Muôn kiểu đón Tết của những người trẻ xa nhà

Chia sẻ Facebook
12/01/2023 02:20:30

Không thể về nhà, nhiều bạn trẻ tự mày mò bày mâm cỗ, gói bánh chưng, lì xì cho khách lạ… để tìm cảm giác ấm áp như được ở bên gia đình trong những ngày Tết đến xuân về.


Tết “ấm” nơi xứ lạ

Tết vốn là dịp đoàn viên nhưng không phải ai cũng có điều kiện trở về bên gia đình để đón một năm mới đủ đầy, trọn vẹn.

5 năm đi học xa nhà, thì tới 4 năm Lê Vũ (du học sinh tại bang Texas, Mỹ) không được về nhà đón Tết. Nhờ khả năng thích nghi tốt nên từ năm thứ hai, Vũ đã có thể bắt nhịp được với việc đón năm mới ở một nơi xa, không có gia đình, ba mẹ ở bên. Khu vực Vũ ở có khá đông người Việt sinh sống, nên ngày cuối năm, anh chàng sẽ rủ bạn bè tụ tập tại nhà và bày biện mâm cỗ gồm đủ các món truyền thống như thịt đông, nem rán, canh măng, giò chả… Tuy không được đúng vị như ở Việt Nam, nhưng những bữa cơm tất niên bên bạn bè vẫn mang đến cho Vũ cảm giác ấm lòng nơi xứ lạ.


“Nếu nói không nhớ nhà thì không phải. Vì quả thật, mình nhớ da diết không khí nhộn nhịp khi cả nhà quây quần bên mâm cỗ tối ngày 30, nhớ tiếng í ới của các em rủ mình đi thả cá ngày ông công ông táo. Nhưng bù lại, khi phải tự làm mọi việc, mình thấm thía hơn về ý nghĩa của Tết, của nếp nhà và cả tình thân trong gia đình”, Vũ tâm sự.

Những mâm cơm tưởng chừng đơn giản lại trở thành nỗi nhớ khôn nguôi đối với người xa quê.

Tuy không xa xôi tận trời Tây như Lê Vũ, nhưng Dương Vân Anh (tiếp viên hàng không, quê Hà Nội) cũng đã có 2 năm không được ăn Tết ở nhà. Từ Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp đã 5 năm có lẻ, cô nàng đã coi việc phải đi làm vào ngày lễ là việc “thường ngày ở huyện”. Dẫu vậy, vì đã quen với nếp sinh hoạt như ở nhà nên dù bận bịu, Vân Anh vẫn muốn được tự tay chuẩn bị cho mình một cái Tết tươm tất. Cô dành thời gian trang hoàng căn hộ với đầy đủ cành đào, đồ trang trí có màu đỏ… theo đúng truyền thống gia đình, với quan niệm rằng năm mới sẽ được sung túc, may mắn hơn.


“Mình có lịch bay đường dài vào đúng mùng 1 nên đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phong bao đỏ để lì xì cho những đồng nghiệp mình gặp đầu tiên trong năm mới”, Vân Anh chia sẻ.

Tết xa nhà với người trẻ luôn trở nên gần khi mỗi người luôn có cách đón Tết của riêng mình.


Nơi đâu có tình thân, đó sẽ là nhà!

Theo chia sẻ của Lê Vũ, Vân Anh, quan niệm về cách đón Tết của thế hệ trẻ đã có nhiều sự thay đổi lớn khi không còn quá đặt nặng việc phải trở về nhà ăn Tết. Thay vào đó, mọi người đã dần cởi mở hơn với những cái Tết xa nhà và coi đây là một trong những việc mà người trưởng thành sẽ phải trải qua trong đời.


“Bố mẹ và các em sẽ gọi video call cho mình từ đêm 30, sáng mùng 1. Có đôi lúc mình còn cảm thấy giống như đang ở nhà ăn Tết thật vậy đó, vì chẳng khác gì cả. Mình nghĩ rằng, chỉ cần lúc nào cũng hướng về gia đình thì sẽ chẳng bao giờ sợ cô đơn nữa”, Lê Vũ nói.

Bí quyết để “Tết xa mà thật gần” của Vân Anh lại bắt đầu từ… dạ dày. Từ trước Tết một tháng, Vân Anh đã dặn mẹ gửi bánh chưng, hành muối, thịt bò khô, ô mai và những món ăn vặt cô yêu thích. Ngoài ra, Vân Anh cũng đã chuẩn bị sẵn trà và những món kẹo quen thuộc đã gắn với những ngày Tết thuở ấu thơ như Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos để đãi bạn hay tự nhâm nhi mỗi khi thấy nhớ nhà.

Là 1 tập đoàn toàn cầu sở hữu nhiều thương hiệu kẹo gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, Perfetti Van Melle (PVM) nổi tiếng với những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, giàu cảm hứng và kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Sau thành công của mùa Tết năm ngoái, PVM tiếp tục lựa chọn “Nhà” là chủ đề chính cho chiến dịch Tết Quý Mão 2023, thể hiện qua bộ sản phẩm phiên bản giới hạn đặc biệt. Với thông điệp “Nơi có tình thân chính là Nhà”, thương hiệu mong muốn truyền tải đến người tiêu dùng Việt Nam ý nghĩa sâu sắc về sự gắn kết: chỉ cần trong lòng luôn hướng về gia đình, thì bất cứ nơi đâu cũng là nhà, khoảnh khắc nào cũng có tình thân sưởi ấm.

Bao bì với sắc đỏ chủ đạo của bộ sản phẩm Tết 2023 nhà PVM.

Tết này, PVM giới thiệu ra thị trường bộ sản phẩm với hơn 40 loại kẹo của ba thương hiệu quen thuộc Chupa Chups, Alpenliebe, Mentos… được thiết kế trẻ trung, tươi vui. Đặc biệt, các thương hiệu kẹo này đều lựa chọn điểm nhấn chính là những hình ảnh xung quanh ngôi nhà và tình cảm gia đình xuất hiện ở cả bao bì và trên bề mặt cả viên kẹo nhằm, làm nổi bật thông điệp, tạo sự gần gũi và in dấu ấn đậm nét trong tâm trí người Việt. Trên nền màu đỏ chủ đạo, hình ảnh chú mèo uyển chuyển – linh vật Tết Quý Mão cùng những hoạt cảnh đón xuân mới được thể hiện qua nét vẽ mềm mại, bay bổng, giúp người tiêu dùng cảm nhận sự đầu tư chỉn chu từ một tập đoàn quốc tế như PVM nhằm tạo được sự kết nối với văn hóa bản địa.

Cùng với xu hướng “thế giới phẳng”, quan niệm về nhà ăn Tết sẽ được thế hệ trẻ tiếp nhận bằng những cách riêng. Đúng như tinh thần của bộ sản phẩm Tết 2023 của PVM, chỉ cần trong tim luôn có hình bóng người thân, gia đình, thì đâu cũng là ngôi nhà thương yêu và Tết xa sẽ trở nên thật gần!

Chia sẻ Facebook