mặt cô Hằng càng thêm nức nở. Hồi còn xuân thì, cô Hằng được không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi và thương nhớ.

Mái tóc dài cùng thân hình thon gọn chuẩn nét đẹp của những người phụ nữ phương Đông. (Ảnh: Người đưa tin)

Nhan sắc của cô Hằng từng khiến biết bao người si mê, theo đuổi. (Ảnh: Người đưa tin)


Được biết, cô Bích Hằng sinh năm 1965, năm nay đã gần 60 tuổi. Cô là một người con phố cổ chính gốc. Cô lên xe hoa vào năm 19 tuổi, có với chồng được 2 người con là anh Nguyễn Tiến Đức và một cậu con trai khác. “Mẹ mình là con gái Hà Nội gốc phố cổ, hồi nhỏ học trường Hoàn Kiếm cạnh nhà thờ lớn Hà Nội. Mẹ kể lúc đó thi thoảng mẹ được chọn hát văn nghệ trong Nhà thờ lớn Hà Nội” - Anh Tiến Đức chia sẻ với Phụ Nữ và Pháp Luật.

Trang phục mà cô Hằng cùng con trai đang mặc được đánh giá là người có điều kiện và khá giả những năm ấy. (Ảnh: Người đưa tin)

Anh Đức còn thông tin thêm, hiện tại mẹ anh vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà nhưng bà không còn thích chụp ảnh nhiều như xưa. Ở ngưỡng tuổi xế chiều, cô Hằng nay đã về hưu và mở một hàng bán bánh rán nhỏ ở góc phố Hàng Chiếu. Với cô Hằng, đây không chỉ là niềm vui lúc về già của cô mà còn muốn những món ăn của Hà Nội xưa vẫn được giữ gìn nơi phố cổ.

Cô Hằng dù đã 57 tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp mặn mà. (Ảnh: Người đưa tin)

Có thể thấy, dường như những nhan sắc của mỹ nhân đất phố cổ hàng chục năm về trước luôn khiến người ta cảm thấy hoài cổ, thương nhớ về những ngày tháng xưa kia. Với gia đình cô Hằng, đây chính là kỷ niệm quý báu được cô gìn giữ cẩn thận. Bạn nghĩ sao về nhan sắc của người phụ nữ từng được mệnh danh đẹp nhất nhì phố Hàng Chiếu? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Nói đến nhan sắc của người con gái Hà Nội xưa, chắc hẳn nhiều người sẽ đổ dồn sự chú ý về phố cổ, nơi những cô gái với vẻ đẹp từ ngoại hình đến tính cách khiến bao người phải thương nhớ. Từ đời này truyền đến đời khác, những người dân tại phố cổ Hà Nội luôn được biết đến với ấn tượng ban đầu là giàu có và đẹp trai xinh gái. Để đến nay, “gái phố cổ” hay “trai phố cổ” vẫn được nhiều người sử dụng với nghĩa ngưỡng mộ những người dân tại đây.

Chia sẻ Facebook