Mùa Tết không thưởng của hàng nghìn công nhân: Người chọn về quê

Chia sẻ Facebook
09/11/2022 19:32:38

Mùa Tết không thưởng của hàng nghìn công nhân: Mất việc đột ngột, nhiều công nhân rơi vào hoàn cảnh éo le vì không có tiền về quê ăn Tết. Người dự định về quê làm, người lại không có phương hướng cho tương lai.

Mùa Tết đang đến gần nhưng rất nhiều công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp. Tương lai phía trước mịt mù khi lương thưởng chẳng còn khiến nhiều người bật khóc bất lực.

Cuộc sống của công nhân vốn không mấy khá giả. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)


Cụ thể, Đ.N là một công nhân may tại TP. Thủ Đức, chị sẽ làm việc tới ngày 12/12 rồi kết thúc công việc vì thuộc diện lao động bị cắt giảm. Chia sẻ với Vietnamnet, chị nói: “Buồn và tiếc. Cả năm trông vào thưởng Tết. Công nhân chúng tôi muốn làm hoài chứ nào ai muốn nghỉ đâu? Giờ biết đi đâu”. Cận Tết, công việc mất, Đ.N cũng không được nhận tháng lương thứ 13. Đây là nguồn thu nhập ít ỏi mà mỗi người lao động trông chờ sau 1 năm tha hương.

Người lao động ai cũng chờ đợi vào khoản lương thưởng dịp Tết. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Mất đi nguồn thu nhập, nhiều nỗi lo đổ dồn lên công nhân. (Ảnh minh họa: Lao Động)

Công nhân tại một công ty đang đứng nghe quyết định nghỉ việc. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok G.T)

N.T cũng trong tình cảnh thương tự khi bất ngờ nhận được quyết định không gia hạn hợp đồng từ nhân sự. T. hiện đang làm việc tại quận 12, TP.HCM và hết tháng 11 sẽ phải rời công ty. Mỗi tháng, mức lương T. đang nhận là 8,5 triệu đồng và sau khi nghỉ việc không được hỗ trợ bất cứ khoản nào thêm. Anh dự định sau khi nghỉ việc sẽ trở về Đắk Lắk vì chưa thể tìm được việc ở TP.HCM và ở đây chi phí sinh hoạt cũng rất đắt đỏ.

Nghe tin nghỉ việc, nhiều người đã bật khóc. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok K.R)


Trước đó, câu chuyện của đôi vợ chồng U50 mất việc cũng từng khiến dân tình xôn xao. Anh P. và vợ là chị S. đều 46 tuổi và vừa nhận quyết định nghỉ việc cách đây không lâu. 2 vợ chồng phải lặn lội từ Sóc Trăng lên TP.HCM để kiếm việc, lo cho gia đình. Anh P. nghẹn lòng chia sẻ với báo Thanh Niên: “ Tết tới sát rồi không biết sao nữa, mới đây, vợ chồng con gái lớn cũng mới gửi con ở nhà nội, lên ở trọ cùng vợ chồng tôi để đi làm công nhân; con gái út thì học lớp 10, ở với ngoại. Tôi bị thoái hóa cột sống, vợ đau nhức xương đòn, tiền thuốc men liên tục”.

Chị S. rưng rưng nước mắt khi nói về tương lai. (Ảnh: Thanh Niên)


Hai vợ chồng cũng chưa có dự định gì. (Ảnh: Thanh Niên)


Trong khi đó, chị P. không giấu nổi những giọt nước mắt khi nghĩ về tương lai mịt mù. Chị nói: “Người ta một người mất việc đã khổ rồi, nhà tôi thì cả hai người mất việc, về ngủ không được, cứ nằm xuống là nghĩ phải làm công việc gì, Tết cận nơi. Nghĩ đến những ngày lội nước ngập đến đầu gối đi làm, giờ không biết phải làm sao, chưa bao giờ bế tắc như lúc này”.

Công nhân luôn mong muốn có việc làm. (Ảnh minh họa: Lao Động)

Để tìm được công việc cận Tết không phải điều dễ dàng. Trong khi đó, công nhân có đời sống khó khăn, còn bao gánh nặng đổ dồn lên đôi vai. Những hoàn cảnh khó khăn đó khiến ai nhìn vào cũng nghẹn lòng, thương cảm.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Mức lương của công nhân vốn dĩ không cao khi chỉ rơi vào khoảng từ 7-8 triệu đồng. Nếu sống tằn tiện, mức lương này cũng chỉ đủ tích góp một chút gửi về chăm nuôi gia đình. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai khiến họ dường như rơi vào  ngõ cụt khi chẳng may thất nghiệp. Công việc khó kiếm, nguồn thu mấy tháng tới chẳng còn trong khi đó Tết lại cận kệ. Bao nỗi lo ùa đến khiến người trong cuộc chỉ biết rơi nước mắt.


Theo dõi thêm nhiều bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook