MTQ hỗ trợ 8 triệu/tháng giúp 3 em nhỏ nghèo được đến trường

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 10:16:02

Một người đàn ông đã sẵn sàng đứng ra tài trợ toàn bộ học phí cho 3 em nhỏ khó khăn. Hoàn cảnh gia đình của các em nhỏ này cũng vô cùng đặc biệt. Các em được cắp sách tới trường chính là một niềm vui rất lớn khi giúp được người khác của mạnh thường quân tốt bụng này.

Trong cuộc sống, có rất nhiều những mạnh thường quân sẵn sàng đứng ra giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn mà chẳng cần báo đáp. Họ vui vì bản thân làm được việc tốt, để cuộc đời của người được giúp đỡ trở nên tươi đẹp hơn.


Người đàn ông giúp 3 bé nghèo được đi học

Báo Vietnamnet đăng tải, anh Võ Quốc Bình (44 tuổi, ngụ TP.HCM) mới đây đã giúp đỡ 3 con của anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi) được cắp sách đến trường như các bạn đồng trang lứa. Được biết, anh Hùng là ông bố từng “làm liều”, lấy chiếc máy motor của anh Đinh Anh Tuấn để bán lấy tiền mua gạo cho các con ăn.

Mạnh thường quân tốt bụng đã quyết định giúp đỡ gia đình anh Hùng. (Ảnh: Dân Trí)

Phát hiện tài sản bị mất, anh Tuấn tìm đến nhà anh Hùng để lấy lại. Tại đây, anh nhìn thấy anh Hùng và 3 con nhỏ tội nghiệp nằm ngủ trên tấm chiếu rách nên mủi lòng, không nỡ bắt tội.

4 bố con anh Hùng vô cùng khó khăn. (Ảnh: Dân Trí)

Hỏi ra mới biết, anh Hùng túng quẫn quá nên mới phải làm việc sai trái ấy. Mẹ 3 đứa trẻ đã bỏ đi, để anh mình chăm sóc các con. Công việc phụ hồ trước kia anh Hùng từng làm cũng không thể tiếp tục vì 3 đứa còn nhỏ, lại chẳng có giấy tờ gì để được đăng ký đi học. Anh Hùng chỉ có thể tranh thủ ban đêm các con ngủ rồi đi nhặt nhạnh ve chai bán lấy tiền.

Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) đã không nỡ bắt tội anh Hùng. (Ảnh: Vietnamnet)


Câu chuyện sau khi lan tỏa đã khiến nhiều nhà hảo tâm động lòng, đứng ra giúp đỡ và tài trợ cho anh Hùng và các con, trong đó có anh Bình. Anh Bình chia sẻ với báo Vietnamnet: “Cả 3 bé không có đủ giấy tờ để hoàn thành thủ tục, hồ sơ xin nhập học. Thậm chí, bé 2 tuổi còn chưa có giấy khai sinh, giấy chứng sinh. Tôi chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cho đến chính quyền địa phương”.

Anh Bình (áo đen) nhiệt tình giúp đỡ bố con anh Hùng. (Ảnh: Vietnamnet)

May mắn sau khi liên hệ, nghe anh Bình trình bày về hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ, lãnh đạo các cơ quan chức năng đã động lòng, bảo lãnh cho các bé đến trường. Anh Bình không những giúp liên hệ trường học mà còn tài trợ chi phí học tập, bao gồm học phí, dụng cụ học tập, quần áo… Trung bình mỗi tháng anh Bình sẽ hỗ trợ 8 triệu đồng cho các con.

Anh Bình đã liên hệ nhiều nơi để giúp 3 con trai của anh Hùng được đến trường. (Ảnh: Vietnamnet)


Trong ngày 3 bé lần đầu tiên đến trường anh Bình cũng có mặt để đồng hành và cùng anh Hùng đưa các con vào lớp học. Nhìn những đứa trẻ nghèo cuối cùng cũng được học con chữ để có một tương lai tươi sáng hơn, anh Bình nghẹn ngào: “Tôi thường dễ xúc động, cho nên khi thấy các cháu ngoan ngoãn đến trường, mắt cứ cay cay làm sao”.

Anh Bình vô cùng vui vì mình giúp đỡ được các cháu nhỏ. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Bình đã hứa sẽ hỗ trợ và đồng hành với 3 bố con anh Hùng hỗ trợ 3 con của anh Hùng, ít nhất là trong 1 năm tới để anh Hùng yên tâm đi làm, nuôi gia đình. Sau đó sẽ đánh giá sự cố gắng của anh Hùng để quyết định có đồng hành tiếp hay không.

Người đàn ông giàu lòng thiện nguyện với học sinh nghèo

Cũng là một người không đành lòng nhìn những em học trò nghèo không được cắp sách đến trường như anh Võ Quốc Bình, ông Võ Nga đã dành nhiều thời gian để làm những công việc mang tính chất nhân đạo. Báo Dân Trí đăng tải, ông Võ Nga (ngụ ở xã Điện Phức, tỉnh Quảng Nam) đã lặn lội đi nhiều nơi, đến tận nhà, tìm hiểu về những trường hợp em học sinh khó khăn để giúp đỡ.

Ông Võ Nga - người hết lòng vì sự nghiệp khuyến học. (Ảnh: Dân Trí)

Không những vậy, ông Võ Nga còn là cầu nối vững chắc, đáng tin cậy giữa nhiều mạnh thường quân với những em sinh viên khó khăn. Do vậy, ông đã giúp rất nhiều em có cơ hội được học hành đến nơi đến chốn, có điều kiện tốt hơn để vươn lên trong cuộc sống. Chính nhớ những nỗ lực vì cộng đồng ấy mà nhiều lần ông Võ Nga được xã, huyện và cả tỉnh Quảng Nam trao bằng khen thưởng.

Ông Nga nhận được rất nhiều bằng khen vì những nỗ lực và cống hiến của mình. (Ảnh: Dân Trí)

Có thể thấy, những người có tấm lòng như anh Bình hay ông Nga thực sự vô cùng đáng trân trọng. Việc làm của họ đã giúp thay đổi số phần của rất nhiều em nhỏ khó khăn. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Người Việt Nam chúng ta luôn sống vô cùng nghĩa tình. Ở đâu còn đói khổ, có hoạn nạn, có người cần giúp đỡ là những chiếc "lá lành" sẽ chẳng ngần ngại mà đùm lấy những chiếc "lá rách".  Chính nhờ sự chung tay của cộng đồng ấy  mà cuộc sống của rất nhiều những người khó khăn, nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc được cải thiện và ngày càng tốt hơn. Một xã hội muốn phát triển thì phải có sự chung sức, chung lòng của cả một tập thể lớn. Do vậy, việc giúp đỡ người khác cũng chính là đang giúp đỡ bản thân mình.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook